War với Megastar

Hỏi cái: Cái Lotte ở trên đường 3/2 mới mở có rạp chiếu phim trên đó không?

Chưa khai trương bạn ơi :D cái Megastar mới cũng kế bên luôn đấy, cạnh tranh đã luôn :">

btw, cái siêu thị Lotte hoành tráng hơn Co.opMart hay BigC gấp nhiều lần, đi 1 lần là nhớ quài.
 
Thật sự nếu phàn nàn về mega thì chỉ có khoản ăn uống thôi, còn giá vé tớ bỏ tiền ra ko cảm thấy tiếc rẻ gì cả.

Còn nói về các rạp khác, đi thuê phim của nó, nó làm hợp đồng,ông kí vào, rồi khiếu nại, nhảm nhí vc. Còn khiếu nại nhiều, nó cắt, ko thuê thì thôi, thì chỉ có đợi thêm tháng nữa rồi mua phim của US cho rẻ, rồi nhập phim tầu phim vớ vẩn về, bán 25k/vé cũng ko có khách, lúc đấy mồm vỡ to hơn nhiều. Còn nó mua về là của nó, nó ko cho cậu thuê cậu cũng kiện đc thì tớ ko biết nữa :">
 
Thật sự nếu phàn nàn về mega thì chỉ có khoản ăn uống thôi, còn giá vé tớ bỏ tiền ra ko cảm thấy tiếc rẻ gì cả.

Còn nói về các rạp khác, đi thuê phim của nó, nó làm hợp đồng,ông kí vào, rồi khiếu nại, nhảm nhí vc. Còn khiếu nại nhiều, nó cắt, ko thuê thì thôi, thì chỉ có đợi thêm tháng nữa rồi mua phim của US cho rẻ, rồi nhập phim tầu phim vớ vẩn về, bán 25k/vé cũng ko có khách, lúc đấy mồm vỡ to hơn nhiều. Còn nó mua về là của nó, nó ko cho cậu thuê cậu cũng kiện đc thì tớ ko biết nữa :">

đọc báo pháp luật có cái luật có cái luật gí đầy

nói chung là MS đang chiếm thị phần rất lớn , đến ngưỡng được xem là độc quyền , mà đến mức đó thì luật quy định ko được làm mấy trò gì đó , để qua kia kiếm đặng quote @@

Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam, Giám đốc Công ty Luật Nam Hùng: “Vụ việc này cho thấy dấu hiệu đáng mừng là... doanh nghiệp Việt Nam đã biết vận dụng Luật Cạnh tranh để tự bảo vệ mình”.

Sáu doanh nghiệp ngành điện ảnh đã nộp đơn đến Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương để khiếu nại Công ty TNHH Truyền thông Megastar. Bên khiếu nại cho rằng Megastar đã có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vi phạm Luật Cạnh tranh.

Từ khi có Luật Cạnh tranh (năm 2005) đến nay thì đây là vụ thứ hai trên cả nước liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền.

Thị phần trên 30%: Có vị trí thống lĩnh

Theo phân tích của các doanh nghiệp đứng đơn, hiện nay 90% các phim nhựa chiếu rạp là phim nước ngoài, được các doanh nghiệp nhập khẩu từ các hãng sản xuất phim nước ngoài. Với mỗi phim, hãng sản xuất phim nước ngoài ký hợp đồng với một doanh nghiệp để doanh nghiệp này nhập khẩu và phân phối lại phim cho các doanh nghiệp khác trong nước. Các doanh nghiệp này cũng thống kê rằng Megastar thường chiếm khoảng 50% số phim nhập khẩu. Cụ thể, tổng phim nhập khẩu trong năm 2009 là 106 phim. Trong đó, riêng Megastar nhập 50 phim. Bên khiếu nại cũng cho rằng doanh thu từ hoạt động phân phối phim nhựa nhập khẩu của Megastar trong thời gian qua dao động từ 34% đến 75% tổng doanh thu trên thị trường phân phối phim nhựa nhập khẩu tại Việt Nam.

