Ừm! Trong truyện này nếu nói về các nhân vật thì đều có nhiều tính cách khác nhau, không ai giống ai cả. Yoyo thì tốt bụng, nhân hậu, là một người bạn tốt, nhưng có một nhược điểm là quá ủy mị, vì vậy Seta không chọn Yoyo. Anna thì xinh đẹp, dễ thương, nhưng cũng có cái là quá "sư tử". Và một nhân vật phản diện nổi bật nhất là Asakura Hao, đây quả là một pháp sư tàn ác đến lạnh lùng, nhưng suy cho cùng cũng do quỷ ác nhập hồn nên mới trở thành như vậy, chứ cách đó 1000 năm, lúc chưa bị nhập hồn thì Hao là một pháp sư tốt, tốt đến nỗi ông không thể chịu được cái không khí của xã hội lúc đó, đầy dối trá, lừa lọc, toan tính và tất cả những thói xấu của con người. Liệu Yoyo có cứu được Hao khỏi tay bọn quỷ nhập hồn không hay là phải tiêu diệt Hao? Đó còn là một dấu hỏi lớn.