WarCraft

Diablo story thẳng đuột từ đầu đến đít, boss có 1 thằng hồi sinh tới hồi sinh lui, lore cũng không có gì gọi là đặc sắc nếu so với 2 thằng kia.
Khả năng lên phim của thằng này phải gọi là còn thấp hơn cả starcraft :-"
 
Mong cái WC này thành công chút để còn có ngày Starcraft lên phim. :4cool_beauty:
 
Thế dòng edit của hắn bên dưới là hắn có ý gì?

Damage control. Nói như nó là lỡ mồm spoil mẹ ra cả plot rồi

Lore xoay quanh người chơi trong game, chứ không phải người chơi xoay quanh lore. Thế cho nên từ trước tới giờ mới có rất nhiều lần trong Wow đi raid mà người chơi xoay đổi lịch sử, chứ không phải là thế lực siêu nhiên nào đó thay đổi (Như Titan)

Algalon the Observer nói:
I have seen worlds bathed in the Makers' flames. Their denizens fading without so much as a whimper. Entire planetary systems born and raised in the time that it takes your mortal hearts to beat once. Yet all throughout, my own heart, devoid of emotion... of empathy. I... have... felt... NOTHING! A million, million lives wasted. Had they all held within them your tenacity? Had they all loved life as you do?

Perhaps it is your imperfection that which grants you free will. That allows you to persevere against cosmically calculated odds. You prevailed where the Titans' own perfect creations have failed.

Alexstrasza the Life-Binder nói:
The champions who fought at our side assured the survival of our world. But now, we must see it with mortal eyes. We dragon aspects have fulfilled our great purpose, and our ancient power is expended. But though our day draws to an end, life endures and new generations will be born. Today's victory belongs to all who stood against the shadow, you're Azeroth's true guardians, and the future of this world is in your hands, for the dawning of the age of mortals has began
 
Damage control. Nói như nó là lỡ mồm spoil mẹ ra cả plot rồi

Lore xoay quanh người chơi trong game, chứ không phải người chơi xoay quanh lore. Thế cho nên từ trước tới giờ mới có rất nhiều lần trong Wow đi raid mà người chơi xoay đổi lịch sử, chứ không phải là thế lực siêu nhiên nào đó thay đổi (Như Titan)
Tại vì theo mình theo dõi cuốn sách này đến hết chương Primodial Azerotg thì nhấn mạnh Azeroth là 1 slumbered Titan là ko ít. Và với chủ trương của Sargeras là 1 là thâu tóm Azeroth về phe mình để chiến Void Lords, 2 là phá luôn để khỏi bị sinh ra 1 Dark Titan theo kế hoạch của Void Lords.
Thôi thì thời gian sau này sẽ rõ, và lời của cha kia nói thì cũng ko gọi làm đảm bảo 100%, spoil như thế thì thấy khá là nặng. Thế thì theo như ổng nói, đọc và enjoy cũng như phân tích theo cảm nhận cá nhân :D.
 
Tại vì theo mình theo dõi cuốn sách này đến hết chương Primodial Azerotg thì nhấn mạnh Azeroth là 1 slumbered Titan là ko ít. Và với chủ trương của Sargeras là 1 là thâu tóm Azeroth về phe mình để chiến Void Lords, 2 là phá luôn để khỏi bị sinh ra 1 Dark Titan theo kế hoạch của Void Lords.
Thôi thì thời gian sau này sẽ rõ, và lời của cha kia nói thì cũng ko gọi làm đảm bảo 100%, spoil như thế thì thấy khá là nặng. Thế thì theo như ổng nói, đọc và enjoy cũng như phân tích theo cảm nhận cá nhân :D.

Cái chronicle nó retcon lại cái đống Titan thời xưa thôi. Mà đã là retcon thì kiểu mẹ gì vài năm nữa cũng lại... sửa lần nữa. Cái này bài của Blizzard mẹ rồi.

Chừng nào cái WoW còn sống và còn nhiều thằng chơi chừng đó lore sẽ còn quay quanh lũ người chơi này. Chứ chẳng nhẽ đẻ ra cái lore người chơi vực dậy Titan rồi ngồi ngó 2 thằng đánh nhau? Thế thì ngang nhiên vứt bỏ công sức hàng triệu thằng đổ trăm hoặc ngàn đô vô game.
 
Cái chronicle nó retcon lại cái đống Titan thời xưa thôi. Mà đã là retcon thì kiểu mẹ gì vài năm nữa cũng lại... sửa lần nữa. Cái này bài của Blizzard mẹ rồi.

