War Thunder - Sấm sét chiến tranh(mô phỏng máy bay online for now)

  • Thread starter Thread starter haibeo3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
biết tại sao nó không dám neft k?
vì Jap là nước ít người chơi nhất game => neft sẽ làm mất 1 số thằng quen sự bá đạo của nó rồi bỏ k chơi nữa, chờ khi Jap đông, k neft cũng phải neft

tương lai rất xa, vì người chơi h đang thích súng to giáp khỏe =))
 
Như bạn yêu cầu muộn thực tế thì con F4U phải là con cánh quạt có tốc độ lớn nhất game với công suất động cơ 2000hp chứ không phải là con P51 d .

Tùy vào trọng lượng, hình dáng nữa. P47, F6F, F4U đều sử dụng chung 1 động cơ, nhưng cả 3 con đều co tốc độ và aerodynamic ngoài đời rất khác nhau.

Nếu nói Top 5 con fighters nhanh nhất ở low alt trong game hiện giờ là:

1. Hawker Tempest
2. F4U 1D
3. P51
4. Typhoon 1b/late
5. P63A10
 
Chỉnh sửa cuối:
The Aviator (2004)
thím nào xem phim này chưa, hay hok -_-? có thì mình down về cất kho
 
Có một cảm giác không lành là những con đáng mua của jap trong 1.35 toàn hàng pre :5cool_sweat:
 
biết tại sao nó không dám neft k?
vì Jap là nước ít người chơi nhất game => neft sẽ làm mất 1 số thằng quen sự bá đạo của nó rồi bỏ k chơi nữa, chờ khi Jap đông, k neft cũng phải neft

v71 vẩn vl,vác máy bay Nhật vào đây,muốn hạ con nào tao hạ cho xem....

- - - Updated - - -

toàn mấy thằng khùng đọ turn với Zero rồi chết thì la bai bải như con đàn bà "nó OP,neft nó đi"
 
v71 vẩn vl,vác máy bay Nhật vào đây,muốn hạ con nào tao hạ cho xem....

- - - Updated - - -

toàn mấy thằng khùng đọ turn với Zero rồi chết thì la bai bải như con đàn bà "nó OP,neft nó đi"
ai thèm turn, climb còn đéo lại thì turn cái éo gì, climb rate chả khác gì con spit9, có khi còn hơn
 
thôi thôi, cãi nhau từ qua rồi, bao giờ số người chơi jap đông bằng anh hay ngố thì lúc đấy hẵn nef =))còn giờ thì nó sẽ vẫn để nguyên thôi =))
các thím có gào OP đến cả năm nữa mà số người chơi jap không tăng thì thằng gaijin nó cũng chẳng nef đâu
mà cũng chả ai ở đây bảo là nó không cần nef cả, vấn đề nef là phải hạ tier mà hình như nhiều thím thấy hạ tier zero xuống là việc gì đó ghê gớm lắm không bằng ý =))
 
Chỉnh sửa cuối:
bảo rồi,cái việc hạ per con zero xuống rồi hạ rank nó còn kinh khủng hơn để như hiện tại.
Vì sao à?
bài trức đã nói rõ rồi,1 đám P 40,P 39 các kiểu đấu với bọn Zero có flap? Ko khóc thét cũng đái ra máu.
Lên rank cao thì cứ gọi là cahm5 trán với Zero bậc cao A7 hay A8,N1K các kiểu lần này ko đái nữa,ói luôn....
Trừ khi mò lên Jet may ra mới bị yếu đi,đấy al2 theo sát lịch sử.
Còn mấy thằng ông nội này chơi rất khôn,đòi neft nhưng để Nhật đụng với bọn rank cao bây giờ.....
Đòi quá cha thiện hạ,đã đòi giảm giá còn đòi thêm cơm -_-
Thích sát lịch sử thì nên nhớ năm của từng con máy bay rồi xếp rank nhé.
Khi đó đừng có khóc,Zero chỉ thất thế khi Mỹ đẩy ra những con máy bay tối tân hơn,từ con F6 hell cat trở xuống thì xác định vỡ mõm đều nhau.
Đấy mới là lũ Zero đời đầu
Bọn DEV nó KO DÁM chỉnh sửa nhiều vì để phù hợp với rank dù bây giờ con Zero ngài turn ra chả còn cái gì ăn đc lũ kia....Climb à? 1 vs 1 thì còn climb đc,vào hỗn chiến mà đòi climb,bao thằng phơi xác khi cố ngóc đầu lên rồi mà chưa khôn ra.
Môm thì OP rồi đòi có lợi cho mình,cah3 khác gì mấy thằng bias Nga cứ đòi thêm máy bay,thêm buff

