Kikuri:
- Các ngươi nghũi là có thể giết được ta chắc, ta sẽ lại hồi sinh thôi! Không thấy sao, việc các ngươi đang làm chỉ là 1 sự cố gắng ngu ngốc. Các ngươi chiến đấu vì cái gì, hay các ngươi nghĩ dùng vũ lực sẽ đàn áp được vũ lực chăng
Ryuku:
_ Thôi thì Kikuri-hime đã nói là không muốn đánh thì ta cũng đâu có lý do gì để gây sự với cô ta đâu, phải không nào? Mọi người ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà tâm sự với nhau đi.
Kikuri:
- Ý ta không phải là thế,các ngươi không thấy sao, ngay từ đầu các ngươi đã không chiến đấu vì bất cứ cái gì rồi, vì công lý,vì hòa bình, hay vì tương lai các thế giới? đều không phải, vậy tại sao cứ phải đấu tiếp làm gì. Thực ra đối với các ngươi. Slaughter, Evil Heroines, hay phe nào không quan trọng, cái mà các ngươi muốn chỉ là muốn chiến đáu, muốn giết chóc mà thôi
Zero :
- Ta biết mình chiến đấu để chống lại cái gì để Kikuri ... Để chống lại sự ảo tưởng của 1 vị thần như ngươi ... Và đúng, ta muốn chiến đấu và có thể sẽ giết chóc !
Zero :
- Với 1 kẻ coi cái chết và sự sống như 2 mặt của 1 đồng xu như ngươi. Có thể thực hiện cả việc hồi sinh thì ngươi không hiểu giá trị của cuộc sống. Và ta sẽ cho ngươi 1 bài học ngay hôm nay ... Decade nhường cô ta cho tôi nếu cậu không muốn đánh cô ta lần nữa ...
Ryuku:
_ Ngươi không phải là bọn ta thì ngươi biết cái gì chứ!? Bọn ta phải có lý do thì mới chiến đấu chứ không phải vì thích giỡn với sinh mạng con người như ngươi đâu!
Suwako:
- Cuộc sống vốn luôn là chiến đấu... nói thế nào, chiến đấu để tiếp tục vì một cái gì đó và để giải quyết mọi vấn đề đang gây trở ngại. Đó là sinh tồn.
Kikuri:
- NHư ta đã nói, ngươi cũng như ta thôi, Zero ạ, ý ta nói là Eternity, đừng làm ra vẻ thanh cao, ngươi cũng sẽ tiêu diệt mọi vật cản để đạt mục đích, chúng ta như nhau cả thôi
Zero :
- Và ta ghét những kẻ gọi ta bằng cái tên đó ! Ta chẳng cần phải làm ra vẻ thanh cao vì ta sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì cản đường ta , kể cả đó là 1 vị thần !