- 31/8/04
- 202
- 15
Đã xong ingame thì thôi, còn lôi chuyện lên đây nữa hả. Muốn nói thì nói cho mà nghe lại nhé.hôm nay gặp 1 ông VN, mình đang bắn nhau với con KV bằng T1 ở chỗ con đường độc đạo cực dài( map Abbey thì phải), base bị rush ông này gọi ầm lên bảo mặc kệ KV về def base, ko biết ông này có hiểu KV kill mình trong 1-2 hit ko nữa,chạy về khác nào tự sát( lúc đấy máu hết 1 hit là die) , hết trận thua thì nói này nói nọ.
Map Abbey, team 1, lúc đó nguyên bên trái sườn núi đã ko có thằng nào đi rồi nhé. Bên sườn dốc, con đường thẳng dài, lúc đó có 2 med, 1 ôg là T1, 2 TD su85b trong đó có tôi.
Lúc bị chọc sườn trái là có ít nhất 3-4 thằng: KV, Ram II, 1 con LT,.. leo lên base, giết arty. Khi đó, bên sườn phải, cái con KV mà ôg nói ấy, chỉ còn chưa tới 20%, trong khi đó còn 2 med, ôg thì cũng gần full máu, bảo ôg men theo sát rìa sườn núi mà về def cùng, kệ cho con KV để bọn med xử, nó chết hay ko tính sau, base quan trọng hơn thì đúng hay sai??
Ôg sợ chạy về bị KV tỉa chết, thế ko biết cách chọn đường mà rút àh, có tí đường là khuất bóng được con KV rồi, mà lúc đó nó còn chưa dám tiến lên nữa nhé.
Ôg ko về, chờ đến khi giết được con KV rồi thì base bị con KV khác cap, con Ram II móc lốp 2 thằng TD tôi, còn con LT bên nó chết rôi. Lúc đó thì đã muộn rồi. ôg thò cái đầu chưa lên hết dốc base là ăn 1 viên của con KV roài ngáp ngáp.
Nếu ôg về sớm ngay lúc tôi ping map, thì với số đông hơn chúng nó + vị trí def, cũng ko để thua nhanh vậy.
Đến người Việt còn ko teamwork được với nhau huống hồ j với bọn Tây chứ.





