Warring State - World of Heroes

49.jpg

Zero :
- Đánh luôn thôi, coi như là tự bảo vệ bản thân ...
 

Ryuku né mũi tên:
_ Hey nhóc! Vậy là sao!? Ta có lòng tốt mời ăn bánh dẻo mà nhóc con lại trả lễ như vậy đấy hả!?
 
(còn ai thích chơi kiểu: hồn nhiên, vô tư, ko coi đối thủ ra gì ko)

Ranmaru.jpg

Ranmaru Mori (Loyal Child of Devil King):
- Còn ai thích nếm đòn không!

Tất cả các tìn đồ đều sợ hãi, phải lùi lại
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-1.png

Suwako thấy la lên
- Itsuki ... em có bị trúng tên không???
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-2.png

Suwako:
- (nghĩ) Tạm thời bọn ta nhường nhịn đấy...
 
49.jpg

Zero nhìn Ryuku :
- Đừng có đùa ở chiến trường, nếu cậu có bị thương tôi sẽ không cứu đâu ...

49.jpg

Zero nhìn Ranmaru :
Nghĩ : Nếu dám mang những cánh tay đắc lực của mình tới đây thì chắc Oda không chuẩn bị kỹ ở đây ...
 
Ranmaru.jpg

Ranmaru Mori (Loyal Child of Devil King):
- Chắc là có sao đấy

Beel.jpg

Beelzebub:
- Đừng nên manh động, Cứ cho qua đi, nếu đánh nhau thật thì có thể bại lộ...
 

Ryuku:
_ Tôi có đùa đâu!! Con nít thì đáng lẽ phải thích bánh kẹo chứ!
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-2.png

Suwako:
- Ờ, vậy hả?
(nghĩ) Ko ngờ cô ta cũng biết khuyên như thế.
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Ngạc nhiên với con ruồi ... Thôi cho qua ...
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- Thằng nhóc đó có tốc độ nhanh hơn cả Fate, không đùa, agi cua nó phải 50 + là cái chắc
 

Ryuku:
_ Thật á!? Vậy thì trong 7 người bọn mình thì chắc chỉ có Ayumi là may ra bắt kịp về agi cậu nhóc đó thôi.
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- (nghĩ) Phân tích khá nhỉ... người trong ma giới chắc ai cũng có khả năng như thế.
 
49.jpg

Zero :
- Agi mà 50+ tức là vô cùng nguy hiểm về tốc độ, có khi hạn chế đụng độ ...
 
Lúc này Ranmaru không để ý nữa, mà đã đi nói chuyện với những người đứng đầu đền
Beel.jpg

Beelzebub:
- Đi thôi, con ếch quan tâm đến con bé kia thì vác nó đi theo 1 đoạn, chúng ta đừng có nấn ná lâu hơn nữa
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Xem ra phái tránh mặt ...

th_Untitled-2.png

Decade
- Bây giờ có lẽ ta nên đi tìm người mà Katakura nhắc đến ... kẻ thù truyền kiếp của giáo phái Tây Ban Nha ...
 
49.jpg

Zero :
- Có lẽ nên rời khỏi đây sớm ... Trước khi lại có thêm chuyện ...
 
ce8bb6c7ffe1821b9dca542b03aefc89.jpg

Suwako thở dài
- (nghĩ) Cảm thấy không an tâm khi rời khỏi chỗ này....
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Thôi thì đi thì đi... dù gì vẫn còn 3 ngày...
 
Khi đã an toàn

Itsuki.jpg

Itsuki:
- Cảm ơn..mất người giờ định đi đâu tiếp, nếu có gì thì em có thẻ giúp đỡ
 

Ryuku:
_ Tôi nghĩ hiện giờ tốt nhất nên tìm một ngôi làng nào đó nằm ngoài tầm thế lực của Nobunaga, nghỉ ngơi và suy tính kế hoạch sau này. Cô có biết gần đây có ngôi làng nào như vậy không?
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Liệu nó có biết gì không mà giúp được gì nhỉ ?
- Như Ryuku nói đấy ...
 
Back
Top