Arg, có cầu thủ giỏi nhưng éo dùng. Bồ, éo có cầu thủ giỏi để dùng. Đó là lí do tại sao Bồ hay cá nhân Rô ít bị troll hơn Arg và Messi. Bỏ Rô ra thì Bồ có khi kiếm một trận thắng ở vòng bảng còn không nổi. So với thời kì euro 2 năm trc thì chất lượng toàn tuyến của Bồ giảm thê thảm. Thủ già yếu, tiền vệ và tiền đạo chỉ biết chuyền bật ban còn kiến tạo với dứt điểm hầu như = 0.
Arg thì Messi vẫn còn có đất làm banh cho đồng đội, hay những pha đột biến từ tiền vệ, còn ngc lại ở Bồ thì Rô lùi làm bóng cũng éo ai biết dứt điểm, lên dứt điểm thì éo ai làm bóng kiến tạo cho mình. Đứng ở vị trí trung lập, xem bóng với sự giải trí chứ k phải ăn thua cá độ, sẽ thấy Rô nó khổ hơn Messi nhiều. Chạy rất rộng, di chuyển nhiều kiếm bóng để tạo cơ hội cho đồng đội, hoặc chạy chỗ chiếm vị trí để chờ đồng đội kiến tạo.. Kết quả đều gần như k có. Ngoại trừ một pha Guedes đẩy bóng sang trận TBN, thì còn lại toàn tự nó chớp thời cơ hoặc tự sáng tạo ra pen với đá phạt để ghi bàn. Messi có thể bị chê vì việc misspen do đồng đội mang về, tâm lý yếu, thể lực k tốt, lười di chuyển chứ Rô chả thấy chê đc nó gì cả.
Cuối cùng, ít nhất trong giai đoạn này, không có Messi thì Arg vẫn còn Dybala, El Kun và vô số hảo thủ khác. Còn Bồ, không có Rô thì chỉ còn con số 0, hết mẹ nó cầu thủ tài năng. Cái cúp Euro 2016 cũng là lời tri ân (có lẽ là cuối cùng ở cấp độ quốc gia) cho sự nỗ lực chiến đấu cống hiến không ngừng nghỉ của Rô cho Bồ ở giai đoạn cạn kiệt tài năng. Chỉ đáng buồn là nó vẫn bị kêu là ăn hôi cúp, dù chính nó gánh Bồ đến trận chung kết và rời sân vì chấn thương.