Wall Street: Money Never Sleeps (2010)

  • Thread starter Thread starter no003
  • Ngày gửi Ngày gửi

no003

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
26/8/09
Bài viết
278
Reaction score
25
Tình hình là mới đi coi film này hôm qua xong;)) Cái phòng chiếu ta nói được 20 mạng là quá:-o Có lẽ mọi người lo đổ sô đi coi các film "bom tấn", vả lại câu chuyện của Wall Street đã không mấy quen thuộc với khán giả Việt
Đánh giá của tớ: 8/10
Vẫn là Wall Street, vẫn những mánh khóe, thủ đoạn, vẫn những kịch tính để chứng minh cáI:"Thương trường nguy hiểm hơn cả chiến trường". Michael Douglas đã "ra tù", và bác ý còn lợi hại hơn xưa rất trăm lần:>
Vai diễn của Shia cũng khá hay, không còn chạy và chạy nữa:))
"Greed, for the lack of better words,is good" \:D/
wall-street-2-preview-poster1.jpg


wall_street_money_never_sleeps_ver2.jpg
 
cảm nhận của bạn hơi ngắn ngủi ...mình cũng không cảm nhận kịp xem thế nào :D . Trong film có mánh lới làm giàu hay câu chuyện gì hay không :D
 
CŨng chẳng biết nói sao nữa, có quá nhiều mưu mô, mánh lới, mình lại không rành về chứng khoán nên không dám nhận xét nhiều, chỉ với tư cách 1 người yêu điện ảnh thôi^^
 
Ai biết tên bộ phim chuyển thể từ tác phẩm "Nếu còn có ngày mai" không nhỉ
 
Hôm đi coi phim thấy khá khó hiểu không phải không theo được mạch phim mà là những kẻ hở trong thị trường chứng khoáng mình không rành nên không hiểu cái kết quả hình thành do đâu, nhưng xem thấy bộ phim cũng khá hay, dù không nhiều người thích lắm.
 
Phim này thấy hay giới thiệu ở kênh HBO, thấy cũng hay hay, mà chưa có time koi :(
 
cảm nhận của bạn hơi ngắn ngủi ...mình cũng không cảm nhận kịp xem thế nào :D . Trong film có mánh lới làm giàu hay câu chuyện gì hay không :D
Golden Gecko (vai của Doughlas) trước khi đi tù vì tội giao dịch nội gián đã quẳng đống tiền khổng lồ vào tài khoản của con gái
Vì sao đi tù thì phải xem phần 1 làm năm 1990 (trong phim này Gecko như kiểu là Warren Buffet ấy, đánh đâu trúng đấy => toàn dính dáng đến thông tin nội gián cả)
Sau khi ra tù thì lấy lại đầu tư vào công ty của con rể
 
Chỉnh sửa cuối:
hình như luật CK Mẽo có cấm việc lợi dụng ưu thế nào đó nhằm lấy thông tin mật, từ đó trục lợi trên thị trường CK :-??
 
Phim này và phim Facebook là 2 phim tớ ko hề có ý định đi xem phim này vì biết chắc 90% là chằng hiểu nó nói về cái gì.

Mà phim này VN đã chiếu rồi đấy à ?
 
Phim này hình như bên Mỹ chiếu được 1 tháng rồi, chắc có bản đẹp rồi, có ai có link MF không up lên cho anh chị em down về chiêm ngưỡng cái. :D
 
Phim này với cái Facebook là không nên coi rạp.
 
:| Lên IDMB thấy nó trên bảng giới thiệu được hơn 1 tháng rồi . Nghe cái phim về tiền là đã khoái , mà cũng đang lo là sẽ ko hiểu gì ! Vì ko rành CK...
 
