::( vừa chiến với TNT cả buổi chiều, mệt vãi lìu nhưng cũng vui vãi hồn. Kết quả không mấy khả quan, mặc dầu có đc lưng vốn tương đối khá khẩm: 2 trận thắng sát nút Frozen, và 3 trận thắng trước 1 TNT mem (Ko biết nick) nhưng rùi sulik tui (đội trưởng) nhanh chóng bị LCH đòi lại sạch trơn ( thua 5 trận chung cuộc)--> kết quả là hòa vốn. Tuy nhiên với việc nguoihd thất thủ (thua 5 thắng 2) chung cuộc chicken vẫn toi mạng.
Ban đầu đá WE9, rõ ràng là có nhịp độ chậm hơn hẳn PES, vừa nhập cuộc bị Frozen dập cho tơi tả (ko hổ danh là trưởng nhóm) phải mất đến mấy trận mới bắt đầu cầm đc bóng, may seo chung cuộc vẫn thắng sát nút (1 trận), gặp đồng chí tiếp theo, rõ ràng là dễ thở hơn nhìu, quái thú Adriano bắt đầu có đc nhiều khoảng trống và chứng tỏ đc vì sao người ta gọi anh là "quái thú"

, chung cuộc ăn đc 3 trận. Tiếp đó là gặp LCH, chú này đá ghê vãi, titi chứng tỏ mình cũng là quái thú, đặc biệt là trong các pha phô diễn kỹ thuật , khởi đầu rất kịch tính, Arsenal đá phòng ngự phản công, Inter thì pressing máu lửa, gay cấn đến những giây cuối cùng, zam 3 trận đầu cũng gây đc khó dễ cho LCH nhưng rùi sau đó thì bế tắc và đành buông súng trước 1 Arsenal đá phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén....bó tay.
Tiếp đó chuyển qua đá PES, rõ ràng là quen hơn, đá với LCH 2 trận 1 thắng, 1 thua. Rùi gặp lại frozen, lại phải nhờ đến trận cuối cùng và vô số may mắn mới có đc 1 trận thắng...bravo PES :hug:
Ấn tượng trong ngày (của inter) : mặc dù đá ko mấy xuất sắc nhưng adriano đã có 1 bàn thắng để đời (giá mà ghi lại đc)- 1 quả tâng bóng qua đầu, tiếp đó là 1 pha đỡ đầu và sau đó là 1 cú vô lê cháy lưới, pha bóng 3 nhịp kinh điển :p , hay như pha ghi bàn quý hơn vàng của Solari vào lưới Frozen ở những giây cuối cùng, hoàn tất 1 pha lội ngược dòng ngoạn mục...amen. Đặc biệt sulik tui rất kết phong cách thi đấu của Frozen, mặc dù đá rất máu lửa nhưng ko quá cay cú ăn thua, điều này có lẽ là nguoihd nên học tập, chưa bao giờ tao thấy mày thực sự nhận thua 1 trận nào, luôn là mình đen đủi và đối phương may mắn và ti tỉ các thể loại cớ, có lẽ mày nên thay đổi phong cách đá trong các trận tới, biết chấp nhận thất bại thì mới tiến bộ đc :whew: . Cũng nói thêm rằng trong các trận cầu WE, thắng thua chỉ là 1 tíc tắc, 1 sự chủ quan,1 sai lầm ngớ ngẩn hay 1 cú sút may mắn, nhưng tựu chung thì may mắn thuộc về đội chơi hay hơn.
Hẹn gặp lại TNT vào ngày này tuần sau, chicken team sẽ cố gắng để thua ít hơn
TB: Có lẽ nên chuyển sang đá ở TC (có thể coi như sân nhà của Chicken và cả SN nữa) và đá PES theo xu hướng chung. Tất nhiên cũng sẽ đá cả WE9 nữa cho công bằng.