sfrontak47
Youtube Master Race
Không biết mình phải gà quá không. Mấy hôm nay mình suy nghĩ và không hiểu tại sao database server bị xoá thế nào không khôi phục được ??? Bài viết sau đây của mình chỉ trình bày suy nghĩ, chẳng mang ý định chống phá gì sv 
Nếu data xoá ngoài phần back up khi làm server có làm res point mà?? Nếu không có, thì có thể lên máy server có phần backup riêng của windows server mà??? Nó khác phần back up của SQL… Mà chẳng lẽ server của FPT không có dịch vụ cứu dữ liệu ???? Và trường hợp xấu nhất có thề lên chỗ database center xin res trực tiếp ổ đĩa… Dữ liệu bị format không quá 3 lần có thể cứu mà??? Đây chỉ mới del… Trường hợp siu xấu số…. Máy chủ bị nổ…. Cái này chắc không tới… Thế là mình và nhóm bạn bên Úc suy nghĩ cách res…. Và sua những lần pm 1st thì mình cảm giác 1st không biết mấy tình trạng lúc đặt server ( không biết vì không tin mình hay không mà kg nói ^^ )
Thế là mình làm liều pm 1 người khác trong cuộc đó là Mr.D:
…………….: a là mr.D phải hem. E là e kết nghĩa a Zero tu thoi vinarok, va gio e ban Guild …….. char …….. E mun xin a giup 1 viec duoc hem
…………….: a bit là a có ly do rieng de del database và e hem co ý kien
…………….: e chi mong res data duoc kg
…………….: hoac dung data do mo lai 1 sv a lam admin cung duoc
…………….: da tu lau khi vina rok tụi e phai lan thang tìm san choi rok, giờ có 1 cái tạm ổn thì bị thế này
…………….: vì roker a mở lại, res lại được không anh
…………….: a có thể công bố a hơn 1st và 1st cũng nhận thua a gùi, coi như 1 bài học bẽ mặt gùi
Mr.D: Chào em
Mr.D: Anh là Mr.D
…………….: chao a
Mr.D: Anh không phải là người xóa database của vSRO
Mr.D: và thực sự thì chẳng ai del database của vSRO cả
…………….: ủa chứ data bi sao vậy a?
Mr.D: Sự thật là khi mà server bị hacker xâm nhập thì chính 1st đã yêu cầu nơi đặt server tắt server đi
Mr.D: để giấu đi những bằng chứng mà hacker đã có được
…………….: data còn nguyen hả a?
Mr.D: ừ
Mr.D: nó vẫn còn ở trên vSRO đấy
…………….: vậy mọi ng nghi oan cho a kìa
Mr.D: à
Mr.D: anh không thích và không cần trả lời họ
Mr.D: mặc kệ họ nghĩ gì
Mr.D:
…………….: dạ ^^
…………….: tai a zero nói biet a
…………….: nen e làm lieu xin nick pm thử
…………….:
…………….: neu e có nói gì nãy gio sai su that hay gi a bo wa nha ^^
Mr.D: không sao đâu em
Mr.D: ít người hiểu thật về anh lắm
Mr.D: còn về database của em
Mr.D: anh không giúp gì được em rồi
Mr.D: ^^
…………….: da kg sao ^^
…………….: e cứ so no bi del
…………….: thế ma may hom nay
…………….: e va tui bạn ngồi nghĩ cach res giúp 1st`,~
Mr.D: xD
Mr.D: theo những gì anh biết
Mr.D: thì 1st hoàn toàn có thể làm server hoạt động trở lại ngay
Mr.D: nhưng tới giờ ko hoạt động thì anh cũng không biết tại sao
…………….: chac 1st dang fix bug
Mr.D: ừ
…………….: lam 2 ngay mat ngủ~,~
…………….: ngoi tự lap server tu xoa tu nghi cach res~,~
…………….: thoi a làm gì làm di, sr e pm làm phiền a
…………….: chuc a buoi tối vui vẻ
Mr.D: ừ cám ơn em
SAu khi nói chuyện xong mình không biết tin ai. 1 là 1st nói thật, 2 là Mr.D nói thật, 3 là không ai nói thật.
Vì mình không tận mắt thấy, hay là người trong cuộc, nên không dám kết luận ai nói thật….
Thế nói về chuyện reset server:
+Nếu database thật sự mất: Làm thế là không thể tránh được… Hy vọng 1st cố gắn fix lại 1 server cho moi người chơi nhá ^^
+Nếu database thật sự không mất: việc reset gọi là thế nào nhỉ ??? Bao nhiêu công sức, dữ liệu từ Vro tới giờ…. Cash và time… vui và bùn… Chỉ trong 1 cú click chuột…
Nói tóm lại, scandal lần này, còn rất nhiều việc bên trong mà chúng ta người ngoài cũng biết… CF sai trong việc tạo đồ hack đồ… NHưng còn việc server sập ??? Vẫn là 1 bí ẩn ???
Các bạn cứ đọc và suy nghĩ bài viết của mình… Các bạn nghĩ gì thì tùy các bạn ^^

