à, ý là mấy bạn fan PR nói film hoành tráng là được, plot đơn giản thôi
nhưng quay qua Tráns lại chê chính mấy caí đó :(
vậy là sao
Plot cả 2 đều đơn giản, nhưng thằng Trans nó nhồi nhét lắm thứ vớ vẩn, cốt truyện quá rời rạc, sex jokes thì nhiều. Đấy là còn chưa kể cái kiểu nhân vật ( điển hình bọn robot ) biến mất hay xuất hiện vào mỗi phần mà không ai biết lí do tại sao cả.
Trong khi đó thằng PR nó thẳng băng từ đầu tới cuối, không twist, dark, deep, không pha trò rẻ tiền, tập trung vào việc choảng nhau của bọn robot với Kaiju, mà riêng khoản này thì PR cũng hơn cả Trans luôn, dễ xem và đã hơn rất nhiều.
Mình cũng fan của Trans, xem phần 1 blown mind ( biến hình đẹp vcl ), phần 2 ra cái xách đít tới rạp, mặc dù không thích lắm, tới phần 3 rủ cả lớp đi xem, và phải nói là cái phim phí tiền nhất mình từng trải nghiệm.
Warcraft thì mình không kỳ vọng nhiều, làm thế nào cứ đủ lãi cho Universal với Blizz chịu chi làm tiếp là được.