White Temple

Mikuni.jpg

Mikuni:
- dù sao thì ngươi cũng ko còn cách nào ngoài đưa bài lên tay, ra lại suicide + general. Và giờ ta sẽ cho ngươi thấy đòn cuối cùng của tấn công nhanh, ta ra quân này: Fire Plasma! đánh nhanh, spam quân, hủy diệt rào cản, đó mới là người chơi nhanh đích thực

Fire Plasma
type: spell
cost: 2 fire
Khi quân này ra sân, send 1 material nằm dưới 1 quân advanced summon xuống graveyard, sau đó tiêu diệt 1 unit pow nhỏ hơn hoặc bằng unit đó

quân này tuy cost không cao nhưng muốn hiệu quả thì material cũng phải công cao

general hóa ra cây cung, đưa bulky vendor vào mộ

tấn công! nếu đỡ sẽ gọi thêm 1 unit. như vậy dù có đỡ cả 2 thì vẫn thừa 1 đòn công + blazing striker = 11 điểm tròn
 
Lz.png

Lisette
- Vừa tròn... Tôi thua rồi. Cám ơn đã chỉ giáo...
 
Mikuni.jpg

Mikuni:
- về đi! ngươi chưa đủ trình đấu với ngài hakuoh đâu!

hắn ta rời phòng, mechanic định nói gì đó, có vẻ hơi ấp úp
 
Lz.png

Lisette ngồi xuống
- Mình xin lỗi, Mechanic. Mình cần thêm thời gian.
 
Isara.jpg

Mechanic of Peacekeeper:
- Mình...mình mới phải xin lỗi, vì mình đáng lẽ phải giúp cậu như lần trước...nhưng mình...không biết làm thế nào...Unit lửa quá là tàn khốc...mình chỉ biết đứng nhìn, như khi đấu với Invader...mình...

chỉ bằng 1 đòn...Invader đã tiêu diệt Mechanic, đơn giản như thế...
 
Lz.png

Lisette
- Đừng lo, trận chiến là của mình, mình đã hiểu bài của Mikuni rồi. Mình hứa sẽ không thua lần sau đâu, để không người nào của Light World chết dưới tay Invader của Fire World nữa... Cậu cứ nghỉ đi...

Lisette vẫn ngồi im, dùng khuỷu tay chống vào đầu gối và ôm trán, có lẽ buồn nhưng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc...
 
cả 2 bước ra ngoài, nhưng lúc đó có 1 người khác bước vào trong...1 thanh niên trẻ nhưng mắt có 2 màu...thật kỳ lạ
 
Lz.png

Lisette
- Chắc lại 1 người nữa muốn đấu với Temple Guardians...
 
YoungRagna.jpg

Ragna:
- hờ, tên là Ragna, Lisette phải không?
 
Lz.png

Lisette ngẩng mặt lên
- Ơ phải, tôi có quen anh không nhỉ ?
 
YoungRagna.jpg

Ragna:
- hoàn toàn không, nhưng con thỏ...ý tôi là rachel nhắn tôi đến xem cô ra sao, vì cô là người cần quan tâm trong 5 người. mà sao ủ rũ vậy
 
Lz.png

Lisette xoa đầu
- Không có gì, tôi chỉ mệt thôi... 1 chút áp lực khi đánh ở nơi này...
 
YoungRagna.jpg

Ragna:
- hiểu rồi, đầu đuôi ra sao vậy, nếu có thể tôi sẽ cho vài lời khuyên, còn cô vẫn phải tự tìm cách đánh. được chứ
 
Lz.png

Lisette
- Tôi gặp phải Mikuni và gặp khó khăn trước combo: Deadly General, Tactician, Book Master...

Lz.png

Lisette
- Tôi chưa từng gặp 1 deck nào có thể Advance Summon lên Unit chứ có 2 Mana Cost, đối thủ có 1 tốc độ ra bài cao và ko bị sickness... Có lẽ là thế...
 
Ragna nghĩ tý rồi nói

YoungRagna.jpg

Ragna:
- à, biết cái kiểu đó rồi...hỏi không phải chứ cô có mượn bài ko? tôi hỏi là mượn chứ ko mua nhé
 
Lz.png

Lisette
- Không... tôi nghĩ mình cần phải biết là mình muốn mượn gì thì mới có thể mượn đc lá ấy...
 
YoungRagna.jpg

Ragna:
- không sai, tuy nhiên có vẻ cô vẫn chỉ mới xem qua light, xem qua các mục khác thì sao? mục tiêu là đấu 4 người với 4 phong cách khác nhau, cho mượn bài là để đối phó với 4 tình huống. Người chơi light không nhất thiết phải dùng light mọi lúc, cô hiểu chứ?
 
Lz.png

Lisette
- Tôi hiểu. Nhưng... tôi biết mượn bài thế nào đây... ?
 
Isara.jpg

Mechanic of Peacekeeper:
- chẳng phải họ cho cậu mượn bài ở thư viên sao, nếu vậy cậu có thể xây hẳn 1 bộ riêng rồi

(chỉ dùng trong temple)
 
Lz.png

Lisette
- Mình sẽ xem qua vậy... Cám ơn 2 ngừoi...
Nghĩ: Đánh 1 deck bằng hoàn toàn bài normal không có ultra rare, chắc mình sẽ phải cố gấp đôi người thường mất...

Lisette hít 1 hơi trước khi đứng dậy và vào thư viện ngay
 
Back
Top