Theo quy định của Luật Cạnh tranh, một doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên, hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể. Dựa trên quy định này, bên khiếu nại cho rằng Megastar có vị trí thống lĩnh thị trường.

Hình ảnh quảng cáo khá ấn tượng của Megastar.

Luật Cạnh tranh cũng có quy định cấm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện sáu hành vi. Trong đó có hành vi áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng; áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác hoặc buộc doanh nghiệp chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

Áp đặt điều kiện bất hợp lý

Bên khiếu nại cho rằng Megastar đã vi phạm Luật Cạnh tranh khi có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Cụ thể, trong đơn khiếu nại, bên khiếu nại cho rằng Megastar áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng khi áp dụng chính sách định phí thuê phim tối thiểu trên mỗi người xem. Hiểu nôm na, với mỗi phim mà Megastar phân phối cho các doanh nghiệp khác chiếu, Megastar thu 25.000 đồng trên mỗi vé mà các doanh nghiệp này bán ra. Bên khiếu nại cho rằng cách thu này của Megastar (áp dụng từ đầu tháng 6-2009) đã khiến các doanh nghiệp phải nâng giá vé để tránh lỗ và kết quả là khán giả bị thiệt hại do giá vé tăng.

Lại chuyện "bia kèm mồi"

Ngoài ra, bên khiếu nại cũng cho rằng Megastar áp đặt điều kiện trong quan hệ giữa các bên. Cụ thể, Megastar buộc các doanh nghiệp này phải thuê thêm phim khác kèm theo phim muốn thuê. Ví dụ, muốn có phim Transformers (một phim thuộc dạng “bom tấn”, hút khách) thì Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân (Galaxy) phải lấy kèm phim Ice Age (là một phim hoạt hình).

Bên khiếu nại còn chỉ ra rằng Megastar đã buộc các doanh nghiệp này chiếu những phim do Megastar phân phối tại những phòng chiếu do Megastar chỉ định. Hành vi này cũng bị bên khiếu nại cho rằng Megastar đã áp đặt điều kiện.

Do đó, sáu công ty đã cùng khiếu nại lên Cục Quản lý cạnh tranh nhờ điều tra, phân xử vụ việc này.

QUỲNH NHƯ
http://phapluattp.vn/2010051011373758p0c1014/megastar-bi-kien-vi-ep-khach-hang.htm
 
Ơ thế HN toàn là rạp thuyết minh phim ko à ? Lỡm thế :|, trong HCM chả có rạp nào thuyết minh toàn phụ đề =))
 
Cách đây 1 2 năm SG cũng đầy rạp thuyết minh đấy chứ. Có mấy rạp phải luân phiên thuyết minh phụ đề để khán giả quen dần và từ từ mới bỏ phim thuyết minh. Vì đa số khán giả họ không thích đọc phụ đề, bỏ thuyết minh thấy có người còn phản đối mà, ra rạp có người "đọc" dùm mình thì khoẻ hơn, để rảnh mắt mà ...xem mấy thứ khác. b-)

Chắc là ngoài HN từ từ cũng sẽ tăng xuất chiếu phụ đề giảm thuyết minh xuống cho kịp thời đại, nhưng sẽ khá lâu đấy, vì thói quen xem rạp của khán giả không phải thích là cứ thay đổi được, trừ các bác trẻ thích đọc phụ đề và nghe tiếng Anh chứ các khán giả khác hơi lớn tuổi thì họ chẳng thích vậy đâu. Nếu thay đổi dễ dàng thế thì người ta đã đổi hết chứ đâu có làm từ từ như SG, mất cả năm mới chuyển sang phụ đề hết.
 
