Vương tử Takeru

thôi các bác, cãi nhau vậy được rồi :hug:, để chỗ cho người chưa đọc truyện vào xem với chứ :'>
 
Rõ ràng vì thằng Nakata nhát gan nên chiến thuật của thằng anh mới thất bại, thằng em mới chém gió vài quảt thuốc nổ mà thằng Nakata đã sợ mất mật phái cho đội kị binh mạnh nhất của mình xông lên phá chính hàng thủ mạnh nhất của mình tạo ra còn gì. Vả lại chuyện úp sọt không phải là khó. Nên nhớ đội quân đánh úp của Takeno khi đến đó phải núp kĩ, chờ khi đội kị binh của Nakata quay về bảo vệ Nakata thì mới dám chui ra bắn tên. Đội kị binh của Nakata đến đó được thì lí do gì mà đội khác không đến đó để úp sọt đội đánh úp của Takeno? Chẳng qua thằng anh nó không lường trước được tình huống này nên không chuẩn bị thôi [-x

Vụ đánh trên sa mạc niềm tin rõ ràng. Cả một đám dân bị ma túy mà vẫn còn gân nhảy vào thị uy (thế mà vẫn sống 8-}). Còn thằng quân sư gió đó bị thằng giáo chủ bắt xài loại tinh chế (gần giống với loại mà đội quân mặt nạ xài) thế mà vẫn tỉnh táo (nhờ uống thuốc hóa giải), sau đó lại còn chế thuốc giải cho cả đám dân chúng. Nói thật đến thời nay còn chưa chế được cái loại thuốc giải uống vào một phát khỏi nghiện luôn như thằng gió đó đâu, cái đó không gọi là giải nghiện bằng niềm tin thì bằng gì? Ma túy thằng giáo chủ trên sa mạc nó cho con dân uống cả mấy năm rồi, giờ đùng một cái, uống 1 ly nước trong 2-3s là khỏi thì chắc thế giới này chả phải khốn khổ chống lại ma túy như hiện nay :-"

Dù gì thì gì cũng không thể phủ nhận thằng chỉ huy đội kị binh đó là con của Nakata và nó chỉ bảo vệ thằng Nakata với tư cách con bảo vệ cha chứ không phải tư cách tôi tớ bảo vệ chủ vì thằng Nakata không xứng đáng làm chủ của nó. Có đoạn thằng Takeno nói với thằng chỉ huy đội kị binh đó là "Anh giỏi như thế tại sao không tìm cho mình người chủ xứng đáng mà thờ?", thằng đó mới trả lời "Vì ông cha là cha của tôi". Chỉ vì tình phụ tử mà nó bảo vệ quên mình chứ bình thường nó cũng chả muốn hy sinh cái mạng mình vì 1 thằng như Nakata.

Takeru rõ là một thằng bất tài, kém xa cha của nó, chỉ vì nó mà bao nhiêu người phải chết, chỉ vì nó mà công sức, mạng sống của bao người bị sụp đổ, chỉ vì nó mà chị nó, vợ nó phải chết, chỉ vì nó mà chính con nó phải ra tay giết nó, quá là bất tài, à không, phải gọi là phá hoại mới đúng :-"

Núp kĩ là vì họ muốn đánh nghi binh chứ nếu thằng Nakata biêt chỉ có 4,5 anh nông dân thì nó đi lên vặn nghéo cổ cả lũ luôn ấy chứ cần gì phải gọi thằng con về cho nó khổ. Thằng anh cũng đoán được là binh lực không nhiều mà

Còn vụ sa mạc thì bác nhớ nhầm nữa nhé. Vụ thằng gió đánh thằng giáo chủ và vụ thằng vua sa mạc là hai vụ khác nhau:D. Thằng va sa mạc chơi dầu hỏa còn thằng kia tạm gọi là thuốc lắc.[vụ thằng giáo chủ là takeru đến một hòn đảo, gặp thằng gió.Rồi tụ nó tới một cái thành có con kiếm sĩ bảo vệ người dân.... Còn vụ sa mạc là đầu tiên bị thằng vua sa mạc nó đánh tráo hai thằng, rồi đầy takeru về sa mạc mà. Thằng gió chỉ đến giúp khi takeru tập hợp được quân đội lại thôi

