[Wii][Giả lập][JPN]Oboro Muramasa - Truyền thuyết về ma đao Muramasa ở làng sương mù

Status
Không mở trả lời sau này.
Trò này chém nhau vãi máu luôn, speed chém thì thôi rồi, về sau ép đc mấy cái kiếm sét đẹp vãi linh hồn, mà Odin sphere có hay bằng trò này ko, hồi trước nghe quảng cáo nhưng ko có PS2 nên ko quan tâm lắm

So sánh Odin Sphere với Oboro Muramasa thì Odin Sphere :

- Cốt truyện hay hơn (lãng mạn như Romeo & Juliet)
- Tốc độ game chậm hơn
- Đánh đấm xấu hơn
- Dùng item rắc rối hơn (mỗi lần muốn dùng phải nhấn nút, game sẽ dừng lại, nhân vật sẽ trỏ ngón tay chọn item dễ thương như trẻ con tập đếm á :)) ) . Ngoài mấy thứ như máu, giải độc ra còn phải mang theo bao nhiêu thứ bùa phép lỉnh kỉnh ;))
- Hay gặp chợ hơn (còn cái Oboro này tui đi hết 1/3 cái map của nó rồi mới gặp có 2 cái chợ :| )
- Nói rất nhiều (cái Oboro này thì ngược lại, nói ít làm nhiều ;)) )

Ai giúp với ._.
Có đủ dotnetfx 3.5 , directx 9.0c rồi mà màn hình vẫn đen xì
Xem lại cấu hình máy đi , nếu vga ko hỗ trợ pixel shader 3.0 thì ko chơi được đâu

@hiepsihattao : Download cái file đính kèm của tui phía dưới bài viết này rồi cho nó vào thư mục Plugins của Dolphin r2978
 

Attachments

chậc, công nhận là cái này chơi vừa vui vừa phê vãi nhợn ra , đánh sướng cả tay quên mất là burn đĩa ra tặng =))
 
Ban DarkAngel có online YH ko vậy mình nhờ cái này 1 tí đi ^^.
 
@hiepsihattao : Download cái file đính kèm của tui phía dưới bài viết này rồi cho nó vào thư mục Plugins của Dolphin r2978
cám ơn MTL,có lẽ cái này mình cần có,nhưng hình như diễn đàn lỗi hay sao ấy,đăng nhập rồi mà ấn vào file của bạn nó lại bắt đăng nhập lại và ko down dc:((
p/s:bạn nào down dc file hay chạy dc game,làm ơn up dùm file plugin_winmode mà bạn MTL vừa up ở #102,cám ơn rất nhiều,có rep to :-*
 
Tuyệt ! bài viết rất có giá trị :). Ko ngờ emulator lại cho ra hình ảnh hoàn hảo vậy :D
lâu nay bỏ bê bé wii ko đụng vào bụi phủ kín mít ...hi vọng chơi đc game này :|
(xài firmware 3.2e 1 vài game mới ko chơi đc ức chế ... lại nhác ko update lol)
 
ko hiểu sao Pm bạn Darkangel ko dc nhĩ ???
Trò này giống như đi giải cứu các linh hồn tội lỗi là chính thì phải, chưa nắm rõ cốt truyện cho lắm, ở trong người cô gái có 1 cái linh hồn màu xanh nói giọng đàn ông nữa, khi cái linh hồn xuất ra thì cô bé vô tư lự hồn nhiên như chưa từng giết 1 con kiến bao giờ ý :cool:.
 
Có mấy thằng npc trong làng bán đồ mà chả biết món nào ra món nào cả - -, có phải nó chỉ bán mấy vật phụ trợ hay là bán cả skill thế
 
Bán đồ phụ trợ thoai, mấy cái bí kíp vẫn chưa học dc đâu. Skill thì khi rèn kiếm mới, cây nào củng có skill riêng cả, đang dùng cây +33(9,9) lửa địa ngục đánh skill combo phê loài, có lúc đánh boss lên 200+ Hit :D
Đang tìm hiểu vào tắm suối nước nóng có tăng cái gì hay ko, hay chỉ vào chơi cho biết, nếu thế thì làm chi 2 3 cái trên đường đi :-?.
 
