uh đúng rồi.
Ví dụ ông có 130tr.
Trận đầu ông bet 1tr. Tạch -> 2tr. Tạch -> 4tr. tạch -> 8tr. tạch -> 16tr. tạch-> 32tr. tạch. - > 64tr. tạch.
Vậy với vốn 130 củ ông có khả năng tạch liên 6 trận thì sạch vốn. Nếu tung đồng xu thì xác suất để ông tạch 6 trận liên tiếp là 1/64 lần. Nếu với vào mua giải,bóng chính nhiều, cộng với kinh nghiệm bet thì khó khi nào thua được 6 trận liền liên tiếp ( đánh gối giờ nhé,ko phải phang 6 phát cùng 1 lúc). Nếu ăn ở trận này thì vòng về mức đầu.
Đấy là lí thuyết. Trên thực tế vốn ông cực dày thì chẳng bao giờ miss nổi, và ông cứ gấp thếp lên.
Tuy nhiên nó có rất nhiều rủi ro :
1. là nếu vốn ông có thì ông làm ăn mẹ nó đi,đi cho vay lãi lãi thấp khoảng 6% 1 tháng thôi chắc cũng dư xăng rồi. Vốn ông có 1 tỉ,ông bet kiểu kia ngày được 1tr thì cao lắm tháng có 30tr.
Vốn ông có 1 tỉ, ông cho vay lãi thấp nhất bèo lắm cũng tháng có 50tr mà ko có rủi ro ( cho người đàng hoàng vay làm ăn)
Tức là với số vốn vô hạn thì ông sẽ có never lose. Nhưng với làm bài toán kinh tế thì với số vốn đấy đéo cần bet ông cũng có tiền rồi. Nên cái kiểu bảo gấp thếp tiền là lí thuyết nói cho vui,chả ai có nhiều tiền mà làm thế cả

.
2. Thực tế với kinh nghiệm của cả thế giới thì nếu cá độ bóng đá,vốn to thì làm mẹ nó cái đi,cắt xâu cũng được 10% số tiền nó đánh rồi. cân 2 kèo bèo nhất cũng có 5-10% tiền xâu. Còn nếu là bet thủ thì nói thật là đánh cho vui thôi,ham hố làm giàu thì chỉ có ra đê.
Thật ra nếu ông nào bet lâu năm thì có thể đều nhận ra là thỉnh thoảng nhà cái nó có những kèo cực thơm mà tỉ lệ win cực cực cao ,1 ngày ngồi rình khoảng 5 kèo thơm chia tiền ra đánh thì cũng có lãi. Tuy nhiên là cuộc chơi này là cuộc chơi tâm lí, cái nó chấp ông ăn ròng cả 1 tháng mà nhiều khi dây đen mất bình tõm là chỉ cần 1 ngày nó luộc lại ông cả vốn lẫn lời tháng vừa rồi cũng có

... chả ông nào người máy đến mức độ như robot bet kèo được kiểu thế cả.
P/s : trong công ty tôi có 1 con bé sale anh trai nó làm bên malaisia, cũng ko rõ là làm bộ phận nào trong sòng bạc hay nhà cái gì đó. Mà nó kể anh nó nhắn tin về kêu bet Wc trận nào theo tính toán của cái thì hình như là win 14/14 thì phải. Mà nó là con gái kiểu chơi mỗi lần có triệu bạc nên kiểu vui là chính chứ ko phải kiểu làm giàu. Mình là sếp nó đéo dám lân la xin tip sợ bọn nhân viên nó biết nó nói cho nhục ship

. Thi thoảng liếc trộm nó nhắn tin skype mà nó quên đéo out (máy cty sale dùng chung) theo được 3 mã là trận Thụy Sĩ ăn Brazil, trận Anh ăn Panama với Bỉ ăn Anh. cũng được đôi củ cà phê chém gió
