*Rèo*
The Warrior of Light
- 13/12/08
- 2,462
- 73
Chuyện này các đồng chí thấy chắc cũng sẽ bình thường nhưng đối với ai có số ko may mắn và tự ti lớn thì khác .
Thử nghĩ xem , mình thì nghèo , ko tự tin bằng thằng đó . Thằng này theo quan sát thì nhà có bao nhiêu laptop là chụp khoe , ngay cả nó cố càng nhét nhiều soft vào máy rồi kéo dài cái taskbar ra cho người ta xem nó giỏi it , nhà nó thì cha mẹ là bác sĩ , giàu lắm , chụp hình tự sướng toàn mặc quần tây áo sơmi như cường đô la , đã thế còn chụp bên xe hơi , mấy chiếc ( giống kiểu của black rose nhưng xấu hơn nhiều ) ! Nhà mình thì buôn bán , mấy đời sau cũng ko bằng
Sở thích của thằng này là chơi với gái rồi chụp hình phong cảnh lưu niệm , đi ăn uống rồi chụp .
Rồi hôm nay thấy nó chụp với người mình đang ngày đêm thương nhớ , nói ra vô duyên chứ mình với nhỏ chưa là gì , mắc học !
Ghen lắm , giận lắm nhưng ko làm gì đc . Mà mình thì ko thích kiếm tiền nhiều rồi xài phung phí nên sau này chắc chắn mình ko giàu bằng thằng đó .
Mà nếu lấy tiền để lấy tình yêu thì thôi , mình xin .
Tạm thời nhiêu đó , tức quá suy nghĩ ko đầy đủ .
Góp ý chân thành , đúng ko sợ mất lòng !
Cám ơn box !
Hãy suy nghĩ về những cái tô đậm . Ông bà ta có câu "Phi thương bất phú" chẳng bao giờ sai đâu , nếu cứ giữ cái lối suy nghĩ đó thì ko khá nổi
Ghen ăn tức ở thôi

... Nó có tiền chưa chắc gì nhỏ kia đã thích nó, thường mấy thằng kiểu đó thay gái nhanh lắm
. Mình cứ thân mình mà tiến thôi, có khi tay ko mà làm nên tất cả còn hơn là có mà ko biết xài đúng cách
. Nhịn thằng đó, với lại tiền nó chứ đâu phải tiền mình 
mâu thuẫn trong tư tưởng chăng 

......