World Cup - Russia 2018 - Ngọa hổ tàng long

Đội nào sẽ lên đỉnh mùa này

  • Tây Ban Nha

  • Đức

  • Pháp

  • Bỉ

  • Argentina

  • Brazil

  • Bồ Đào Nha

  • Anh

  • Khác ...


Results are only viewable after voting.
Pháp tuyến giữa nó mạnh quá, bóp dc tuyến giữa của nó tầm này chắc chỉ có Bỉ :D Chứ Uru mềnh thấy khó có cửa lắm
 
Uru thủ cũng chắc bỏ mịa.
 
nếu chọn thì thích croat vô địch, mà gặp mấy thằng thủ trâu như nga, thuỵ điển, uru dễ tắt điện quá
trận đan mạch hên ko có ai bóp chứ ko cũng thua như thuỵ sĩ :v
 
Bọn báo chí anh nhợn bắt đầu tung tóe rồi nghi trận sau sml quá,thằng Thụy Điển công hơi cùn nhưng thủ chắc đấy lại chơi tạt cánh kiểu anh dự trận sau hai thằng thi nhau tạt cho xem.=))
 
pháp thì thấy argen H1 thủ cũng được với chúng nó , thấy chia vị trí kiểu éo có khoảng trống cho chúng nó chạy , mà lỡ chúng nó tăng tốc chạy được thì xỉa cho chúng nó lăn quay ở ngoài trước =)) , qua H2 hết sức hay sao mà dòm trống trơ trống hoác cho chúng nó chạy như điên mà sức thì xuống đã chạy éo lại h thì hít cmn khói =))
 
Hôm qua coi stream nghe mấy thằng anh nhợn xuất tinh mệt vcl
 
Pháp mà còn Benzema thay ôn thần Chi pu sắc phải nói
 
Khi nào mấy bác trong đây bắt đầu bảo Anh mạnh em mới sợ, chứ báo chí Anh đã đòi vô địch sau khi thắng Tunisia rồi ạ!
 
Á đù con Ju tù keo kiệt có tiếng mà sắp mua Rô đĩ hơn trăm củ, trả lương 30 củ 1 năm:4cool_oh:
 
Thằng HeniKen h đụng vô chắc 200 củ quá , cao to tì đè dứt điểm gì cũng ổn , lại mắn bàn nữa .
 
Công pháp hay nhưng thủ sida quá.mình nghĩ godin+jinene vẫn khóa dc mbappe
 
36671417_611891512537210_1750630469440897024_n.jpg

Cửa Nam: Trận sau nghỉ nhé thằng loz :1cool_byebye:
 
Bỉ 2 cánh yếu quá, mà lại đá 3-4-3. Đến Nhật còn xẻ nách được thì gặp Pháp chắc nát với Griezmann và Mbappe
 
Pháp 3 ông tiền đạo k ăn rơ nhau, tệ nhất là thằng Gman, chuyền chạy lung tung cả lên, có trận Giroud ra dấu chuyền thằng Gman chọc về bên phải hắn chạy bên trái 8-}

Mà ta thấy các bàn thắng của Pháp đến giờ tới từ các dấu ấn cá nhân là nhiều chứ teamwork nó như nồi thập cẩm.

Đá chắc chân từ đầu giải đến giờ thấy có Bỉ, Bra, Croa và Uru, bài vở rõ ràng, nhất là thằng Uru, trận Bồ tấn công dồn dập nhưng nó vẫn đủ sức gồng rồi đâm ngược lại, y như Chè, Inter ngày xưa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên thấy đội hình tiêu biểu vòng 1-8 không có anh tài nào của tam đại á thần 3k, hàng da và bay ơi
 
Thằng Anh hình như bọn nó nghiên cứu kĩ VAR rồi hay sao ấy.
Lần nào đá phạt cũng cắm đầu vào hậu vệ đối phương, vùng vằng té rồi phạt đền. Mặc dù phạm lỗi thật nhưng nếu chạy chỗ tử tế thì làm gì dễ té vậy.
 
Pháp tuyến giữa nó mạnh quá, bóp dc tuyến giữa của nó tầm này chắc chỉ có Bỉ :D Chứ Uru mềnh thấy khó có cửa lắm

Giữa Suruquay không yếu đâu có thể tên tuổi không tốt bằng Bỉ nhưng team Work tổ chức thì ăn đứt , Bỉ giữa tổ chức yếu xìu đến Jav còn chống không nổi nữa là
 
Chỉnh sửa cuối:
Bỉ nói thẳng ra là chưa được kiểm chứng

Vong bảng thì hiếp gà, gặp Anh thì đá cho vui, gặp Nhật suýt chết may mà Nhật điểm yếu thể lực và không chiến nó lớn quá mới ăn
 
Pháp tuyến giữa nó mạnh quá, bóp dc tuyến giữa của nó tầm này chắc chỉ có Bỉ :D Chứ Uru mềnh thấy khó có cửa lắm
Đùa hay thật đấy ông, Bỉ làm gì có khái niệm "bóp tuyến giữa" =)) Mid toàn mấy thằng giải TQ ất ơ (Witsel, Carrasco) hoặc ko biết thủ nhưng vẫn đứng đá CM (Bruyne, xem thêm 2 quả thua vs Nhật để biết thêm chi tiết), cánh thì thôi xác định bỏ thủ (Hazard, Mertens). 3 ông hậu vệ (ông già đứng giữa) với Meunier tự lo lót cho nhau với Courtois. Gặp Croatia cũng nát bét chứ chưa nói Pháp
 
Back
Top