Đã danh xưng là thiên tài thì phải lường được mọi tình huống. Chắc chắn thằng anh phải biết thằng Nakata nó nhát gan nên phải có đề phòng trước tình huống này. Nó phải tiên liệu được việc Nakata sẽ gọi đội kị binh về chặn đánh Takeno và trong tình huống đó để xứng với cái danh thiên tài của nó thì nó phải bố trí một đội khác úp sọt đội đột kích của phe Takeno. Trận chiến đó có thể coi là 1 trận so não giữa 2 anh em và rốt cục thằng anh chết vì không lường hết được mọi tình huống như thằng em. Ngay trước lúc bắt đầu thằng em cũng đã nói đến việc nếu đội kị binh của Nakata không quay về thì cả đội quân của Takeno chết hết còn gì

, quân sư là phải thế, thằng anh không xứng với cái danh thiên tài trong truyện, thằng em xứng đáng hơn mà chả hiểu sao nó luôn là cái bóng của thằng anh, đời bất công =.=
Sức mạnh niềm tin thì tốt nhất là không nên có hoặc có nhưng ở mức độ thấp thôi, cứ ở mức độ thần thánh hóa như 1 vs 100...000 thì... vãi linh hồn quá. Cứ tưởng tượng một chú nhảy từ tầng 10 xuống với sức mạnh niềm tin: I belive i can fly

. Hay ra đường đứng trước một cái ô tô đang lao đến với niềm tin mãnh liệt rằng lúc ô tô gần cán nát bét người mình sẽ có 1 chàng hoàng tử cưỡi bạch mã xông đến cứu mình

, ôi niềm tin mãnh liệt
Thằng Nakata không phải có ý xin hàng mà là nó có ý muốn giữ cái mạng nó với 1 lí lịch mới và được đối xử ngon lành hơn so với chế độ cũ. Nó có coi thằng Takeru ra cái quái gì đâu, nếu lúc đó thằng Takeru mà bị thằng khác vùi dập thì cũng sẵn sàng xin hàng thằng đấy để giữ cái mạng nó thôi. Còn thằng chỉ huy đội kị binh chấp nhận hy sinh vì thằng Nakata chẳng qua thằng Nakata là cha ruột của nó thôi, mẹ nó là một trong những (không nhớ là người hầu hay phi tần nữa) bị thằng Nakata rape sinh ra nó

. Còn một người theo nó một phần là vì cái lòng nhân đạo của nó, một phần mọi người nghĩ thằng này có tư cách làm lãnh đạo nhưng xem ra tất cả đều sai lầm