Warhammer 40K: Dawn of War - Soulstorm . Thảo luận chung + Hỏi đáp linh tinh !!!

  • Thread starter Thread starter TipTop
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Geforce 4 MX còn chơi được huống hồ gì FX :D
Ram ăn đúng là nhiều thật nhưng nếu không phải 3v3 hay là mở chế độ giữ xác hết cỡ thì 512MB là ok rồi :P
 
Trò này hỏa lực của Tau hơi bị imbalance so với Necron. Đánh nó cứ vừa chạy vừa bắn chết sạch đám Necron của tớ==> buồn

CHo đến giờ chưa thấy mặt mũi thằng emperor thế nào.
Ai pro dịch cốt truyện của warhammer4k ra đi. Mà theo tui thấy thì Emperor guard là quân đội riêng để bảo vệ Hoàng đế thì phải
 
Fire warriors có vừa chạy vừa bắn đc đâu nhỉ, mà necro lord đâu rùi bay vào làm hàng tụi nó đi chứ :D
 
emperor sau sự kiện horus heresy giờ nằm ở golden throne rồi =))

Emperor guard là quân đội riêng để bảo vệ Hoàng đế thì phải

Emperor guard? Đám này là đám nào vậy? Chỉ biết có imperial guard thôi :|

Nếu là ig thì đây là lược sử của nó:

Sau thời kỳ Age of Strife, the Emperor thành lập Imperium of Mankind và bắt đầu chiến dịch Great Crusade, với ý định thống nhất loài người. Lực lượng của loài người tham gia vào chiến dịch này khi đó chỉ có Space Marine Legion. Khi chiến dịch đang tiến triển tốt, các Legion đạt được nhiều thắng lợi, nhiều vùng đất đã thuộc về Imperium thì lại nảy sinh 1 vấn đề: các vùng đất mới chiếm được phải có lực lượng để bảo vệ an ninh. Nhưng nếu làm thế, thì quân viễn chinh sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng nếu không có quân đội bảo vệ lãnh thổ thì sẽ có nổi loạn. Do đó, the Emperor quyết định thành lập Imperial Army, tiền thân của Imperial Guard. Khác với các chiến binh của Space Marine Legion, các chiến binh của Imperial Army được tuyển chọn đại trà trên khắp lãnh thổ của Imperium. Các chiến binh này chỉ được trang bị áo giáp và vũ khí chiến đấu hạng nhẹ, không được đào tạo kỹ như Space Marine Legion. Nhiệm vụ ban đầu của Imperial Army là bảo vệ an ninh trên các vùng đất mới chiếm được, thực hiện những cuộc đàn áp các phong trào phản loạn. Nhưng sau đó, the Emperor lại gặp 1 vấn đề khác: để thực hiện thành công Great Crusade thì phải cần 1 lực lượng đông đảo. Do các chiến binh của Space Marine Legion được tuyển chọn rất kỹ lưỡng và phải mất một thời gian dài để đào tạo nên không thể đáp ứng được yêu cầu này. Vì thế the Emperor đã trao 1 nhiệm vụ mới cho Imperial Army: tham gia vào cuộc Great Crusade. Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự xuất hiện của Imperial Army ở tiền tuyến, không còn là hậu phương cho các Space Marine Legion. Cũng như Space Marine Legion, Imperial Army cũng đã phải trải qua thời kỳ đen tối: Horus Heresy. Khi sự kiện Horus Heresy xảy ra, một bộ phận của Imperial Army đã chạy theo sự cám dỗ của các vị thần Chaos và quay ngược họng súng chống lại những người đã từng là đồng bào của họ. Khi cuộc chiến Horus Heresy sắp hạ màn, Imperial Army đã thực hiện 1 cuộc cải tổ: chia thành hai lực lượng độc lập với nhau: Imperial Guard và Imperial Navy. Imperial Guard thừa hưởng toàn bộ cấu trúc tổ chức các đơn vị bộ binh, một phần các chiến hạm hạng nhẹ và nhiệm vụ của Imperial Army. Trong khi đó Imperial Navy thừa hưởng các chiến hạm mạnh nhất, tối tân nhất của Imperial Army.

Cái này trích trong bản guide beta bên es.

---Aluminus
 
Phải là Imperial Guard mới đúng,tụi này chịu trách nhiệm bảo vệ hành tinh thuộc chính quyền Imperium do Emperor sáng lập ra.