Coi rạp thì chỉ nên coi mấy phim giới thiệu bom tấn thui :)).....mấy phim dạng này chắc vài hôm lại up len mấy web phim ấy mà....phim nào cũng coi thì tiền đâu mà chịu cho nổi T_T
 
hình như luật CK Mẽo có cấm việc lợi dụng ưu thế nào đó nhằm lấy thông tin mật, từ đó trục lợi trên thị trường CK :-??
Mọi nước luôn
Hongkong thì có thể xem Thiết Thính Phong Vân, có cả đội điều tra chuyên nghe lén những công ty có dính dáng đến đầu cơ CK

Trừ VN ,
VN IQ rất cao thì giao dịch nội gián chỉ phạt tiền có vài trục triệu thôi,
trong khi thằng giao dịch nó ăn được vài chục tỉ :))
 
mình mới đi coi fim hôm nay, fim ko khó hiểu như nhiều bạn lo ngại, chỉ là nói về khủng hoảng kinh tế năm 2008, khi đó các ngân hàng sắp phá sản và tìm đến FED - cục dự trữ liên bang Mỹ nhằm nhờ chính phủ chi tiền để cứu lấy ngân hàng, rồi nói về các thủ đoạn của ngân hàng này đè bẹt ngân hàng khác nhằm thâu tóm. Theo mình thấy thì Michael Douglas diễn cái vai đó giống như trùm lừa đảo Bernard Madoff, nhưng ko dám chắc là đúng ko, sau khi lừa lấy $100tr từ con gái thì lập nên 1 cty mới, và kêu gọi thu hút mọi người đầu tư vào, lúc cuối có nói cty bị lỗ $1tỷ mấy vậy mà cuối phim vẫn vui vẻ bên gia đình mà ko bị bỏ tù hay gì cả :-??, chỉ có mỗi chỗ đó là ko hiểu lắm, fim coi cũng hay nhưng có lẽ cái đề tài này ko mấy thu hút khán giả, hôm nay đi coi trong rạp có đúng 5 người :)
 
mình đang học về kinh tế, chắc sẽ phải đi coi phim này, nhưng mà rạp ít người xem vậy thì cứ thấy hơi ghê :|
hay ngồi nhà đợi HD nhỉ?
 
mình mới đi coi fim hôm nay, fim ko khó hiểu như nhiều bạn lo ngại, chỉ là nói về khủng hoảng kinh tế năm 2008, khi đó các ngân hàng sắp phá sản và tìm đến FED - cục dự trữ liên bang Mỹ nhằm nhờ chính phủ chi tiền để cứu lấy ngân hàng, rồi nói về các thủ đoạn của ngân hàng này đè bẹt ngân hàng khác nhằm thâu tóm. Theo mình thấy thì Michael Douglas diễn cái vai đó giống như trùm lừa đảo Bernard Madoff, nhưng ko dám chắc là đúng ko, sau khi lừa lấy $100tr từ con gái thì lập nên 1 cty mới, và kêu gọi thu hút mọi người đầu tư vào, lúc cuối có nói cty bị lỗ $1tỷ mấy vậy mà cuối phim vẫn vui vẻ bên gia đình mà ko bị bỏ tù hay gì cả :-??, chỉ có mỗi chỗ đó là ko hiểu lắm, fim coi cũng hay nhưng có lẽ cái đề tài này ko mấy thu hút khán giả, hôm nay đi coi trong rạp có đúng 5 người :)

Thu lời 1 tỉ, xong đấy nói rằng 100 triệu kia chỉa là số tiền nhỏ nên trả lại con gái và chảng rể. Sau đấy thì gia đình họ sống đầm ấm
 
Film này đang mong chờ nhưng vì ghẹ nó ko thích nên chờ ra bản đẹp để down vậy. Đang chơi CK và học về ngành tài chính nên rất hứng thú với thể loại này, hy vọng học tập đc 1 chút gì đó :D
 
lúc cuối có nói cty bị lỗ $1tỷ mấy vậy mà cuối phim vẫn vui vẻ bên gia đình mà ko bị bỏ tù hay gì cả
Lời một tỷ sau thuế, chỗ đó hình như bị lỗi. Chứ không tiền đâu ổng trả lại cho con gái 100 tr. Mà nếu lỗ mà tại sao lại có thêm cái đuôi "lỗ sau thuế" :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi lại mấy phim kinh tế hay làm ăn, mình mà xem xong chắc chắn sẽ chạy thẳng vào topic hỏi/đáp =))
 
Back
Top