Nếu data xoá ngoài phần back up khi làm server có làm res point mà?? Nếu không có, thì có thể lên máy server có phần backup riêng của windows server mà??? Nó khác phần back up của SQL… Mà chẳng lẽ server của FPT không có dịch vụ cứu dữ liệu ???? Và trường hợp xấu nhất có thề lên chỗ database center xin res trực tiếp ổ đĩa… Dữ liệu bị format không quá 3 lần có thể cứu mà??? Đây chỉ mới del… Trường hợp siu xấu số…. Máy chủ bị nổ…. Cái này chắc không tới… Thế là mình và nhóm bạn bên Úc suy nghĩ cách res…. Và sua những lần pm 1st thì mình cảm giác 1st không biết mấy tình trạng lúc đặt server ( không biết vì không tin mình hay không mà kg nói ^^ )
Thế là mình làm liều pm 1 người khác trong cuộc đó là Mr.D:
…………….: a là mr.D phải hem. E là e kết nghĩa a Zero tu thoi vinarok, va gio e ban Guild …….. char …….. E mun xin a giup 1 viec duoc hem
…………….: a bit là a có ly do rieng de del database và e hem co ý kien
…………….: e chi mong res data duoc kg
…………….: hoac dung data do mo lai 1 sv a lam admin cung duoc
…………….: da tu lau khi vina rok tụi e phai lan thang tìm san choi rok, giờ có 1 cái tạm ổn thì bị thế này
…………….: vì roker a mở lại, res lại được không anh
…………….: a có thể công bố a hơn 1st và 1st cũng nhận thua a gùi, coi như 1 bài học bẽ mặt gùi
Mr.D: Chào em
Mr.D: Anh là Mr.D
…………….: chao a
Mr.D: Anh không phải là người xóa database của vSRO
Mr.D: và thực sự thì chẳng ai del database của vSRO cả
…………….: ủa chứ data bi sao vậy a?
Mr.D: Sự thật là khi mà server bị hacker xâm nhập thì chính 1st đã yêu cầu nơi đặt server tắt server đi
Mr.D: để giấu đi những bằng chứng mà hacker đã có được
…………….: data còn nguyen hả a?
Mr.D: ừ
Mr.D: nó vẫn còn ở trên vSRO đấy
…………….: vậy mọi ng nghi oan cho a kìa
Mr.D: à
Mr.D: anh không thích và không cần trả lời họ
Mr.D: mặc kệ họ nghĩ gì
Mr.D:
…………….: dạ ^^
…………….: tai a zero nói biet a
…………….: nen e làm lieu xin nick pm thử
…………….:
…………….: neu e có nói gì nãy gio sai su that hay gi a bo wa nha ^^
Mr.D: không sao đâu em
Mr.D: ít người hiểu thật về anh lắm
Mr.D: còn về database của em
Mr.D: anh không giúp gì được em rồi
Mr.D: ^^
…………….: da kg sao ^^
…………….: e cứ so no bi del
…………….: thế ma may hom nay
…………….: e va tui bạn ngồi nghĩ cach res giúp 1st`,~
Mr.D: xD
Mr.D: theo những gì anh biết
Mr.D: thì 1st hoàn toàn có thể làm server hoạt động trở lại ngay
Mr.D: nhưng tới giờ ko hoạt động thì anh cũng không biết tại sao
…………….: chac 1st dang fix bug
Mr.D: ừ
…………….: lam 2 ngay mat ngủ~,~
…………….: ngoi tự lap server tu xoa tu nghi cach res~,~
…………….: thoi a làm gì làm di, sr e pm làm phiền a
…………….: chuc a buoi tối vui vẻ
Mr.D: ừ cám ơn em
SAu khi nói chuyện xong mình không biết tin ai. 1 là 1st nói thật, 2 là Mr.D nói thật, 3 là không ai nói thật.
Vì mình không tận mắt thấy, hay là người trong cuộc, nên không dám kết luận ai nói thật….
Thế nói về chuyện reset server:
+Nếu database thật sự mất: Làm thế là không thể tránh được… Hy vọng 1st cố gắn fix lại 1 server cho moi người chơi nhá ^^
+Nếu database thật sự không mất: việc reset gọi là thế nào nhỉ ??? Bao nhiêu công sức, dữ liệu từ Vro tới giờ…. Cash và time… vui và bùn… Chỉ trong 1 cú click chuột…
Nói tóm lại, scandal lần này, còn rất nhiều việc bên trong mà chúng ta người ngoài cũng biết… CF sai trong việc tạo đồ hack đồ… NHưng còn việc server sập ??? Vẫn là 1 bí ẩn ???
Các bạn cứ đọc và suy nghĩ bài viết của mình… Các bạn nghĩ gì thì tùy các bạn ^^


hơi có tí .... lắc đầu và cười nhạt :P
ghê gớm thay 

ko bị block cũng làm sập server đó là IF :'> ( mình ko phải mem nó nhé
tớ thì tớ không ý kiến, tớ cảm thấy họ có thắc mắc hợp lý thì tớ mở lại thôi. Ai hack ai đập ai phá thì tớ ko quan tâm lắm \:d/ Thế nhé, cãi nhau in ít thôi. Nếu 2 ngày nữa bên kia vẫn ko có ý kiến j` và ko ai thắc mắc nữa thì tớ lock :-* đừng để mất nick vì những thứ ko đáng có.