Khi nào máy bay Nhật đủ máy bay phân bố các rank,rồi tính tới chuyện điều chỉnh per lên ahy xuống.Đang nghĩ cảnh con Â6M5 đấu với lũ rank 7-9.....chắc buồn cười lắm,khi đó lại thêm vài chú lên đây khóc Nhật OP
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi nhe bác, chẳng qua là vì FM của tụi đồng minh con nào it nhiều cũng underperforming hết và compressibility no chưa được model nên bác mới thấy zeroes nó lợi hại thôi. Chư FM đã đàng hoàng rồi thì bác có lấy zero đời cuối đánh nhau với F6F còn ngán chứ đừng nói mấy con như Corsair, vì lũ zero chả có con nào max speed vượt quá 570km/h hết, tất cả những gì nó có là low speed turning. Nói chung lũ zeroes là loại máy bay 1 trick pony, gặp thằng nào ko chịu chơi trò của nó thì nó chỉ là hàng phế thải. Chả phải khi ko mà trong WW2 lũ Hellcat sử dụng đúng tactic có kill rate 19:1 nhá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi nhe bác, chẳng qua là vì FM của tụi đồng minh con nào it nhiều cũng underperforming hết và compressibility no chưa được model nên bác mới thấy zeroes nó lợi hại thôi. Chư FM đã đàng hoàng rồi thì bác có lấy zero đời cuối đánh nhau với F6F còn ngán chứ đừng nói mấy con như Corsair, vì lũ zero chả có con nào max speed vượt quá 570km/h hết, tất cả những gì nó có là low speed turning. Nói chung lũ zeroes là loại máy bay 1 trick pony, gặp thằng nào ko chịu chơi trò của nó thì nó chỉ là hàng phế thải. Chả phải khi ko mà trong WW2 lũ Hellcat sử dụng đúng tactic có kill rate 19:1 nhá.

ờ thì 19 thằng mẽo quây vào đánh 1 thằng zero hỏi sao lại chẳng đựoc cái kill rate đấy
ngon 19 mẽo chọi 19 nhật đi
 
ờ thì 19 thằng mẽo quây vào đánh 1 thằng zero hỏi sao lại chẳng đựoc cái kill rate đấy
ngon 19 mẽo chọi 19 nhật đi

Nói chuyện ngu vãi, giờ mời chú cầm spitfire V vô chọi với 1 con FW 190 đi, 1 vs 1 thôi chú sẽ thấy mình chả làm gì được nó. Con zero ngoài đời cũng gặp tình cảnh thế , có cái là tệ hơn gấp chục lần vì con zero nó còn chậm hơn Spitfire V và máy bay Mỹ từ tier 7 trở lên nào cũng nhanh hơn FW 190 hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi có hellcat thì pilot Nhật cũng chả còn là hàng xuất sắc nữa rồi, toàn một đám train xổi lấy quân số là chính...
 
hồi có hellcat thì pilot Nhật cũng chả còn là hàng xuất sắc nữa rồi, toàn một đám train xổi lấy quân số là chính...

Chả phải, đơn giản là vì đám zero nó là loại máy bay được thiết kế theo lối đánh slow speed dogfight lạc hậu rồi, trong khi lối đánh thống trị trong WW2 là high speed energy fighting và boom and zoom. Một bằng chứng là Spitfire V khi đụng độ với FW 190 chịu tổn thất cực kỳ nặng nề mà chẳng làm được gi FW 190. Và phi công Anh từ đầu tới cuối cuộc chiến luôn thuộc loại tinh nhuệ hàng đầu nhá.
 