Ở HCM tui biết thì giới trẻ đi xem phim, còn người lớn thì đi xem kịch :D có mấy lần đi xem kịch ở sk Phú Nhuận với rạp Hưng Đạo thấy đa phần là U30 trở lên, giới trẻ chiếm kô nhiều, có rạp Tuổi Trẻ ở trường sk Điện Ảnh thì giới trẻ nhiều hơn, và giá vé kịch mắc hơn phim nhiều nhưng được xem live, mỗi độ tuổi có 1 thú vui mà :D
 
Còn nói về các rạp khác, đi thuê phim của nó, nó làm hợp đồng,ông kí vào, rồi khiếu nại, nhảm nhí vc. Còn khiếu nại nhiều, nó cắt, ko thuê thì thôi, thì chỉ có đợi thêm tháng nữa rồi mua phim của US cho rẻ, rồi nhập phim tầu phim vớ vẩn về, bán 25k/vé cũng ko có khách, lúc đấy mồm vỡ to hơn nhiều. Còn nó mua về là của nó, nó ko cho cậu thuê cậu cũng kiện đc thì tớ ko biết nữa :">

Hay ghê.

Anh xài diện của Điện Lực, nó làm hợp đồng, anh kí vào, rồi nó cắt cúp vô tội vạ, nâng giá thoải mái, rồi anh làm gì nó, khiếu nại? Nhảm nhí vc. Khiếu nại nhiều, nó cắt, khỏi xài điện, đợi dăm ba năm có công ty điện nước ngoài nhảy vào rồi mua của nó cho rẻ, hoặc tự sản xuất điện. Điện có một mình thằng Điện Lực sàn xuất, nó ko cho cậu xài rồi cậu có kiện ko?
 
Chưa khai trương bạn ơi :D cái Megastar mới cũng kế bên luôn đấy, cạnh tranh đã luôn :">

btw, cái siêu thị Lotte hoành tráng hơn Co.opMart hay BigC gấp nhiều lần, đi 1 lần là nhớ quài.

:D nghĩa là có à :D, vậy quá tốt rồi, gần nhà đi đỡ ngán hơn :D
 
Hay ghê.

Anh xài diện của Điện Lực, nó làm hợp đồng, anh kí vào, rồi nó cắt cúp vô tội vạ, nâng giá thoải mái, rồi anh làm gì nó, khiếu nại? Nhảm nhí vc. Khiếu nại nhiều, nó cắt, khỏi xài điện, đợi dăm ba năm có công ty điện nước ngoài nhảy vào rồi mua của nó cho rẻ, hoặc tự sản xuất điện. Điện có một mình thằng Điện Lực sàn xuất, nó ko cho cậu xài rồi cậu có kiện ko?

+1
Mình thấy rạp Quốc Gia cũng có 1 vài phim phụ đề rồi, tiêu biểu là cái DayBrearker vừa xem là phụ đề, phòng chiếu 5 nên giá vé là 40k. Cứ từ từ rồi tẩy chay thằng mega đi :P
 
Cái này trích từ forum galaxy nè
Giá vé coi phim cao ngất ngưỡng, Galaxy phải chật vật lắm mới deal được giá vé 3D như vậy, nhưng vẫn còn bị cao. Lúc đầu dự định giá vé thấp hơn nữa cơ. Nhờ báo pháp luật mới nhớ vụ năm ngoái bị Mega nó ép phim transformer làm Galaxy chiếu muộn mấy hôm rồi sau đó cũng vì cái luật Mega áp đặt làm một thời gian dài Galaxy không có phim hay cho khách hàng của mình.

2 bác Mega và Lotte đầu tư cái rạp Q7 cuối cùng thất bại quá lại chạy về trung tâm rồi "nằm kế bên" nhau để "cạnh tranh" tiếp (mà hình như 2 rạp này không hẳn là cạnh tranh nữa). Thật sự bây giờ thấy rạp phim bắt đầu chật chội ở đất SG này vì quá nhiều rạp chen chúc ở khu vực trung tâm. Trong khi các bác ở HN thì ngó qua ngó lại chẳng có mấy sự lựa chọn tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng là dân hay đi coi film :D. Coi đủ tất cả các rạp, cũng ko thiên vị rạp nào, nhưng phải công nhận là coi ở Megastar nó sướng hơn các rạp khác, ko phải vì chất lượng film, chất lượng màn ảnh (Galaxy chất lượng tốt ko kém), mà là do ở nhiều thứ nhỏ nhặt:

