Nếu như Failbaddon có mấy chiếc Blackstone Fortress với khả năng huỷ diệt cả một hệ hành tinh hay mấy thím Necron với cái World Engine đánh đâu là nát đó thì mấy món này chỉ đáng xách dép với món Super Hyper MOTHERFUCKING Attack Moon của mấy anh Orks
Attack Moon nói cho dễ hình dung là một cái cái mặt trăng được cải tạo lại với đầy đủ vũ khí, giáp trụ, động cơ. Nói chung là một cái World Engine phiên bản thu nhỏ lại.
Attack Moon có được cài đặt 2 lớp trường trọng lực ở vòng trong lẫn vòng ngoài nên bất cứ tàu thuyền nào muốn đáp lên nó phải chịu tổn thất cực lớn.
Nhưng thế vẫn chưa là gì so với vũ khí chính của nó được gọi là "Gravitic Whip", nó sẽ bắn ra một tia trọng lực cường độ cực mạnh tới mức dù cho có là Battleship thì chỉ cần dính một phát thôi là đã banh xác. Dù cho không cần tới Gravitic Whip đi chăng nữa thì chỉ cần cái Attack Moon đến gần một hành tinh nào đó thì trường trọng lực của nó dư sức làm ảnh hưởng đến cả hệ trọng lực của cả hành tinh, gây ra đủ loại thiên tai. Cả Chapter Imperial Fist bị giết sạch cũng tại cái trò này, kết quả là chỉ có duy nhất một anh Imperial Fist sống sót.
Đó chưa phải là cái điều khốn nạn nhất. Attack Moon còn là một cái Webway (éo nhìn lầm đâu, là Webway đấy) có tên WAAAGH!-way, có điều thứ này không xài liên tục với độ bền có vấn đề. Hàng trăm tàu chiến có thể xuất hiện ngay lập tức bên cạnh Attack Moon thông qua cái WAAAGH!-way này.
Khi cái Attack Moon này xuất hiện ở Terra thì lúc đó Terra hoàn toàn bị cô lập. Hạm đội chính của Terra hiện đang phải sửa chữa ở Port Sanctus sau khi phá hủy được một cái Attack Moon. Iron Hand thì đang trên đường tới Terra nhưng ở xa quá, Ultramarine, Raven Guard, Salamander, Space Wolves thì đang phải đánh nhau với tụi Orks đang quẩy quanh nhà. Blood Angels cũng vừa mới phá hủy xong một cái Attack Moon. White Scars thì ở xa quá còn Dark Angel thì đang làm cái quái gì đó.
Còn mấy anh Son of Dorn thì đang hội quân ở Phall.
Lúc này toàn bộ Terra hầu như đã rơi vào tuyệt vọng và mấy bộ óc thiên tài của các ngài High Lord đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Đó là trưng dụng tất cả tàu thuyền trên khắp Terra lại rồi nhét hết khí tài với quân lính lên đó. Sau đó là Onward to VICTORY kệ xác mấy thứ như chiến thuật hay thương vong cứ việc RUSH B như chưa từng được RUSH. Hậu quả là chưa tới nơi đã banh xác gần hết. Dù cho sau đó có cỡ vài triệu lính, hơn 100 chiếc Leman Russ với hàng trăm khí tài khác mò lên được cái Attack Moon và đánh nhau một trận ra trò nhưng mấy anh Orks sau đó thấy chán quá nên dùng trọng lực nhấc nguyên cái quả núi lên rồi ném thẳng mặt mấy anh Im.
Nguyên dàn High Lord nghe tin xong là thằng nào thằng nấy nó mất mẹ sinh khí luôn. Sau đó mấy anh Orks cử Đại sứ xuống gặp mặt (Éo nhìn lầm tập 2 đâu, đại sứ Orks chính gốc luôn đấy). Cuộc gặp mặt diễn ra theo cái kiểu nhục không thể nhục hơn khi nguyên dàn High Lord không thằng nào dám ngẩng mặt lên, toàn cúi mặt xuống nghe thằng Orks chửi cho thúi mặt.

( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)