We are One (Ole Ola) - Bài hát chính thức của World cup 2014 nè bà con

WC thì cả thế giới đều quan tâm, nhưng cả thế giới không nói chung ngôn ngữ. Cho nên dù lời hay mấy thì cũng chả được tích sự gì. Quan trọng là giai điệu. Mà sự kiện thể thao thì giai điệu phải sôi động, kết hợp với ngôn từ đơn giản dễ hát với đại đa số dân trên thế giới là được. Khán giả quan tâm nhiều nhất là về trận đấu. Mấy bài hát này hay thì họ nghe, không thì thôi. Ý nghĩa sâu xa, lời hay ý đẹp, có mấy người rảnh mới quan tâm thôi. Giờ ai cũng biết "go go go ale ale", nhưng bao nhiêu người còn nhớ mấy bài hát của WC gần đây, ví dụ 2010,2006,2002, 98,94 ... Giai điệu thế nào, tên là gì, ai hát, nội dung thế nào phần đông đều không biết.
 
À đấy, ai nhớ cái bài hát WC 2002 không nhỉ, mình nghĩ nặn óc k nhớ đc. Chỉ nhớ 98, 06, 10
 
ca khúc chính thức VCK World Cup 2014 lại không nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ Brazil. Lý do khiến We Are One (Ole Ola) bị CĐV nước chủ nhà ghét bỏ bởi phần biểu diễn dành cho danh ca Claudia Leittle quá ít ỏi. Phần âm nhạc không cho thấy những nét đặc sắc vốn có của mà lại mang đậm chất Pop.
 
Back
Top