- Ghế ngồi thoải mái, và cái lỗ để nước nó vừa vặn, cũng như nhấc lên nhấc xuống được
- Phòng chiếu không quá lớn, dẫn đến cảm giác vừa vặn khi ngồi. Âm thanh surround nhờ vậy cũng nổi và vang hơn. Galaxy âm thanh cũng rất hay, nhưng do 2 phòng chiếu chính khá lớn, nên ko tạo được cảm giác vang như Megastar.
- Megastar nhập phim rất sớm, và ai ghiền film như mình thì hiểu. Khi đã muốn coi 1 film gì đó rồi, là muốn coi thật sớm, thật đã, giá tiền trừ phi "trên trời", còn ko thì cũng ko đến nỗi quá ái ngại :)) (coi 1 mình mà:">). Chứ rẻ rẻ, mà coi sau thiên hạ, bị spoil từa lưa hột dưa thì chán bỏ mom ra :-<
- Do số lượng phòng chiếu lớn, nên Mega nó chiếu được nhiều film 1 lúc, và chiếu dài hơn các rạp khác :D. Nhiều lúc muốn coi mà vướng lịch thi thì đành chịu, thi xong thì cũng chỉ có Mega còn chiếu -> ra đó coi :D
- Với như Phượng June nói. Giá vé cao cũng hạn chế phần nào thành phần "du thủ du thực" :D.
 
Last edited by a moderator:
Hay ghê.

Anh xài diện của Điện Lực, nó làm hợp đồng, anh kí vào, rồi nó cắt cúp vô tội vạ, nâng giá thoải mái, rồi anh làm gì nó, khiếu nại? Nhảm nhí vc. Khiếu nại nhiều, nó cắt, khỏi xài điện, đợi dăm ba năm có công ty điện nước ngoài nhảy vào rồi mua của nó cho rẻ, hoặc tự sản xuất điện. Điện có một mình thằng Điện Lực sàn xuất, nó ko cho cậu xài rồi cậu có kiện ko?

Cậu nói kém thông minh lắm, so sánh giữa "các công ty phát hành cạnh tranh với nhau" và "nhà cung cấp với người sử dụng", rồi 2 loại mặt hàng, 1 cái "thiết yếu" 1 cái mang tính giải trí? vậy mà cũng nói đc à?

Điện anh sản xuất ra trên tài nguyên của đất nước VN, anh phải chịu sự quản lí của nhà nước VN, và anh phải bán cho người VN, dĩ nhiên mức độ chi phối phải khác,cứ lôi ra so sánh bừa thôi.

So sánh như vậy giống như các công ty phát hành phim khác ko có megastar thì phá sản hết ý, cậu là nhà kinh doanh, phải tự suy nghĩ chứ, ko dựa đc vào nó thì kiện, lại chả ko nhảm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hix hôm 30/4 đi xem bí kíp luyện rồng 3d ở megaHN thấy phê phết ,đến hôm 1/5 đi xem Để mai tính ở QG thì ôi thôi ở trong rạp mà mùi hôi kinh khủng T_T ,chắc là đông ng` quá nên chúng nó ko dọn dẹp rạp ,vào xem phim mà lỗ mũi như bị tra tấn vậy .Xưa còn hay xem ở QG ,lần này bị 1 quả thì quyết cạch lun .Đi xem tầm sáng hay chiều ở Mega đắt hơn vài chục nhưg mà nó sướng :(
 
Các bạn trong TpHCM dù sao cũng có nhiều lựa chọn hơn, ở ngoài Bắc thì không được như vậy. Nhất là ở tỉnh lẻ HP hầu như đi xem phim chỉ có thể đến Mega, cũng may là dù chưa có 3D nhưng được 1 phòng chiếu màn hình lớn và giá cả cũng dễ thở hơn so với HN hay HCM. Vì thế nên trước mắt cũng đành phải xem Mega thôi.

