Wonder Land - The world of Fantastic

suwakogm9.jpg

Suwako hỏi tiếp
- Thế bọn họ ra sao và chúng tôi giống họ ở điểm nào? Ông biết giờ vị nữ hòang ấy đang ở đâu không?
 
Bỗng nhiên có một con mèo quái dị ngồi trên xà nhà nói xuống
th_Cheshire_Cat.jpg

The Cat:
- Chỉ có nữ hoàng và bạn nữ hoàng : "The Slaughter", mới được phép qua đó
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- The Slaughter!?! Bọn chúng có ở đây sao?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Thì ra 'bọn chúng' mà ông nắm cửa nói chính là kẻ địch....... mà ông mèo là ai thế? Phải chăng cũng là đồng bọn của bà hoàng ấy?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror quay sang nói nhỏ với Decade
- Có vẻ như lần này chúng ta đụng trúng hàng khủng rồi...
 
Bỗng nhiên có một con mèo quái dị ngồi trên xà nhà nói xuống
th_Cheshire_Cat.jpg

Cheshire Cat:
- Ta là Cheshire, tuy nhiên có vài cách để qua đó mà khong cần chìa khóa
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Ông sẽ giúp bọn tôi cách qua cửa chứ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror quay sang hỏi nhỏ Suwako
- Liệu chúng ta có tin được con mèo ấy không nhỉ?
 
Trên bàn có 2 lọ thuốc xuất hiện
th_Cheshire_Cat.jpg

Cheshire Cat:
- Lọ xanh để cậu thu nhỏ, và lọ đỏ để cậu biến to
 
suwakogm9.jpg

Suwako quay lại Terro nói nhỏ
- Không chắc, nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ còn cách tin vào hắn, phải liều thử, không thì chẳng có cách nào vào cửa.

(quay lại con mèo nói) - Vậy ra chúng tôi uống thứ nước xanh này để nhỏ lại và qua cửa? Thế có bất tiện khi gặp địch thủ không?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror cầm lọ thuốc lên rồi lầm bầm
- Không biết uống thứ này vào có an toàn không nhỉ...
 
Trên bàn có 2 lọ thuốc xuất hiện
th_Cheshire_Cat.jpg

Cheshire Cat:
- Uống hay không là tùy các cậu thôi...ta chỉ đưa ra cách
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Thôi thì cứ uống đại vậy. Dù gì thì trước giờ cũng uống thuốc trừ sâu mấy lần rồi. Thứ này nhằm nhò gì.
Nói rồi Terror cầm lọ thuốc lên uống. Tức thì cơ thể cậu bổng nhiên trở nên nhỏ bé.
 
suwakogm9.jpg

Suwako nói nhỏ với nhóm
- Trông con mèo có vẻ thành thật, chắc hắn không định lừa đâu......... Cứ uống xem.

Nói xong, Suwako nốc thuốc vào và hóa nhỏ.......
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Giờ cơ thể đã nhỏ lại rồi. Nhưng tiếp theo phải làm gì đây? Cánh cửa ấy đâu có chìa khoá?
 
Cánh cửa há miệng, giò mọi người có thể chui qua cái miệng (lỗ khóa) để vào
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ra khỏi căn phòng kì quái này rồi...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Yay! Cuối cùng đã vào được, nhanh chân nào..........
 
Mọi người đến mọt nơi mới , trông có vẻ như là một phiên tòa, những tên lính bài tây ở hai bên
 
8fa8e75ab7e37a23ca76ba5ab4ff83b3.jpg

Suwako quan sát xung quanh
- Uí chà.... toàn các bài tây xung quanh, nhưng hình như nơi này trông giống quan tòa và vị thẩm phán không giống một bài tây.

Sau đó, bước đến gần hơn để nhìn kĩ...........
 
Back
Top