Hôm qua gặp một chú có suy nghĩ cực kỳ hay. Đang bay con Yak-9T, thấy 1 chú team mình với 1 chú phe địch đang quần nhau, liền xông vào phụ. Vừa hạ xong chú team địch thì 1 chú khác lái chiếc Zero đời đầu xông tới bắn chú cùng team, mình vừa thấy liền nhắm bắn nhưng hụt, chú zero hạ xong chú cùng team rồi định ăn luôn mình. Mà kinh nghiệm dog fight với zero cũng nhiều rồi, nên chả buồn dog fight nữa, cứ lùi lũi mà chạy. Chú zero đuổi theo, được một lúc thêm một chú P63 với một chú La5 nhập bọn cùng đuổi mình. Mình làm đủ trò bay vòng vèo, né đạn các kiểu, chạy tít ra một góc map mà làm bia cho các chú ấy tập bắn. Được tầm 6, 7 phút thì chú La5 bắn hạ được mình. Mình nghĩ thế là xong, phê một câu "That was fun, mates", vậy mà chắc chú zero cay cú hay sao ấy mà tru tréo lên là tốn thời gian vô ích, rồi chê mình là đồ đờn bà, không dám dog fight với chú ấy. Cứ thế mà càm ràm đến cuối trận, nói thế nào chú ấy cũng chả im:2cool_burn_joss_sti
 
Nói chuyện ngu vãi, giờ mời chú cầm spitfire V vô chọi với 1 con FW 190 đi, 1 vs 1 thôi chú sẽ thấy mình chả làm gì được nó. Con zero ngoài đời cũng gặp tình cảnh thế , có cái là tệ hơn gấp chục lần vì con zero nó còn chậm hơn Spitfire V và máy bay Mỹ từ tier 7 trở lên nào cũng nhanh hơn FW 190 hết.

lại tính chất bắc cầu A hơn B, B hơn C nên A nó phải Hơn C
nói tí không phải chứ đừng đem cái cuộc chiến Anh-đức ra so bởi môi trường chiến đấu 2 thằng khác hẳn với Nhật-Mỹ
 
Hôm qua gặp một chú có suy nghĩ cực kỳ hay. Đang bay con Yak-9T, thấy 1 chú team mình với 1 chú phe địch đang quần nhau, liền xông vào phụ. Vừa hạ xong chú team địch thì 1 chú khác lái chiếc Zero đời đầu xông tới bắn chú cùng team, mình vừa thấy liền nhắm bắn nhưng hụt, chú zero hạ xong chú cùng team rồi định ăn luôn mình. Mà kinh nghiệm dog fight với zero cũng nhiều rồi, nên chả buồn dog fight nữa, cứ lùi lũi mà chạy. Chú zero đuổi theo, được một lúc thêm một chú P63 với một chú La5 nhập bọn cùng đuổi mình. Mình làm đủ trò bay vòng vèo, né đạn các kiểu, chạy tít ra một góc map mà làm bia cho các chú ấy tập bắn. Được tầm 6, 7 phút thì chú La5 bắn hạ được mình. Mình nghĩ thế là xong, phê một câu "That was fun, mates", vậy mà chắc chú zero cay cú hay sao ấy mà tru tréo lên là tốn thời gian vô ích, rồi chê mình là đồ đờn bà, không dám dog fight với chú ấy. Cứ thế mà càm ràm đến cuối trận, nói thế nào chú ấy cũng chả im:2cool_burn_joss_sti

kệ chúng nó, đi chat lại mới là dở hơi, cứ bơ đi mà sống =))
 
lại tính chất bắc cầu A hơn B, B hơn C nên A nó phải Hơn C
nói tí không phải chứ đừng đem cái cuộc chiến Anh-đức ra so bởi môi trường chiến đấu 2 thằng khác hẳn với Nhật-Mỹ

