Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.........................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milk đã từng nói, Vet của guild khác có thể nhiều quyền, nhưng với guild VietNest chưa chắc chủ guild đã có tiếng nói như 1 member ! Ở guild vẫn luôn nêu cao 1 tinh thần mà không một guild khác có đó là thân như người 1 nhà, như 1 gia đình. Thế nên cần nhất vẫn là sự nhường nhịn lẫn nhau. Mặc dù ai cũng có lúc này lúc nọ nhưng mọi chuyện đều có thể giải quyết được chứ không nhất thiết cứ "bỏ nhà ra đi" như vậy... >''<
Dạo này milk đang đau đầu vì một vụ án, từ đau đầu chuyển sang đau bụng rồi dạ giày, tim, gan, phòe, phổi... Milk có lúc cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng nữa .... Thật sự nhiều khi không muốn onl, không muốn nói chuyện nữa.
P/s: Fire về rồi mọi người hòa thuận lại đi...