Thì em cũng nói thế mà. Chủ yếu là vì tình cha thôi

Còn vụ so sánh cha với con thì bác sai rồi. Thằng cha chỉ chúa tể một vùng, thằng con thì thống nhất Nhật Bản. Thằng cha nhìn nhầm thằng em họ mà con gái thì bị bắt làm vợ, con trai thì tí chết. Nếu không vì nó giỏi thì tội thằng cha cũng lớn lắm. Nhìn chung hai cha con đều toi vì nhìn nhầm người mà gia đình thì cũng tan nát. Hotaka để lại ho Takeru Tanoshi, Sutsumi với cả thằng tướng đứng đầu miên Tây. Takeru để lại cho Takeno Tanoshi, Kashio và cả một lũ tướng đời sau. Hotaka để lại cho Takeru mảnh đất phương Bắc để cắm dùi, Takeru để lại cho takeno vô số vũ khí xịn. So sánh như thế là đủ rõ nhé.

to nobita: rất xin lỗi nhưng mà taị bác kia chửi takeru dữ quá nên tôi mới phải cố sửa lại. Khong thì cũng chẳng ai đọc truyện này đâu:D
 
Sai lầm rất là sai lầm!

Nakata nó không phải sợ vì 4, 5 thằng phía sau. Thằng anh nó biết trước vị trí của mình và Nakata đang đứng có 1 yếu điểm nên nó mới phái đội kị binh của Nakata tới đó để chặn không cho ai đi qua phía đó. Quân sư bên Takeno đã nói khi đi tới đó nếu gặp bất cứ đội quân nào tuyệt đối không được giao chiến, phải nằm im chờ cho đội quân đó bỏ đi. Đội kị binh của Nakata đáng lẽ không bỏ đi nhưng vì đội quân của Takeno chết quá nhiều, biết là không cầm cự được lâu nên 1 người trong số 4 anh em đã liều mình mang thuốc nổ lên nhằm phát hàng "phòng thủ thép", dĩ nhiên là bị chết và không phá được nhưng làm cho 1 thằng trong hàng phòng thủ đó gục xuống, Nakata sợ hãi gọi đội kị binh ra để chặn đội quân của Takeno lại. Sau khi đội kị binh của Nakata rời vị trí di chuyển ra vị trí đánh chặn đội quân của Takeno, đội đánh úp của Takeno xuất hiện sau lưng của Nakata và bắn tên về phía Nakata (thật ra thì cũng chỉ để dọa chứ chả để làm cái vẹo gì cả), Nakata sợ mất mật mới cho goi đội kị binh về để bảo vệ, nhưng giữa Nakata và đội kị binh là hàng phòng thủ mạnh nhất từ xưa đến nay. Mà đội kị binh của Nakata được xưng tụng là đội hình tấn công mạnh nhất từ xưa đến nay, nghe lời cha thằng Ryubi mới dẫn quân của mình đến để quyết tâm hạ gục hàng phòng thủ mạnh nhất do chính cha mình dựng nên để bảo vệ cha mình. Đó là kế sách gậy ông đập lưng ông của thằng em, thằng anh nếu xứng danh là thiên tài thì sẽ phải có kế cách để dụ đội quân đánh úp của Takeno ra mặt từ trước, qua vụ này đủ thấy thằng anh không xứng đáng với danh xưng thiên tài :-"

Vụ sa mạc thì hơi lầm, cái vụ kể trên là vụ đánh nhau trước khi đánh hạ Nakata. Vụ sa mạc hạ thằng giáo chủ xảy ra trước khi lăng quốc bị hủy diệt, vụ Takeru bị đầy ra sa mạc cứu một con công chúa của bộ lạc trên sa mạc là sau khi Lăng Quốc bị hủy diệt. Chả nhớ rõ lắm nhưng nhớ mang máng là chiến thắng trận đó nhờ bọn tù bình khởi nghĩa =)), vụ này thì sức mạnh của nó vượt qua ngưỡng niềm tin rồi :-"

