Não tao toàn shit? Vẫn thấy khôn hơn mày. Lôi mấy cái dẫn chứng vớ va vớ vẩn lớ nga lớ ngớ lên, tao nói 1 đằng mày trả lời một nẻo. Thế thì lần sau *** phải quote bài tao đâu. Mày có đọc *** đâu mà bày với chả đặt? BS 1 hit toi từng thằng 1 đơn giản vì 3 thằng đó quá yếu so với BS. Lôi 3 thằng đó ra so với CS và SA toàn thằng cùng cấp với BS, mày lấy dẫn chứng ngu thế? Thích tao kể Đại Hải với BVB vít hết 25 trùng thiên ra đấm nhau 1 chiêu duy nhất, ĐH thắng nhờ long căm thù đó. Cuối cùng có nát *** đau? Mẹ nói ngắn gọn một câu BS đấm lén CS có hay không, có nhận có không nhạn không *** phải giải thích dài dòng như mấy con đàn bà mặc váy. Mẹ mày chứ ngay từ đầu tao đã ghi rõ cả đời có mấy trận BS gặp đối thủ trên cơ? Buồn cười cái thằng động kinh tâm thần phân liệt, nhân vật truyện tranh chứ có phải là người *** đâu mà ghen ăn tức ở. Chỉ có cái loại lậm truyện đến điên rồ như mày thì mới lôi ra so sánh với mình, mới bới ra mà xét nét. Trong truyện VT thì có thằng Cự Sa là thằng ngu nguy hiểm, ngoài này thì có thằng ductien2 nguy hiểm mà ngu. Cứ cắm đầu vào truyện mà cứ nghĩ xã hội hiện đại cũng gióng trong thế giới VT chắc mà động tí là đòi đâm với chả chém người. Mày lậm thế thì về mà đè vợ của thằng anh mày ra mà rape chắc cũng *** có cảm giác gì đâu nhỉ. BS có khuyết điểm mày thừa nhận rồi nhé. Tao nói ra khuyết điểm thì *** được à? Mà làm *** gì khó đâu cho cam, tao nói ra 1 khuyết điểm, thằng chó nào liên tục bảo đó *** phải là khuyết điểm để khiến tao liên tục phải giảng giải cho mà hiểu. Đến giờ hiểu rồi lại quay qua chửi tao cứ leo lẻo 1 câu hả? Đầu đá chứ *** phải đầu người.
Còn ngay từ đầu *** có ai phủ nhận BS thua CS + SA. Tranh cãi một hồi với thằng này lòng vòng quay về post 1
Mày ăn gì mà ngu thế, tao đã bảo mày rồi, sao mày đeóo nghe nhỉ, BS đấm Cự Sa mục đích để làm gì, tại sao lại như vậy, mày đọc truyện mà cũng không hiểu à, thế tao hỏi mày Cự Sa có cắn lén BS không, nó chỉ lãnh cái giá phải trả thôi, được chưa, còn chuyện một hít là die hả, 75 trùng thiên như Sát Á còn dính một hít là die, đừng nói 50 tt thiên của Cự Sa, Còn Bạch Vô Biên 50 tt cũng dính một hít là die với Sát Á, 50 tt của thằng đao thiên vương dính một hit là die với 50 tt của Cự Sa, như thế là đủ cho mày thấy trùng thiên ngang nhau vẫn dính một hit là die chưa óc bò

. Tao thấy mày nên biến khỏi box này đi, đừng để mọi người ngứa mắt mà chửi mày thêm nữa..
___________Auto Merge________________
.
Coi đoạn Hải Hổ trừng mắt một cái mà SAT tóc trắng đã vãi ra quần trông buồn cười thật
, mà đúng là Thiên Võ có khi chưa chết thật, tại vì chưa bị phân ra thành từng mảnh, giống như Nam đen vậy, chưa bị đánh phân ra thành từng mảnh bao giờ nên cứ sống mãi.PS: paladins tốt nhất đừng nên nói nửa, tao mỏi miệng lắm rồi.




. Đúng là truyện nhỏ bằng cọng tóc thôi, chung quy là vì thằng ductien2 *** chịu đọc kĩ mà hiểu thấu.
Đấm thì dùng 1 tay đc rồi. Thằng CS bị đâm vào xuyên đầu mà vẫn kịp đấm cho anh Sầu tung ngực - văng cả xương ra ngoài (về xem lại tranh nhé). Sau đó còn vận công đẩy Thiên Hạ lên, chỉ tiếc là đang vận công lại bị thêm anh SA úp sọt. Nếu không nó với BS còn chiến tiếp. Thằng SA quả đấy hơi bị ngu, đang lúc chống cường địch thì úp sọt gà nhà.
