Squall Leonaheart
<font color=green><b>♠ HCuM oS EvoL 'N sSiM ♠</b><
- 27/4/03
- 8,883
- 243
Xưa kia, trong 1 khu rừng nọ, có 1 con cừu và 1 con sói. Sói luôn muốn ăn thịt cừu và cừu luôn phải chạy trốn sói. Những cuộc rượt đuổi diễn ra hằng ngày gây náo loạn cả khu rừng.
Nhưng đến 1 ngày kia, sói có chuyện phải đi xa, khu rừng ko còn bóng dáng của sói nữa. Đến lúc này cừu lại cảm thấy mình vừa mất đi 1 cái gì đó rất rất.. quen thuộc, rất quan trọng. Nó mới nhận ra rằng nó cần sói biết chừng nào.
Vì vậy, nó rất vui mừng vào ngày sói trở về. Nó thu hết can đảm để confess với sói:
Và... thật hạnh phúc ! Sói đã đồng ý:
Các sinh vật khác trong khu rừng cũng mừng thay cho nó (từ nay ko còn cảnh rượt đuổi chém giết nữa =.=")
Everything is just like a dream !!! Nó ko biết nói gì ngoài 2 tiếng "Cám ơn" mọi người:
Và cũng ko quên cám ơn sói (hehe.. jk dear)
Sau bao nhiêu ngày nhớ mong, cuối cùng cừu cũng đã có sói. Cả 2 đi studio chụp hình làm kỷ niệm:
Sau đó là những giây phút tuyệt vời (chỉ định chống trẻ em dưới 18 tuổi xem... hehe)
Thank gods for bringing u to my life !!!
Nhưng đến 1 ngày kia, sói có chuyện phải đi xa, khu rừng ko còn bóng dáng của sói nữa. Đến lúc này cừu lại cảm thấy mình vừa mất đi 1 cái gì đó rất rất.. quen thuộc, rất quan trọng. Nó mới nhận ra rằng nó cần sói biết chừng nào.
Vì vậy, nó rất vui mừng vào ngày sói trở về. Nó thu hết can đảm để confess với sói:
Và... thật hạnh phúc ! Sói đã đồng ý:
Các sinh vật khác trong khu rừng cũng mừng thay cho nó (từ nay ko còn cảnh rượt đuổi chém giết nữa =.=")
Everything is just like a dream !!! Nó ko biết nói gì ngoài 2 tiếng "Cám ơn" mọi người:
Và cũng ko quên cám ơn sói (hehe.. jk dear)
Sau bao nhiêu ngày nhớ mong, cuối cùng cừu cũng đã có sói. Cả 2 đi studio chụp hình làm kỷ niệm:
Sau đó là những giây phút tuyệt vời (chỉ định chống trẻ em dưới 18 tuổi xem... hehe)
Thank gods for bringing u to my life !!!
)


,2 anh chị này chưa đám cưới mà đã đi hotel lun rồi 
