Voltron - Dũng sĩ Héc man ai đã từng xem

Status
Không mở trả lời sau này.
2mil5 đối với dân chơi Gundam lại là chuyện bình thường=)) Có một thời gian tớ điên lên về Gundam thế là cứ mua liên tục liên tục:)) Cuối cùng lúc nhận ra thì mình đã tiêu hơn 3tr vào 5 con Gundam=))

----
Bat Lee


Tớ cũng mê siu nhơn Gao như cậu, dưng mờ chỉ hết hơn 300k thui....hàng Việt rẻ rề....:devil:
 
chưa đi làm nên đầu tư vào những cái đấy cũng hơi ngại:D lúc còn nhỏ thì toàn mua đồ rẻ, h lớn rồi lại thích hàng xịn::( mà xịn = đắt::(
 
Gundam chứ cái gì mà siêu nhân ở đây:| Cậu ko biệt được cái gì Gundam cái gì Zord à:|

Xịn bằng hàng Banzai thì toàn tính theo tiền trăm chứ ko theo tiền chục nữa:))
 
Tớ cũng đang định làm quả tự tạo cho nó máu...chỉ hơi mất thời gian...tư liệu nếu cần thì trên mạng thiếu gì....máu hơn thì tự ngâm cứu....:D
 
nếu tự tạo thì chỉ có thể làm ra 1 khối voltron , tức là chỉ trưng thui , họa chăng là cong tay cong chân lên đc ... chứ ko thể lắp ráp thành 5 con mãnh sư đc như hàng mua bác àh .
 
tự tạo = cách nào nhểy
chưa đi làm nên mua đồ ko tiếc tiền
đi làm rồi ko mua lăng nhăng đâu :;)
 
Google cái Hesman 3D. Tớ nhớ trước có lần tớ thấy topic tự làm Hesman bên nước ngoài. Nhưng ko tháo lắp thành mãnh sư được đâu.
 
Ùh tự tạo thì ko ráp đc mãnh sư đâu , lúc trước tui với bạn tiểu học của tui có làm 1 em voltron này bằng hộp thuốc lá , hộp thuốc tây , hộp kem đánh răng này nọ ..... còn nhỏ nên ko bít sơn phết ... nên màu mè nó toàn là con mèo , 555 , kem đánh răng p/s này nọ ko àh . Do dọn nhà mấy lần nên em này mất từ lúc nào ko bít luôn .
 
Nhưng mà làm cái Figure đấy cũng tốt. Nhìn chính xác nhất với Anime chứ không phải là như thế kia. Mấy cái chân ngứa mắt sẽ biến mất hoàn toàn;))
 
hehehehe còn nếu ko thì làm 1 em voltron đó đi , rồi rãnh rãnh làm thêm 5 con mãnh sư nữa ... hehehehehe dự án này hơi bị lớn và hoành tráng đó nha .
 
Không. Cái đấy thì tớ chịu=)) Đời thường còn vô số việc chưa có thời gian xử lý hết:))

Ngồi làm con đấy thì còn đau hơn làm Gundam giấy đấy:))
 
Lấy nhiều bao thuốc lá mà dán lại thành Voltron , hồi nhỏ lớp 4,5 gì đấy tớ hay làm , giờ lớn rồi hết rãnh rỗi ;;)
 
Hồi bé công việc tự làm về Voltron duy nhất của tớ là ngồi vẽ=))

Buồn cười nhất là vẽ cảnh sau đó cắt hình Hesman từ trong truyện ra dán vào:))
 
Giờ tớ vẫn mê vẽ
Héc man nè...:D
Cái này vẽ vội nên ko chỉ phết màu thế thôi.....:D


Hesman.jpg
 
Vẽ bằng Paint à:-? Thanh gươm thần sang phần có hesman tương lai thì làm gì còn nữa. Chính xác là đã phá nó để cuối tập lấy được búa thần rồi:))

Mà sao ko cho chân Hesman màu vàng đi lại phải làm màu cam thế...
 
Cầm 2 kiếm cho hoành, có cần liên quan đến truyện đâu ...:))
Màu vàng chóe quá...vội nên phết nhiêu đó thôi....:>
 
Nói đến 2 kiếm thì lại cầm cái kiếm ánh sáng ghẻ kia=))

Tớ thấy cái kiếm tương lai nó vẫn đẹp hơn chứ. Hoặc cái kiếm của thằng Xukhan lúc làm Ultraman cũng được:))

Màu vàng chóe quá thì bật custom color rồi chọn nó bớt chóe đi một tẹo...
 
Tớ thick quả kiếm này hơn...có cái tập Héc man dùng kiếm này làm skill kéo thanh kiếm khác xoay lại giết chết địch thủ....:D
Tớ cũng dùng Custom colour đó chứ..nhìn cái ngực đỏ kìa
Vội quá nên chả Cútum làm gì nữa....:D
 
Mà cái thắt lưng cũng màu trắng chứ không phải màu cam đâu. Chỉnh đi:))

Mà có nhiều chỗ phải trắng cậu cứ tô màu vào làm gì nhỉ:)) Đầu sư tử chẳng hạn.
 
Rồi rồi...hum nào chỉnh lại...cậu chém ác quá đi.....:-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top