Thằng con sức gì thống nhất Nhật Bản, chả có chi tiết nào chứng minh thằng Takeru hay Takeno thống nhất Nhật Bản cả, tất cả câu truyện chỉ xảy ra trên một vùng đất hư cấu không hề có thật. Vả lại ở đây đang so sánh khả năng trị vì, cha của Takeru biết là thằng em nó bất mãn nên mới cho nó cai quản vùng đất phía Tây của lãnh địa không ngờ thế vẫn chưa đủ nhưng cha của Takeru vẫn lường được điều này nên ngay khi thằng chú nó nổi dậy có ngay quân để chặn đánh, chẳng qua điều duy nhất không lường được là đội quân Hắc Kị Binh thôi. Còn thằng Takeru chết vì ngu, đoạn nó bị Nakata giam trong thành, vợ vừa sinh xong thì bị giết, bị thằng Nakata đâm giữa bụng (rất là thương tâm vì tôi kết bé này ::( ), còn bản thân Takeru thì đơn độc bị giam, bị nó hạ mà không hề biết gì hết, quá ngu. Cha của Takeru còn biết trước tại sao mình bị phản và phản kháng, Takeru thì nhắm mắt giơ tay chịu trói mà không hiểu tại sao, ngu gần chết :|
 
nasuki là chú takeru,lại có sẵn quyền nên việc mưu phản cũng dễ.Thêm nữa cha takeru cũng ko muốn anh em tương tàn nên vẫn chưa diệt tận gốc và cũng quá tự tin vào đội quân của mình nên mới thua :-".Còn thằng nakata có cái quái gì ngoài cái hữu dũng vô mưu,chỉ có ngốc như takeru mới bị phản nổi 8-}.
 
Sai lầm rất là sai lầm!

Nakata nó không phải sợ vì 4, 5 thằng phía sau. Thằng anh nó biết trước vị trí của mình và Nakata đang đứng có 1 yếu điểm nên nó mới phái đội kị binh của Nakata tới đó để chặn không cho ai đi qua phía đó. Quân sư bên Takeno đã nói khi đi tới đó nếu gặp bất cứ đội quân nào tuyệt đối không được giao chiến, phải nằm im chờ cho đội quân đó bỏ đi. Đội kị binh của Nakata đáng lẽ không bỏ đi nhưng vì đội quân của Takeno chết quá nhiều, biết là không cầm cự được lâu nên 1 người trong số 4 anh em đã liều mình mang thuốc nổ lên nhằm phát hàng "phòng thủ thép", dĩ nhiên là bị chết và không phá được nhưng làm cho 1 thằng trong hàng phòng thủ đó gục xuống, Nakata sợ hãi gọi đội kị binh ra để chặn đội quân của Takeno lại. Sau khi đội kị binh của Nakata rời vị trí di chuyển ra vị trí đánh chặn đội quân của Takeno, đội đánh úp của Takeno xuất hiện sau lưng của Nakata và bắn tên về phía Nakata (thật ra thì cũng chỉ để dọa chứ chả để làm cái vẹo gì cả), Nakata sợ mất mật mới cho goi đội kị binh về để bảo vệ, nhưng giữa Nakata và đội kị binh là hàng phòng thủ mạnh nhất từ xưa đến nay. Mà đội kị binh của Nakata được xưng tụng là đội hình tấn công mạnh nhất từ xưa đến nay, nghe lời cha thằng Ryubi mới dẫn quân của mình đến để quyết tâm hạ gục hàng phòng thủ mạnh nhất do chính cha mình dựng nên để bảo vệ cha mình. Đó là kế sách gậy ông đập lưng ông của thằng em, thằng anh nếu xứng danh là thiên tài thì sẽ phải có kế cách để dụ đội quân đánh úp của Takeno ra mặt từ trước, qua vụ này đủ thấy thằng anh không xứng đáng với danh xưng thiên tài :-"

Vụ sa mạc thì hơi lầm, cái vụ kể trên là vụ đánh nhau trước khi đánh hạ Nakata. Vụ sa mạc hạ thằng giáo chủ xảy ra trước khi lăng quốc bị hủy diệt, vụ Takeru bị đầy ra sa mạc cứu một con công chúa của bộ lạc trên sa mạc là sau khi Lăng Quốc bị hủy diệt. Chả nhớ rõ lắm nhưng nhớ mang máng là chiến thắng trận đó nhờ bọn tù bình khởi nghĩa =)), vụ này thì sức mạnh của nó vượt qua ngưỡng niềm tin rồi :-"

