đúng là không đỡ nỗi,
đáng lẽ phải đổi cho Pt IS-4 với con KT qua phía trái chứ, sao lại xếp 3 con tier 8 chơi với 3 con tier 9 được
còn lại thì không thể chỉnh sửa được nữa, T29 vs T59 thì chịu rồi 2 con Type 59 pt không tách được, bù lại có em Fer cũng khá cân, chỉ có top trên là hơi điên, chắc nó tính 1 mình con E-100 có thể dư sức cân em IS-7 và 2 em tier 9 nữa![]()
Thật ra thì anh E-100 bên mình bắn hạ được em M2 MT, rồi chết ngay sau đó ở khoảng phút thứ 3

Thế kq là thua hay thắng? Thua đậm cỡ nào?
Mình, 3 chiếc tier 8 và 1 chiếc JgPanther đi cánh phải, E-100 và số còn lại đi cánh trái. Bên nó ùa gần hết qua cánh trái bỏ lại 2 chiếc là VK4002P với T-29 đi cánh phải. Bên trái thằng E-100 lên dĩa sớm quá trong khi IS-7 vẫn còn, tưởng thua rồi nên quyết định làm lẹ cánh phải để chiếm base. Hốt xong 2 chiếc kia mình bảo 3 chiếc tier 8 kia quay về, còn mình với JgPanther thì đi chiếm base. JgPanther lụm thằng GW Panther xong bị T-29 bên phe địch núp ở base hốt lại, bỏ lại mình chống chọi với 2 chiếc arty và T-29
. Phe địch hùng hổ xong vào base team mình bị mấy chiếc tier 8 bên mình thò thụt bắn tỉa. Mình đứng hốt xong chiếc T-29 thì 2 chiếc arty còn lại tự mò tới cho mình kết liễu . Kết quả đây
(Mừng quá bấm Esc nên chỉ có hình này):
