Vongola No Sekai <Katekyoshi Hittoman Reborn!>

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi
ý tớ là không thấy chú Hibari đang rất là khó chịu kia à =))
Chẳng qua là từ dạo time travel tính Hibari cũng dịu hẳn, cũng thỉnh thoảng chịu hợp tác :))
 
Chắc cũng do tài dạy bảo của Dino =))
 
chú Hibari khó chịu là vì chờ Mukuro show off , mà ý ở đây là sao Hibari có thể chờ dc như thế kìa :|
 
Hibari : "Done yet ? Who said you could do all the killing?"=))
sao Chrome chưa có nhỉ ? có Chrome mới có Vongola box chứ b-)
 
gần đó mà, hú phát phi sang đưa ;))
 
chrome show off rồi chắc ko show lại liền đâu nhỉ :-?
 
Nhìn điệu bộ của Hibari cuối chap quả thật k0o nhịn được cười =))
Mà bọn R6FW này cũng đâu đến nỗi gì ghê gớm lắm, vẫn dính illustion như thường, chắc dành đất diễn cho anh Ghost và Byakuran :>
 
nhiều [] thế nhỉ @-)
 
Xài word dính dáng gì ở đây:|
Máy nó ko cài East Asian Language thì thế chứ sao:|

Chap mới lúc đầu đọc WTF liên tục=))
 
lúc đầu đọc chap mới cứ tưởng từ nay quân ta mất cloud rồi chứ :'>
làm mừng hụt :'>
 
tới chap này thì biết anh Ghost thuộc tính Thunder rồi nhẩy
 
phải tới chap này mới biết sao :))
 
07.jpg

Cái mặt thằng Zakuro 8-}
16-17.jpg

Vãi 8-}
 
truyện hay vãi đái
mong tới chap sau quá đi mất :X
 
Thằng Fran chả hiểu cơ thể nó thế nào chứ bị đâm chém mà chẳng bị gì
 
Anh Ghost làm quả Show Off Teleport với Naked như Terminator ấy =))
Bà tác giả đúng là giàu tưởng tượng thật, mỗi anh xuất hiện một style =))
 
Nhưng mà kiểu xuất hiện này thì đúng là ấn tượng thật =))
 
Back
Top