Thằng con sức gì thống nhất Nhật Bản, chả có chi tiết nào chứng minh thằng Takeru hay Takeno thống nhất Nhật Bản cả, tất cả câu truyện chỉ xảy ra trên một vùng đất hư cấu không hề có thật. Vả lại ở đây đang so sánh khả năng trị vì, cha của Takeru biết là thằng em nó bất mãn nên mới cho nó cai quản vùng đất phía Tây của lãnh địa không ngờ thế vẫn chưa đủ nhưng cha của Takeru vẫn lường được điều này nên ngay khi thằng chú nó nổi dậy có ngay quân để chặn đánh, chẳng qua điều duy nhất không lường được là đội quân Hắc Kị Binh thôi. Còn thằng Takeru chết vì ngu, đoạn nó bị Nakata giam trong thành, vợ vừa sinh xong thì bị giết, bị thằng Nakata đâm giữa bụng (rất là thương tâm vì tôi kết bé này ::( ), còn bản thân Takeru thì đơn độc bị giam, bị nó hạ mà không hề biết gì hết, quá ngu. Cha của Takeru còn biết trước tại sao mình bị phản và phản kháng, Takeru thì nhắm mắt giơ tay chịu trói mà không hiểu tại sao, ngu gần chết :|

Thằng chơi cú Kamikaze vào bức tiếp tường là thằng trưởng làng kháng chién thời Takeno còn trước đó thời Takeru là Dũng sĩ dự bị của nó. Còn lũ tứ phương trận thì không nhẫn được nên chết, không nói gì. Dù sao thì cũng nhận thằng em giỏi hơn thằng anh ( điều này đã nói từ trước rồi chỉ không bằng lòng cách bác chửi nó hế thôi)

Còn vụ Takeru mới là vấn đề chính. Trước tiên thì cứ so sánh cái vùng đất của Takeru với của cha nó, cái nào lớn hơn thì biết. Cái vùng Hotaka cũng chỉ xấp xỉ với cái đế quốc có "Đoạn tử mạt kiếm" thôi. Thế mà dưới thời Takeru thì thế nào? Cái đế quốc đó cũng xơi được, ăn thêm phần sa mạc nữa chưa kể chiến dịch đánh chiếm mấy vùng khác nữa. Tính ra gấp đến 5 lần là ít. Thứ hai là tạo phản, bị tạo phản, thất bại và mất mạng mà cũng phân chia ra à? Chưa kể cả 2 cha con đều tổ chức đánh trả cả. Và bản thân quân đội Takeru thì cũng chẳng đấu được quân giáp đỏ của Nakata. Làm một phép so sánh nho nhỏ quân Hokata hồi đó mạnh bằng hắc kị sĩ. Mà Hotaka thua giáp đỏ nên hắc kị sĩ không bằng giáp đỏ. Thật vậy:D quân hắc kị sĩ chỉ mạnh về cá nhân còn đội kị binh của Ryuji còn có chiến thuật nữa( chiến thuật ong thợ thì phải). À quên Takeru chỉ hơi kém là bị Nakata nghi binh thôi. À mà Hotaka thì đến chết vẫn cưa biết thằng quan sư của mình bất trung, chẳng bù cho Takeru đến khi chết vẫn có vô số người xin đi theo ( thằng gió, Tanoshi, ...) xem xét lại thấy Takeru vẫn hơn.

À vụ sa mạc thì với sức mạnh căm thù nhiều năm bị đè nén cộng với một lãnh tụ vĩ đại là Takeru với dũng tướng trên sa trường là con nữ kiếm sĩ và một quân sư trứ danh là thằng gió. Thắng là đương nhiên:D. Cái này dân Việt Nam phải rõ hơn hết chứ
 
Thằng anh kém hơn thằng em, không phải bàn về việc đó, chửi ra sao thì chửi miễn nói đúng sự thật thì nó vẫn là sự thật =))