Thằng Emperor từ sau sự kiện Horus Heresy đã nằm vào trong Golden Throne li bì suốt cả thiên niên kỉ rồi.Hầu như trước tới giờ ngoài tụi Adeptus Custodes canh giữ Golden Throne ra chỉ có con nhỏ Alicia và 5 đứa thân cận (sau này đứng đầu các chapter của SoB ) là được nhìn thấy Golden Throne mà thôi

Dịch cái war40k rất là phức tạp vì nó kể về cả 1 thế giới mà trong suốt cả thiên niên kỉ có hàng loạt sự kiện xảy ra,mà hầu hết chúng không liền mạch liên quan đến nhau.
Nếu thích hãy coi những sự kiện thôi,trong đó sự kiện Horus Heresy , Amagedon và Tyranid Invasion là lớn,ảnh hưởng cả 1 thiên hà ấy chứ chẳng chơi :P
 
- Hình như ít ai biết rằng bên cạnh 3 lực lượng bảo vệ Imperium là Sister of Battle, Imperial Gaurd và Space Marine thì còn có 1 lực lượng thứ 4 chuyên nhiệm vụ bảo vệ cho Emperor, hình như tên gọi của đám này cũng là Emperor Guard hay là Royal Guard gì đó. Đám này ăn mặc nửa giống Space Marine nửa Spartan nhưng mạnh hơn, cầm giáo dài và cây giáo này hình như cũng đóng vai trò như súng trường.
- Trận Horus Heresy, nếu ko nhờ đám này trợ giúp thì Emperor chưa chắc còn ngồi trong Golden Throne đâu, mà chắc là Golden Coffin luôn á :D.
 
tớ đọc trên wiki thì chỉ thấy có nhắc đến chapter imperial fists và blood angels thôi. Không thấy nhắc đến emperor guard. :-? Để tìm hiểu kỹ lại/

---Aluminus
 
emperor's personal guard được gọi là adeptus custodes đó,tụi này theo emperor như hình với bóng vậy ấy( toàn là tụi space marine đầu tiên được cấy gen của Emperor mà :p ).

Lúc lên tàu của Horus cũng có tụi này,và theo nguyên bản mới nhất của horus heresy thì 1 thằng adeptus custode đã chịu bị Horus làm gỏi để Emperor chịu chơi 1 đòn hết mình với thằng con trời đánh Horus.Coi như cũng có giúp :D

Cái mô hình của tụi này qua nhiều phiên bản cũng khác,như tớ biết thì giờ tụi này chơi giáp vàng và thường thường chúng dùng vũ khí như tụi Grey Knight ấy
 
Uh, đúng đám này rồi. Sau trận Heresy thì đám này chuyển đổi lại cơ cấu rất nhiều nhưng tính chất nhiệm vụ của đám này vẫn ko đổi. Bọn này hình như có đến 1 hay 2 sư đoàn gì đó ko nhớ nữa, nhưng mà thiện chiến vậy là ngon rồi.
 
thì ra là adeptus cudtodes :"> đám này thì tớ biết, nhưng cái tên emperor guard của nó lại không biết. :"> Thiếu sót quá!

---Aluminus
 
Cái đám sister of battle được lập ra cũng tự xưng là "daughter of emperor",tụi này cũng tuyệt đối sùng bái emperor vì thế tụi này có niềm tin cực kì mãnh liệt vào emperor.Mọi hành động của tụi nó luôn để đảm bảo là bất cứ thần dân nào của Imperium cũng phải tôn thờ Emperor như tụi nó .

Vì SoB hay nghi ngờ lòng tin của các lực lượng khác nên cũng dễ có xích mích,có thể thấy trong phiên bản SoulStorm này khi nó tuyên chiến với Imperial guard và cả Space Marine :P
 
Em thấy bọn Sob này hơi bị insane nhưng sắp tới ko biết bọn này khủng thế nào chỉ sợ SM đáng xách dép cho bọn nó thôi
 
không có gì bằng lòng tin của chaos vào 4 dark gods :">

Chắc không xảy ra chuyện đó đâu. Game phải đảm bảo balance chứ.

---Aluminus
 
Nếu nói về lòng tin thì thần dâu Tau với The Greater Good và the ethreneal mới ghê :">
 
Ork cũng có niềm tin đấy nhé,như việc tụi nó sơn lên màu đỏ vì tin là cái gì màu đỏ là nhanh hơn.Mà tụi nó nhanh hơn thật :D
 
Ai có link tiếng việt cốt truyện về Warhammer 40k hoặc về các sự kiện chính trong warhammer 40k chỉ tui với. Thánks
 
:D hiện nay ở vn hình như chưa có đề tài nào về cái này.

---Aluminus
 
Ai có link tiếng việt cốt truyện về Warhammer 40k hoặc về các sự kiện chính trong warhammer 40k chỉ tui với. Thánks
Tiếng Việt thì khó kiếm lắm. Nếu muốn bạn có thể lên wikipedia (trang tiếng Anh) tìm, trên đó có khá đầy đủ đó.
 
Hix, các bạn vào chiêm ngưỡng chiếc Titan của IG nè, to vật vã!?
dogs_of_war.jpg

titans3.jpg

titans2.jpg

relic00005aa5.jpg
 
wiki thôi cũng chưa đủ, phải đọc thêm codex của từng race nữa :-?

---Aluminus
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top