Cả hai tình cảnh nó đều y chang nhau. Và chú chưa lâm vào tình cảnh đó nên chưa biết nên chưa hiểu thôi. ;)
 
Cả hai tình cảnh nó đều y chang nhau. Và chú chưa lâm vào tình cảnh đó nên chưa biết nên chưa hiểu thôi. ;)

xời, nói như thể cựu chiến binh hoa kỳ từng tham chiến ở thái bình dương á
sợ hãi quá cơ
Một chiếc Hellcat lộn nhào dữ dội, cố để thoát khỏi một chiếc Zero đeo dính theo bên đuôi, khoảng cách không hơn 50 thước. Chiếc Zero vừa rượt vừa bắn. Ngay lúc ấy một chiếc Hellcat khác đuổi theo chiếc Zero. Lúc tôi còn đang nhìn diễn biến, một chiếc Zero nữa chúi từ trên cao và lộn vòng lại phía sau chiếc Hellcat thứ hai. Rồi hết chiếc nầy đến chiếc khác nhảy vào vòng đua, kéo thành hàng dài như một con trường xà. Hình như kể từ chiếc Zero thứ hai, chiếc nào chiếc nấy cứ nhắm mắt nhắm mũi rượt đuổi, không biết rằng phía sau mình còn có kẻ rượt theo nữa. Và phi cơ nào cũng khai hoả vào mục tiêu trước mặt. Hellcat, Zero, Hellcat, Zero, Hellcat, Zero. Thật lạ lùng, không một phi cơ nào, cả Nhật lẫn Mỹ, lưu ý đến việc bảo vệ yếu điểm phía sau của họ.

Chiến đấu cơ dẫn đầu, chiếc Hellcat, bỗng chúi nhủi dữ dội sau khi nhả ra khói đen, rồi đâm đầu xuống biển. Hầu như cùng lúc, chiếc Zero truy đuổi cũng nổ tung, biến thành trái cầu lửa. Chiếc Hellcat thứ nhì, bay ở hàng thứ ba, vừa tung cú ra đấm chết người, chỉ sống sót khoảng hai giây, đạn đại bác từ chiếc Zero thứ hai, bay ở hàng thứ tư, xé vứt một bên cánh của nó. Khi cái cánh vừa lìa khỏi thân chiếc Hellcat, một bựng lửa túa ra làm lòa cả mắt, đánh dấu sự nổ tung của chiếc Zero thứ hai. Và khi chiếc Hellcat lạng ra xa khỏi tiếng nổ do nó vừa tạo ra, những viên đạn đại bác của chiếc Zero thứ ba xé nát phòng lái của nó ra làm muôn mảnh.

Khi năm chiến đấu cơ đâm đầu xuống biển hết, chiếc Zero cuối cùng lộn nhào để xoay hướng và bay đi. Đó là kẻ sống sót duy nhứt của cuộc hỗn chiến kinh tâm.

Ít ra tôi tin lời cụ Sakai hơn mấy màn chém gió lý thuyết
 
xời, nói như thể cựu chiến binh hoa kỳ từng tham chiến ở thái bình dương á
sợ hãi quá cơ


Ít ra tôi tin lời cụ Sakai hơn mấy màn chém gió lý thuyết

Hì, diễn tả một cuộc đánh nhưng chả có nói cái éo gì về chiến thuật, và quote nó ra những chú cũng chả hiểu cái éo gì về chiến thuật.

Muốn ví dụ hellcat bị outnumbered mà vẫn thắng hả? Xin mời coi cái này :

[video=youtube;pXbwKjOA1ho]http://www.youtube.com/watch?v=pXbwKjOA1ho[/video]

Và tất cả những gì tôi nói ko phải là lý thuyết, tất cả đều có bằng chứng rõ ràng trong thực tế ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
thì 15 con hell cũng có làm xước sơn được con 1 con zero của cụ Sakai đâu.
chiến thuật đàn áp toàn kiểu bầy đàn mang đến chiến thắng chứ so chất lựong máy bay thì hơn gì
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top