Quân của Takeru sau này được huấn luyện thì bản chất vẫn chưa thể mạnh bằng Hắc Kị Binh nhưng có thể đương đầu với các cuộc tiến công của Hắc Kị Binh. Đội quân giáp đỏ thưở sơ khai là một đội quân rất mạnh, toàn những thằng được Nakata tuyển chọn, mặt khác giáp đỏ đời đầu cũng là giáp được chế tạo đặc biệt, kiếm hay tên bắn đều không si nhê, hơn hẳn bộ giáp của tụi Hắc Kị Binh. Và điều quan trọng nữa là Takeru bị phản ở trong chính vương quốc của mình chứ không phải bị tấn công từ ngoài vào như Hokata. Thằng Nakata bản thân nó ở trong thành, nó điều quân đánh úp Takeru hoàn toàn được. Nếu thằng Nakata làm theo chú thằng Takeru là đánh từ ngoài vào thì đảm bảo thua, dù gì quân của Takeru cũng là quân chính qui. Thua ở đây là do thằng Takeru đã quá chủ quan (hay nói là quá ngu) không đề phòng thằng Nakata thôi :|. Còn thằng quân sư của Hotaka phản lại là chuyện khác, khi thằng đó đưa Takeru đi nó vẫn chưa phản, sau khi đi dưới hầm ngầm rồi, nó nghĩ lại, phục vụ một thằng bất tài vô tướng như Takeru thì thà đâm đầu chết đi cho nhanh. Giả sử Takeru mà giỏi như bố nó thì đâu có nói, nhưng đằng này Takeru lại là 1 thằng vô dụng, một thằng tôi tớ thông minh vẫn biết lúc nào nên thờ và lúc nào nên phản, tận trung với người tài giỏi như Hotaka không có nghĩa là phải tận trung với 1 thằng vô dụng như Takeru :-".
Còn về đất đai thì chú lại sai lầm [-x, thằng Takeru xuất phát điểm của nó tốt hơn hẳn bố nó. Bố nó xuất phát điểm chả có cái gì, đất đai mới đầu cũng phải đổ máu ra mới có chút ít, các tướng tài sau này của Takeru toàn do 1 tay bố nó đào tạo nên chứ thằng Takeru có làm được cái quái gì đâu. Khi sinh ra thằng Takeru đã được thừa hưởng ngay một đống tướng tài, 1 vùng đất của riêng lãnh địa Hotaka, đánh thằng chú xong là có cả 1 vùng đất rộng lớn phương Bắc (Phương Nam là vùng đất của Lăng Quốc). Còn bố nó khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, võ thần Tanoshi là do bố nó đưa về nuôi dưỡng lên, vùng đất của riêng Hotaka cũng là do bố nó lập ra. Nếu thằng Takeru mà ở vào thời của Hotaka thì chả làm được cái quái gì cả, còn nếu Hotaka ở vào thời của Takeru thì mọi việc sẽ nhanh hơn nhiều ;))

Vụ sa mạc xem đi xem lại vẫn là niềm tin, thằng gió chế ra quả thuốc hóa giải thuốc phiện đúng là phi lí, chỉ có sử dụng niềm tin "mãnh liệt và tối cao" mới có thể chế ra cái loại thuốc giải quái quỉ như thế thôi =)). Tôi mà có loại thuốc đấy thì tôi chả cấm ma túy hay Heroin làm gì =)), vì khi nào hút chán, cho nó hút 5 năm, 10 năm, hết tiền ra làm bát nước là lại trở về cuộc sống không nghiện ngập ngay, niềm tin mà hiện nay vẫn chưa ai có :-"
 
Thằng anh kém hơn thằng em, không phải bàn về việc đó, chửi ra sao thì chửi miễn nói đúng sự thật thì nó vẫn là sự thật =))

