War Thunder - Sấm sét chiến tranh(mô phỏng máy bay online for now)

  • Thread starter Thread starter haibeo3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
bóp thắng cho nó ram chết cmn đi :))
Ta mà bí quá ta toàn chơi chiêu đó=))
trên đời thằng này ghét nhất rammer,cơ bản là xưa nay toàn bị bồ ram.Mẹ nó hồi chiều đang tạc tàu,hạ được 2 em,máy bay cũng hơi ngáp ngáp nên ráng hạ chiếc còn lại rồi chết cũng yên lòng.Ai dè sau lưng thằng Nga nào đó chơi nhật thả torpedo,không ngờ xuống gấp quá đâm gãy cánh em,hai thằng cùng rớt.Tự dưng nó sổ một tràng tiếng nga,rồi thấy em không hiểu chửi em ầm ỹ là rammer,noob các loại.Tức quá em nã chết thằng đó luôn.Cho mày sửa con g4 với con h6k chết luôn,nhắm ngay lúc nó sắp vớt cu nào em hạ nó,rốt cục nó sủa ầm ĩ,report các kiểu,em chửi nó thẳng luôn rồi hạ chết nó.Kết quả là em hôm nay kill 5 ,tính thêm nó là 3 tổng cộng là 8,hạ 2 cargo ship và 3 destroyer,xe tăng không nhớ nhưng cũng lời được 2k lion:5cool_big_smile:
 
Mua con G5N1 xong đúng chán, khó lái gặp Yak Bf các kiểu là về vườn, đã thế còn đắt lòi.

Mấy con đó thì chỉ có một câu thôi, cố mà leo thật cao.
 
trên đời thằng này ghét nhất rammer,cơ bản là xưa nay toàn bị bồ ram

Vừa chơi trận bằng LX... 3 phát bị bồ ram -__- đang dive attack con A-20G thì có con Hurricane đâu ra làm một phát ngang thân... sau đó con LaGG cũng đang đuổi địch cũng bị một phát từ trên trời xuống... đúng xui...
 
Mình thích ram :D Gặp thằng nào cứ thích ngoáy ngoáy là mình húc nó liền. Cơ mà thỉnh thoảng ăn hên, đập cánh trúng nó 1 cái là chỉ có nó toạch còn mình thì vẫn sống nhăn răng và lượn như diều =D "It's unfair you dodge mah bullets, so let me ram you"

Còn bình thường thì "Fly straight, you won't get rammed"
 
Ko bik mọi người sao chứ với tôi trong game này, khoảng thời gian hồi hộp nhất thú vị nhất căng thẳng nhất là khi cùng đồng đội (từ 3 trở lên) truy đuổi 1 mục tiêu (5ter, chứ bomber thì quá nhàm chán) trong phạm vi 3-400m trở xuống, lúc nào cũng có những pha thót tim, cảm giác rất ư là yomost^^. Khi nào bùn ngủ thì cứ kiếm đám nào đông đông chui vô, vụ chết trùm cao nhất dc tôi ghi nhận cho đến nay là 4^^
 
Ko bik mọi người sao chứ với tôi trong game này, khoảng thời gian hồi hộp nhất thú vị nhất căng thẳng nhất là khi cùng đồng đội (từ 3 trở lên) truy đuổi 1 mục tiêu (5ter, chứ bomber thì quá nhàm chán) trong phạm vi 3-400m trở xuống, lúc nào cũng có những pha thót tim, cảm giác rất ư là yomost^^. Khi nào bùn ngủ thì cứ kiếm đám nào đông đông chui vô, vụ chết trùm cao nhất dc tôi ghi nhận cho đến nay là 4^^
chết chùm cao nhất của em là 6,cả bọn chơi map stalingrad,còn đúng 1 con he-112 còn ngáp,cả bọn gí theo,thằng ngu xài i-16 phóng hết tên lửa,trúng 3 thằng,tụi nó rơi máy bay sau lượn không kịp thế là rớt cả bọn.Từ đó rút kinh nghiệm,đi lẻ khi là 5ter,đi chùm khi là bomber,attacker tùy hứng
 
Cái quái gì thế này!! Đang chơi bình thường, no package loss tự nhiên bị out khỏi server luôn ?? Nó thông báo là đã bị sign out khỏi server, cái lỗi quái quỷ gì vậy ?
 
Vừa làm trận Sicily hay vãi, La-5FN được cả bullet proof, fighter, bomber với final blow =))
 
đm bọn Bf quá OP, RUS lúc nào cũng ON, đm chơi RUS mà toàn ON thế thì chơi làm quéo gì nữa
 
Đeo mẹ nó chứ... lại bị kick khỏi server.... máy chủ như lờ.... cái game lớn thế này mà làm ăn như cục kẹc.
 
é hé hé,vừa đc con mô hình tank này,up khoe ngay
 
thấy Bf cũng thường,chỉ thấy bọn Nga đôi khi ảo thật,đặc biệt con i-16,hôm nay đã tận tay bắn hạ p-39 và p-38 bằng i-16 đây này,con đó đôi khi làm em bất ngờ thật

- - - Updated - - -

é hé hé,vừa đc con mô hình tank này,up khoe ngay

panzer 3 hả thím,thím mua đâu vậy,chỉ em
 
ON là sao?

Over Nerfed

mà đ m sv US thì đìu hiu, toàn lũ gà ăn hại, sv EU thì lag, hở tí là bị fang gãy cánh bởi BF, đ m Yak éo làm gì đc mình
 
Đâu ra. Thấy có mỗi con La-5 bị nerf đáng kể ở cái khoản tốc độ. Giờ mất tốc nhanh lắm, lượn có tí mà speed tụt như tụt quần. Chứ đám Yak vẫn kinh vãi ra, nhất là con Yak-9T.
 
yak 9t thì OP vãi, cứ như kv107 trước đây ý :9cool_sweet_kiss: trong khi La5 thì :9cool_too_sad:
 
con La 5 neft là đúng la gì
có con máy bay WWII nào dốc đầu bốc 90 độ ko?
Con khỉ đó chơi trò UFO mãi mới phải neft đấy
 
Bf109 không bao giờ TnB lại đc bọn kia
con BF109 nếu có ăn chỉ ăn mỗi trò bay ngược lkeen trời kéo ga tới lúc bọn Ru không theo đc nữa hoặc bị bồ nó bắn rụng thôi
 
Tốc độ đủ lớn thì bà già còn bốc đầu được nữa là La-5. Giờ thấy nó mất tốc nhanh quá. Yak-9T vào HB ko có WEP nhưng ít mất tốc hơn nhiều. Bay về hạ cánh toàn phải giảm throttle, hạ flap rất sớm. Còn La-5 gần đến sân bay mới hạ flap, lượn trái phải vài cái là speed xuống dưới 300 ngay, hạ cánh rất dễ.
 
Bf109 không bao giờ TnB lại đc bọn kia
con BF109 nếu có ăn chỉ ăn mỗi trò bay ngược lkeen trời kéo ga tới lúc bọn Ru không theo đc nữa hoặc bị bồ nó bắn rụng thôi

Chính xác =)) đây là đòn mình hay xài, kéo ga lên giời rồi đợi tụi nó rớt thế là bổ xuống thông ass, chơi 109 lúc nào cũng bay cao ngó xuống dưới có con nào ngây thơ không bổ xuống ăn =)) nhưng mấy con 109 đời đầu có 2 khẩu cannon 20mm nên không chắc là giết được khi bổ nhào.

Còn đồ LX thì có mỗi con Yak đời đầu... đang khoái mấy con Bf, sau này có Fw nữa :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top