Vào suối nước nóng hình như chỉ hồi đầy máu thôi, còn vụ vào tửu quán gọi đồ ăn ra măm măm từ từ nữa cũng hài phết :D , có món hồi máu có món + Def , Atk gì đó trong thời gian ngắn.

p/s: ông nào kết Vanillaware rồi thì mua GrimGriMoire trên PS2 về chơi thử, dạng RTS mà cũng hay lắm, còn nếu đem so cái này với Odin Sphere thì OS thua xa khỏang đánh đấm , chưa kể mỗi lần xài item là đứng yên 1 chỗ làm bình phong cho nó quất rách cả việc.
 
rsfj995.png

Tắm heo nè 8-}.
Boss to hơn núi, đứng khuất cả mây, mình chưa bằng cái móng chân, giết xong hiện nguyên hình là 1 con heo =)).
Có mấy cái phong ấn màu tím và trắng ko mở dc là sao nhĩ, sau này đi xa phu lại đó gỡ phong ấn hẻ :)).
 
giết xong con boss đầu, vào dungeon cày gần chục level , bay ra , chả biết đi đường nào 8-} à vừa mua 4 cuốn sách, chả biết sách gì , use cũng chẳng đc, chắc sách skill, với lại lụm đc 1 cây kiếm khá ngon , rồi cũng chả xài đc , bó tay
 
Lên lv là xài dc đó, trước giờ kết mỗi 1 cây 33(9,9), những cây khác đánh 20 Hit mới bắt đầu tăng dam ra kiếm khí, cây này thì từ ngay Hit đầu đã ra kiếm khí, đánh đam càng lúc càng cao lại nhanh nữa, mấy cây + 60 +70 chậm chết đi dc :(.
 
có kiếm khí nữa à 8-} vậy hit càng cao thì kiếm khí càng mạnh phải ko ?
 
Đúng, kiếm khí màu đen ấy và kiếm xuất ra càng nhanh hơn trước.
Nó phụ thuộc nhiều vào bạn điều khiển nữa, đánh dồn bọn nó chem chém chém rồi hất lên xoay xoay rồi đâm xuống lại vuốt lên, nói chung chưa chơi cái game nào mà đánh Combo đã như cái game này cả :x.
 
ra bản E nhanh nhanh để chơi cho nó hay...chơi bản nhật ngoài đánh đấm sướng tay còn lại chả đọng lại cái gì:D
 
Nghĩ mãi ko ra cốt truyện nó như thế nào luôn =)), cái này là base từ lịch sử gì đó thì phải.

Game này có 1 điểm là cái mũi tên chỉ đường rất là ngu, chủ yêu vẫn là nhìn map :|
 
Đang tìm cách lấy file save từ bản Dolphin cũ sang bản mới, bản củ chơi hay bị đứng khi nói chuyện quá mà cái này load lại thì hết nên nghi ko phải bị game :-?.
Chiều nay lên xe về quê ăn cưới người quen rồi, phải tuần sau mới dc chơi lại game, ôi nàng Momohime thánh thiện anh phải xa em trong 3 ngày rồi :((:((:((
 
Đây là các đồng minh mà bạn sẽ gặp trong game ;;) :

Thợ rèn Muramasa :

Ông ta là một nhân vật có thật trong lịch sử nước Nhật và là thợ rèn kiếm nổi tiếng . Ông ta khá nóng nảy và hiếu thắng. Ông cũng chính là người rèn ra thanh ma đao Muramasa
Ông ta đơn thuần là blacksmith nâng cấp vũ khí giùm bạn, dĩ nhiên không có gì là miễn phí cả, bạn phải mất tiền cho ông ta ;))
muramasa.jpg


Nữ chúa rừng xanh Tora Hime :
Cũng là một nhân vật thường thấy trong truyện cổ tích Nhật Bản. Cô ta là thần rừng , tương đương với Sơn Tinh trong truyện cổ tích Việt Nam
Cô ta là kẻ thông thạo đường bộ, cô ta sẽ chỉ đường đi cho bạn. Tuy nhiên cô ta khá kiêu căng, bạn sẽ phải đánh bại cô ta rồi cô ta mới chỉ đường cho bạn ;))
torahime.jpg


Tiên cá Ningyo :
Khá giống bọn tiên cá trong các truyện cổ Bắc Âu. Cô ta thông thạo đường biển và sẽ cõng bạn đi qua biển ;))
ningyo.jpg


Sayo :
Là người sử dụng được Jintsuuriki (Thần Thông Lực). Ngoài ra cô ta có thể bay và gọi quạ
sayo.jpg


Thần đậu phụ Tofu Kozo :
Cũng là một vị thần trong truyện cổ tích Nhật Bản. Là một vị thần nhưng lại có thân hình của một chú nhóc (khá giống với Na Tra trong thần thoại Trung Quốc) . Theo tương truyền, Tofu Kozo là vị thần đã dạy cho người Nhật Bản cách làm món đậu phụ
tofu_kozo.jpg


Kiếm sĩ Yukinojo :

Là con trai lớn của nhà Yagyuu, một kẻ lang thang, thoắt ẩn thoắt hiện và mang trong mình hoài bão lớn.
yukinojo.jpg


Thầy dạy võ Jinkurou :
Là kẻ đứng đầu môn phái võ Ryu Kempo (Thủ Lưu Quyền Pháp) . Ông ta cũng chính là kẻ có khả năng sử dụng được thanh Muramasa
jinkurou.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top