Chừng nào cái WoW còn sống và còn nhiều thằng chơi chừng đó lore sẽ còn quay quanh lũ người chơi này. Chứ chẳng nhẽ đẻ ra cái lore người chơi vực dậy Titan rồi ngồi ngó 2 thằng đánh nhau? Thế thì ngang nhiên vứt bỏ công sức hàng triệu thằng đổ trăm hoặc ngàn đô vô game.
Nếu có kịch bản v thì cũng còn xa vời lắm bác ạ :)). Vì khi Blizzard đã tung cuốn này ra với 1 cái lore của các thế lực cổ xưa gần như mới hoàn toàn vầy thì nghĩa là họ cũng đã kịch bản trước để vắt ra từ những cái mà trc giờ ng chơi chưa biết như này r :)).
Cơ mà đọc hay phết, hấp dẫn nữa. 1 phần mình khoái mấy cái cổ xưa và vĩ mô như v + art của Blizzard quá đẹp :-)/\:-).
 
Ờm đính chính là bên trong "hành tinh Azeroth" aka cái lõi của tinh cầu, là "thần khí" của "thanh niên Azeroth". Chứ ko phải cái "hành tinh Azeroth" là "thanh niên Azeroth" :v.
Tính ra cũng giải thích được well of eternity ở đâu ra.
 
Ờ quên mất, thì hành tinh Azeroth cũng như quả trứng ấy, r Azeroth "tụ" đủ khí r sẽ 1 ngày nào đó thức giấc :v. Từ xưa giờ là vẫn đang mơ và ngủ ngon lành như cái bào thai ấy :D.
 
"In its egg of Azeroth, the dead Titan child waits, dreaming"
Câu này đủ giải thích cho Emerald Dream & vai trò của đám druid + green dragonflight, với cả chuyện gì đang diễn ra trong đó, rồi tại sao có Emerald Nightmare v.v...
Blizz đưa ra lời giải thích tốt phết.

Btw cái hộp của YoggSaron, đm Blizz chuẩn bị đổi lore sớm đến vậy hay là suy tưởng của mình thôi nhỉ?
  • The void sucks at your soul. It is content to feast slowly.
  • The drowned god's heart is black ice.
  • Have you had the dream again? A black goat with seven eyes that watches from the outside.
  • Beneath the shadow of the darkened spire, there is no light, no mercy, only void, and the chaos within.
  • You will all be alone in the end.
  • In the sunken city, he lays dreaming.
http://wow.gamepedia.com/Puzzle_Box_of_Yogg-Saron#Notes Lưu ý là cái item này được add vào game hồi 2010, cơ mà mấy cái whisper này thì ko bít Blizz nó có chơi hidden update ko.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nó có nghĩa là sao bác? Thông não em phát, cái Emerald Dream này và đám Druid em còn mơ hồ lắm.
 
Chưa ai confirm mà tui nghĩ Emerald Dream thực ra là thế giới trong giấc mơ của Azeroth.
Dạng như phim Inception ấy lol. Mindblown vl, đám void lord muốn corrupt Azeroth theo đường đó, giống trong Inception =)), đám druid với green dragonflight ko biết có biết về thanh-niên-Azeroth ko nhưng đi ngủ là để chống lại bọn villain trong đấy.
 
Ồ ra là v, có lẽ đọc thêm thì sẽ đến đoạn giải thích vấn đề này. Có lẽ hiện giờ chưa ai biết đến sự hiện diện của Titan Azeroth ngoại trừ các Keepers ngày xưa quá. Mà hay vãi lìn, Blizzard đầu tư lore cho Warcraft quá kĩ lưỡng và chi tiết. 2 game kia ko được ưu ái bằng.
Vẫn còn 3 Old Gods phải không nhể? Và Void Lords vẫn chưa bỏ ý định corrupt Azeroth nhề :-?
 
Sargeras còn chưa thấy tạo hình mà các bác đã bàn tới Void Lord rồi, xa vl thế :D, bây giờ chỉ lo film có đủ doanh thu ko này!
 
Sargeras có tạo hình Blizzard release trong cuốn sách mới ra rồi bác :D, trang trước mình có up vài ảnh đấy. Nhìn khá dữ và bá đạo. Void Lord mà lòi ra như Amon với Xel'Naga thì đúng thiệt chán lắm :|.
 
Túm lại là WC 2016 là bước đầu tiên và canh bạc lớn của Bizz chứ chả chơi... xem phim bom tấn nào chơi ngay phần 1 hoành như WC không?
Triết lý của Bizz là: chậm mà chắc, chất lượng là trên hết... game đã thế, huống gì phim.

Chỉ cần chuyển thể thành công series WC, mấy series khác không phải lo; có điều kg bao giờ nhanh như vắt chanh theo kiểu Maverl được.
 
Cá nhân thì đánh giá cao các phim ko cần phải rush nh, đầu tư kĩ lưỡng cho 1 bản nào đó thật tuyệt và xứng đáng thì sự trông chờ và hóng các phần sau nó cao hơn. Ko hiểu sao mấy ngày nay xem Trailer với các video mới của WC mình lại cảm thấy CW nó bị lu mờ hoàn toàn, tương tự với Xmen. Chắc do mình hảo mấy món thần thoại và fantasy hơn.
 
Back
Top