Quân của Takeru sau này được huấn luyện thì bản chất vẫn chưa thể mạnh bằng Hắc Kị Binh nhưng có thể đương đầu với các cuộc tiến công của Hắc Kị Binh. Đội quân giáp đỏ thưở sơ khai là một đội quân rất mạnh, toàn những thằng được Nakata tuyển chọn, mặt khác giáp đỏ đời đầu cũng là giáp được chế tạo đặc biệt, kiếm hay tên bắn đều không si nhê, hơn hẳn bộ giáp của tụi Hắc Kị Binh. Và điều quan trọng nữa là Takeru bị phản ở trong chính vương quốc của mình chứ không phải bị tấn công từ ngoài vào như Hokata. Thằng Nakata bản thân nó ở trong thành, nó điều quân đánh úp Takeru hoàn toàn được. Nếu thằng Nakata làm theo chú thằng Takeru là đánh từ ngoài vào thì đảm bảo thua, dù gì quân của Takeru cũng là quân chính qui. Thua ở đây là do thằng Takeru đã quá chủ quan (hay nói là quá ngu) không đề phòng thằng Nakata thôi :|. Còn thằng quân sư của Hotaka phản lại là chuyện khác, khi thằng đó đưa Takeru đi nó vẫn chưa phản, sau khi đi dưới hầm ngầm rồi, nó nghĩ lại, phục vụ một thằng bất tài vô tướng như Takeru thì thà đâm đầu chết đi cho nhanh. Giả sử Takeru mà giỏi như bố nó thì đâu có nói, nhưng đằng này Takeru lại là 1 thằng vô dụng, một thằng tôi tớ thông minh vẫn biết lúc nào nên thờ và lúc nào nên phản, tận trung với người tài giỏi như Hotaka không có nghĩa là phải tận trung với 1 thằng vô dụng như Takeru :-".
Còn về đất đai thì chú lại sai lầm [-x, thằng Takeru xuất phát điểm của nó tốt hơn hẳn bố nó. Bố nó xuất phát điểm chả có cái gì, đất đai mới đầu cũng phải đổ máu ra mới có chút ít, các tướng tài sau này của Takeru toàn do 1 tay bố nó đào tạo nên chứ thằng Takeru có làm được cái quái gì đâu. Khi sinh ra thằng Takeru đã được thừa hưởng ngay một đống tướng tài, 1 vùng đất của riêng lãnh địa Hotaka, đánh thằng chú xong là có cả 1 vùng đất rộng lớn phương Bắc (Phương Nam là vùng đất của Lăng Quốc). Còn bố nó khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, võ thần Tanoshi là do bố nó đưa về nuôi dưỡng lên, vùng đất của riêng Hotaka cũng là do bố nó lập ra. Nếu thằng Takeru mà ở vào thời của Hotaka thì chả làm được cái quái gì cả, còn nếu Hotaka ở vào thời của Takeru thì mọi việc sẽ nhanh hơn nhiều ;))

Vụ sa mạc xem đi xem lại vẫn là niềm tin, thằng gió chế ra quả thuốc hóa giải thuốc phiện đúng là phi lí, chỉ có sử dụng niềm tin "mãnh liệt và tối cao" mới có thể chế ra cái loại thuốc giải quái quỉ như thế thôi =)). Tôi mà có loại thuốc đấy thì tôi chả cấm ma túy hay Heroin làm gì =)), vì khi nào hút chán, cho nó hút 5 năm, 10 năm, hết tiền ra làm bát nước là lại trở về cuộc sống không nghiện ngập ngay, niềm tin mà hiện nay vẫn chưa ai có :-"


Công nhận thằng em hơn thằng anh thiệt, nó biết là sẽ có kị binh mai phục để hốt cú chót nên mới dùng mọi cách để cho thằng anh sài đến đội kị binh (liên tục cho thằng trưởng làng & 4 anh em chơi đánh bom tự sát), nhờ vậy mà tụi tập kích mới lên được đúng vị trí & xử Nataka, sau đó Nataka sẽ gọi con mình về cứu đồng thời phá giùm luôn hàng phòng thủ mạnh nhất (có vẻ như nó đã biết trước anh nó sẽ dùng đến chiêu sử dụng hành phòng thử vì trước đó đã biết quân Nataka khai thác rất nhiều sắt). Đây là kế trong kế, quá pro. Anh nó thì chỉ phát huy được khi có đủ điều kiện (giáp sắt, kị bính mạnh) nhưng thiếu sự tính toán & tùy cơ (một phần do thằng vua)

cái vụ xì ke đúng là hơi nhảm ở chỗ uống thuốc xong là hết nghiện (nhưng có ai nói cái đó y như ma túy thời nay, bít đâu ma túy thời xưa cùi thì sao :hug:)

Mà tui nhớ Takeru đâu có học võ (có thì cũng ko giỏi) vậy mà solo thắng Nasumi & thằng vua sa mạc, bắn chết thằng buôn thuốc phiện nữa.

Thằng con của Takeru thì là côn đồ nên bít học võ từ đâu rùi, công nhận nó khôn ghê (hồi truy sát Nakata lúc đầu phần 2).

