__Hôm qua tame được thì cũng trễ nên up hình rồi ngủ ngay, quên mất chuyện quan trọng. Cám ơn Kron vì bài post, không có bài này thì chắc mất cơ hội ngon rồi.
__Việc lvl lên có mất không thì chưa test, để hôm nay coi sao.
__Cách tame thì nói lên đây luôn cho dễ, đỡ lục mấy cái guide bọn nước ngoài. Đây là kinh nghiệm cá nhân :
1. Mang cái dagger cùi vào, gỡ bớt đồ xịn ra. Tại trước khi tame đâu có biết gì, bắn nó mạnh quá làm toàn lố 51%, sau đó rút kinh nghiệm thì dùng 2H tán nó, cũng lố (lol...). Cuối cùng thì gỡ đồ + dagger dỏm mới đạt được con số 51% HP.
2. Khi nó đến 51% thì bắn Wyvern Sting, NV dùng sting lvl 5 (khoảng 2000+ damage sau khi hết sleep).
3. Tame nó khi Wyvern Sting CD còn 15 giây, amen, đoạn này cũng phê rồi nên không nhớ là 14 hay 15 giây. Nhưng logic là con sói sẽ hóa thân thành wofgen khi máu nó bắt đầu đụng 50% và mình cần tame nó ngay khi nó vừa hóa hình, trước hay sau gì cũng mất.
__Ai có kinh nghiệm hay hơn dễ hơn thì chia sẻ nhe. Các hunter cũng nên mau tame, kẻo mất cơ hội tốt.