Ryuku:
_Hey hey... Chuyện này là sao!? Sao lại chia phe đánh nhau ở đây!? Không được à nha... Chủ trương của tôi là không bao giờ được đánh con gái à!!
Decade cười.
- Cô lại đúng. Có điều khoan hãy nói chuyện đánh nhau đi. Tiệc trà là phải ăn bánh uống trà nói chuyện vui, hở chút đánh nhau thì thà rủ nhau đến Olympus đập nhau có hơn không.
- Hơn nữa tôi không thích đánh nhau khi hai bên chưa biết đến cả tên nhau. Tôi là Decade, cậu tóc đen, ăn không kịp thở là Ryuku, cậu mắt đỏ kia là Zero. Đấy, đến phiên cô giới thiệu.
Zero nhìn 2 cô gái ...và quay sang 2 Keyblade Masters ...
- Tên gì cũng được, nhưng tôi nói với 2 cậu rằng dù 2 cậu không muốn đánh nhưng họ sẽ đánh ... Và nếu không muốn ngày mai có tin Keyblade Master chết sau 1 bữa tiệc trà thì hãy chuẩn bị đi ... Có thể nhẹ tay nếu muốn ...
Decade đứng dậy.
- Cô gái tóc đen không muốn cho biết tên cũng được. Vậy Dark Alice, cô sẵn sàng chưa. Giải quyết xong sớm ta lại ngồi xuống uống trà ăn bánh tiếp
Ryuku:
Nghĩ: Phải không vậy...? Lại cái trò" I'm you, you're me" nữa à!?
Ryuku nói với Dark Alice:
_Dù gì thì cũng rất vinh hạnh được gặp cô!! Tôi là Ryuku, Sanjima Ryuku!! Mong hai ta sẽ trở thành bạn tốt!! (chứ đừng có mới gặp đã đòi đánh nhau...)
Zero rút vũ khí ra ...
- Tốt hơn là nên thế , đừng tới mức phải gánh phần của Ryuku là được ... Có thể nhẹ tay nếu muốn, tùy thích ... Nhưng tôi không nghĩ nên nhẹ tay , không muốn nói phải mạnh tay hơn ...
Zero :
- Ờ , sẵn sàng ... Đừng có nương tay, nghe tôi nói đấy ...
Nghĩ : Từ 1/2 sức này sẽ đoán ra cả sức cô ta, mặt cô không phải loại biết nói dối ...