Một số nhân vật rất ghê gớm nhưng ko đc nhắc đến khi một vài triều đại kết thúc (thằng Kiro & thằng sài bùa bên Nakata, nghi 2 em nì bị xử rùi wa')

còn kiến trúc thời Hotaka & Takeru là kiến trúc Nhật Bản (cả áo giáo nữa), nhưng tới thời Nakata lại là của Châu Âu (cái nào cũng cầu kì & đẹp, ko như mấy cái giáp tre)
 
Phần 1 hay nhưng fần 2 coi chán wá,với lại Takeru tự nhiên thống nhất thiên hạ xog cái bị soán ngôi,bị cầm tù 10 mấy năm lãng nhách,cuối cùng chết::(
 
Truyện này lâu rồi sao mọi người nhớ kỹ thế hoa cả mắt :-s
Mình thì thích truyện này :'>, đã là manga rồi còn đòi hỏi thực tế làm gì :-?
 
Ấn tượng mỗi con người yêu của thằng vua thế hệ 2, trông xinh gớm. Mà truyện này có anime ko? :p
 
Truyện này lâu rồi sao mọi người nhớ kỹ thế hoa cả mắt :-s
Mình thì thích truyện này :'>, đã là manga rồi còn đòi hỏi thực tế làm gì :-?

Cũ hơn cả cũ , đúng là đam mê nên nhớ dai thiệt , mình bây giờ chỉ nhớ loáng thoáng nhưng đọc những bài trên cũng từ từ nhớ ra rồi :hug:
 
Ấn tượng mỗi con người yêu của thằng vua thế hệ 2, trông xinh gớm. Mà truyện này có anime ko? :p

ùhm, nhưng có vài đoạn 18+, xã của cha nó cũng đâu kém zì (mama nó đóa mà :hug:)
 
truyện này hồi lâu đọc rồi,nói chung nội dung cũng hay,có điều nhân vật Takeru hơi bị ủy mị hiền lành nên ko thích lắm,hiền lành quá khiến bà vợ cũng bị liên lụy ;)),chắc vì ông bố như vậy nên mới có Takeno chứ nếu ông bố hoàn hảo quá chắc sẽ ko có phần 2 ;))
 
Tớ thì không thấy sinbad nặng lời chút nào. Dọc truyện đó nhiều phen tức ói máu. Thuơng ông Tanoshi quá Y__Y cái đoạn ổng chết...suýt khóc.
Đọc Rai suớng hơn nhiều Y"Y
 
Takeru là 1 ông vua chỉ có trong.... manga :D
Takeno thì xứng đáng hơn, ít ra là thực tế hơn, nhưng lang bạt từ nhỏ nên mất đi khí chất vương giả ~.~

Nhìn chung xem manga relax là chính, ko cần quá khắt khe về mặt logic quá ::(
 
Takeru là 1 ông vua chỉ có trong.... manga :D
Takeno thì xứng đáng hơn, ít ra là thực tế hơn, nhưng lang bạt từ nhỏ nên mất đi khí chất vương giả ~.~

Nhìn chung xem manga relax là chính, ko cần quá khắt khe về mặt logic quá ::(

Takeno nếm mùi đời nhùi hơn nên bít suy nghĩ hơn bố nó, ko nhân nhượng, thấy ghét là kill, còn cha nó lúc nào cũng nam mô
 
Có cái khúc thằng kia chặt đầu thằng con của lão Nakata rồi nói trả thù gì đó, đến khi hết truyện cũng chả thấy thằng đó làm quái gì.
Mà đọc cái này tức thằng Takeru nhất, ai đời tha cho kẻ giết chị gái mình. vì cái lòng thương người không đúng chỗ hại cả 1 quốc gia.
Ngay từ đầu cho thằng chú của nó lên làm thủ lĩnh còn có lí hơn nó. Rồi có cái thằng chột mắt gì đó trả thù Takeru khúc chết tự nhiên thù oán mất hết :o

Thằng Kỉo là cái thằng chặt đầu thằng con Nakata đó. Thằng đó lúc sau bị té xuống vực sâu rồi may mắn sống sót nhưng không hiểu sao biến mất từ đó luôn ::(
 
Back
Top