Mình cũng là dân hay đi coi film :D. Coi đủ tất cả các rạp, cũng ko thiên vị rạp nào, nhưng phải công nhận là coi ở Megastar nó sướng hơn các rạp khác, ko phải vì chất lượng film, chất lượng màn ảnh (Galaxy chất lượng tốt ko kém), mà là do ở nhiều thứ nhỏ nhặt:

- Ghế ngồi thoải mái, và cái lỗ để nước nó vừa vặn, cũng như nhấc lên nhấc xuống được
- Phòng chiếu không quá lớn, dẫn đến cảm giác vừa vặn khi ngồi. Âm thanh surround nhờ vậy cũng nổi và vang hơn. Galaxy âm thanh cũng rất hay, nhưng do 2 phòng chiếu chính khá lớn, nên ko tạo được cảm giác vang như Megastar.
- Megastar nhập phim rất sớm, và ai ghiền film như mình thì hiểu. Khi đã muốn coi 1 film gì đó rồi, là muốn coi thật sớm, thật đã, giá tiền trừ phi "trên trời", còn ko thì cũng ko đến nỗi quá ái ngại :)) (coi 1 mình mà:">). Chứ rẻ rẻ, mà coi sau thiên hạ, bị spoil từa lưa hột dưa thì chán bỏ mom ra :-<
- Do số lượng phòng chiếu lớn, nên Mega nó chiếu được nhiều film 1 lúc, và chiếu dài hơn các rạp khác :D. Nhiều lúc muốn coi mà vướng lịch thi thì đành chịu, thi xong thì cũng chỉ có Mega còn chiếu -> ra đó coi :D
- Với như Phượng June nói. Giá vé cao cũng hạn chế phần nào thành phần "du thủ du thực" :D.

Hay xem phim mà gần đây cũng ít thấy Kael cmt trong box nhỉ :D
 
Hix hôm 30/4 đi xem bí kíp luyện rồng 3d ở megaHN thấy phê phết ,đến hôm 1/5 đi xem Để mai tính ở QG thì ôi thôi ở trong rạp mà mùi hôi kinh khủng T_T ,chắc là đông ng` quá nên chúng nó ko dọn dẹp rạp ,vào xem phim mà lỗ mũi như bị tra tấn vậy .Xưa còn hay xem ở QG ,lần này bị 1 quả thì quyết cạch lun .Đi xem tầm sáng hay chiều ở Mega đắt hơn vài chục nhưg mà nó sướng

Tớ hay xem ở QG gia nhưng có bao giờ gặp phải mùi hôi đâu. bạn xem ở phòng nào thế :)
 
Cái Parkson ở Lê đại Hành lúc mình vô đi vòng tham quan thì chưa thấy có phòng chiếu phim, có lẽ chưa xây xong, còn bên Lotte thì chưa khai trương.
 
Hay ghê.

Anh xài diện của Điện Lực, nó làm hợp đồng, anh kí vào, rồi nó cắt cúp vô tội vạ, nâng giá thoải mái, rồi anh làm gì nó, khiếu nại? Nhảm nhí vc. Khiếu nại nhiều, nó cắt, khỏi xài điện, đợi dăm ba năm có công ty điện nước ngoài nhảy vào rồi mua của nó cho rẻ, hoặc tự sản xuất điện. Điện có một mình thằng Điện Lực sàn xuất, nó ko cho cậu xài rồi cậu có kiện ko?
+1
Tớ thấy bác nào ủng hộ Mega là chỉ biết đến mình thôi, thu nhập quốc dân ko cao, có phải ai cũng bỏ ra cả trăm nghìn chỉ để có đc 3 tiếng xem phim? Các rạp nhỏ hơn phục vụ cho các đối tượng này, có người coi phim chỉ là 1 hình thức giải trí đơn thuần, không đam mê thì họ vào rạp nhỏ nhỏ xem, đắt quá thì ko vào. Giờ thằng MS nó dùng cái chính sách thế kia, làm cho rạp nhỏ ko tăng thì ko có phim chiếu, tăng thì khách bỏ, như vậy quá là dồn các rạp con vào chỗ chết vì đường nào cũng thiệt cả. Bây giờ rạp con có tiền nâng cấp lên, dịch vụ ngon lên đâu phải là dễ, mà dịch vụ lên thì giá lên, lại dẫn đến tình trạng người xem có hầu bao ít ko đc đến rạp nữa. Các ông phải nghĩ cho người ta với chứ. Quá rõ ràng là thằng MS nó đang muốn buộc các rạp khác phải phụ thuộc nguồn phim của nó mất rồi.
Mà lại còn lí lẽ là chất lượng nó tốt thì được quyền này kia. Ừ thì cũng đúng thôi, nhưng mà chất lượng tốt đến đâu mà nhân viên làm ăn bây giờ chán, bị kêu ca nhiều thì phải xem lại.
Hơn nữa mình là người xem thì phải đứng về phía quyền lợi cho người xem chứ. AI đời mới xuất hiên có 3 năm gì ko mà tăng giá vé gấp đôi thế này bố ai mà chạy cho kịp.
Nói chung về cái dịch vụ thì VN ta còn đểu lắm, chưa làm đã chỉ nghĩ đến đớp đớp đớp rồi. Tôi ở Bangkok, trên 1 con đường của nó đã đôi 3 cái rạp rồi, ko lớn nhưng chất lượng ko kém MS chút nào, nhân viên nịnh mình như nịnh sếp, sướng vãi trym ra, xem xong nó thoải mái trong người. Sao ở ta ko bao giờ nghĩ đến chuyện kéo khách bằng con đường lâu dài như thế, mà cứ phải dùng cách nó bẩn bẩn 1 chút mới chịu nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng là dân hay đi coi film :D. Coi đủ tất cả các rạp, cũng ko thiên vị rạp nào, nhưng phải công nhận là coi ở Megastar nó sướng hơn các rạp khác, ko phải vì chất lượng film, chất lượng màn ảnh (Galaxy chất lượng tốt ko kém), mà là do ở nhiều thứ nhỏ nhặt:

- Ghế ngồi thoải mái, và cái lỗ để nước nó vừa vặn, cũng như nhấc lên nhấc xuống được
- Phòng chiếu không quá lớn, dẫn đến cảm giác vừa vặn khi ngồi. Âm thanh surround nhờ vậy cũng nổi và vang hơn. Galaxy âm thanh cũng rất hay, nhưng do 2 phòng chiếu chính khá lớn, nên ko tạo được cảm giác vang như Megastar.
- Megastar nhập phim rất sớm, và ai ghiền film như mình thì hiểu. Khi đã muốn coi 1 film gì đó rồi, là muốn coi thật sớm, thật đã, giá tiền trừ phi "trên trời", còn ko thì cũng ko đến nỗi quá ái ngại :)) (coi 1 mình mà:">). Chứ rẻ rẻ, mà coi sau thiên hạ, bị spoil từa lưa hột dưa thì chán bỏ mom ra :-<
- Do số lượng phòng chiếu lớn, nên Mega nó chiếu được nhiều film 1 lúc, và chiếu dài hơn các rạp khác :D. Nhiều lúc muốn coi mà vướng lịch thi thì đành chịu, thi xong thì cũng chỉ có Mega còn chiếu -> ra đó coi :D
- Với như Phượng June nói. Giá vé cao cũng hạn chế phần nào thành phần "du thủ du thực" :D.
Hình như mình thấy phòng 5 của Quốc Gia cũng ghế êm, cũng cái tay cầm hạ lên hạ xuống được, cũng âm thanh Surround nói chung chả kém gì Megastar lắm ngoại trừ mấy đứa bạn kêu âm thanh to quá =). Tất cả như thế nhưng giá cũng chỉ 40k :), MS giờ bắt ép lên giá thì cũng quá làm khó khách hàng.
 
có mấy chú cứ cắm đầu vào Mega, này tôi ở SG, có bạn là sv mà lúc nào đi cũng đòi mega trong khi tiền trọ thì hụt lên hụt xuống, mà mỗi lần đi mega 1 người ít nhất là 100k rồi =)) còn bèo thì cũng phải 200k (nếu coi 3D)
 
100k nếu bỏ ra để xem bộ phim mình ưa thích thì ko có vấn đề gì cả (mới xem iron man 2 giá 90k) , chẳng có chi mà phải nói là mega chém lên chém xuống này nọ , dịch vụ tốt dẫn đến giá thành cao là chuyện bình thường
 
Back
Top