World Of Tanks released Ver 9

optic, bino......................................
 
thông báo : trunghoavidai giờ là mem của TTVN2, cấm chỉ định các loại thọc đít, ko dùng cho những người mẫn cảm với parasetamon , suy gan suy thận và friend kill nhá

cứ bố láo thì vẫn phải bem :| bất kể là mem clan nào hay con ông thằng nào :|
 
thông báo : trunghoavidai giờ là mem của TTVN2, cấm chỉ định các loại thọc đít, ko dùng cho những người mẫn cảm với parasetamon , suy gan suy thận và friend kill nhá
Gặp thì vẫn đục như thường :(fight)
 
Nhìn cái tên cũng bá đạo thiệt, dễ gây "thiện cảm" với 1 số người : Trung Hoa vĩ đại =))
 
không thể đỡ được bọn đồng đội. vừa lên E-100 hí hửng lái đi chiến, sau 10 trận kết quả là thắng 0 hòa 0 thua 10. tỉ lệ sống sót 0%, tỉ lệ bắn trúng 81%. có trận 1 mình mình ăn được 4,5 mạng rồi quân ta vẫn cứ thua như thường. éo đỡ được luôn, về VN gặp trẻ trâu mà thế này thì chắc chết quá
 
Bồ bốc hơi nhanh quá thì ko đỡ dc đâu, đây là nguyên nhân chính tui ko dám chơi hơn 10 trận 1 ngày mà ko có x5
 
Trưa nay bắn 1 trận khá cool mình cầm T95 + ăn cơm nhìn vô cái loading mới vào trận mém phun cơm ... team ta và team địch + lại như sau

Tier 10 : 8 em
Tier 9: còn lại IS 4 E75 ....TD Tiger 704 ..a b c d zzz ko có 1 con Medium
Arty: 2 em T92

Lần đầu cầm T95 ở cuối kế cuối ~~ với con T92 what what ~~ bên kia có casino =)) ....

Và trận đấu kết thúc ...Tỷ số bên mình chết 2 bên kia chết sạch =))
 
không thể đỡ được bọn đồng đội. vừa lên E-100 hí hửng lái đi chiến, sau 10 trận kết quả là thắng 0 hòa 0 thua 10. tỉ lệ sống sót 0%, tỉ lệ bắn trúng 81%. có trận 1 mình mình ăn được 4,5 mạng rồi quân ta vẫn cứ thua như thường. éo đỡ được luôn, về VN gặp trẻ trâu mà thế này thì chắc chết quá

Tôi giết 8 nhưng team vẫn thua đây này, mải dọn dẹp cánh này đến lúc ngó wa kia thì đồng đội lên nóc tủ cả rồi, về cứu base cũng ko nổi vì dặt dẹo, còn tí máu chạy về chưa kịp làm j đã nghe cái bùm lên bảng.
 
Sáng nay cũng vừa lập kỷ lục thua 9(:|
Vấn đề chính là team mình quá khờ ( người ta hay gọi là noob ấy mà), vấn đề phụ là mình bắn cũng trượt và bounce nhiều hơn mọi lần.
Mấy ván tưởng chắc thắng khi cuối ván quân ta hơn địch đến 4, 5 thằng. Cuối cùng vẫn thua. Lý do rất đơn giản, quân địch cap base nhưng không một thằng nào bên quân ta chịu về.Thậm chí địch muốn cap gì thì cap, 3, 4 anh vẫn hùng hổ tranh nhau ks một thằng quân nó đang đứng vơ vất ở một xó xỉnh :)
Tóm lại, gặp team noob thì mình dù nỗ lực nhiều đến mấy, cũng chỉ mong kết quả hòa :)
 
Sáng nay cũng vừa lập kỷ lục thua 9(:|
Vấn đề chính là team mình quá khờ ( người ta hay gọi là noob ấy mà), vấn đề phụ là mình bắn cũng trượt và bounce nhiều hơn mọi lần.
Mấy ván tưởng chắc thắng khi cuối ván quân ta hơn địch đến 4, 5 thằng. Cuối cùng vẫn thua. Lý do rất đơn giản, quân địch cap base nhưng không một thằng nào bên quân ta chịu về.Thậm chí địch muốn cap gì thì cap, 3, 4 anh vẫn hùng hổ tranh nhau ks một thằng quân nó đang đứng vơ vất ở một xó xỉnh :)
Tóm lại, gặp team noob thì mình dù nỗ lực nhiều đến mấy, cũng chỉ mong kết quả hòa :)
Đúng thế, gặp team noob mình thường nhủ thầm là trúng vận rủi, sau đó tập trung bắn thật nhiều để thua cũng phải kiếm bét ra 600 EXP trở lên và khơ khớ credit bù lỗ. Ngoài ra mình để ý là các ông noob Tây rất hay chết sớm, sau đó ngồi lải nhải bình luận, nhận xét, chỉ đạo và chửi team :). Điển hình là hôm qua, mình chạy E75, map Cliff, đang vất vả bò lên đồi để bắn nhau với địch thì 1 em Type 59, 1 T44, VK3601 vơi IS3 tốc độ ngon hơn đã lao lên trước bắn nhau đì đoàng. Vấn đề là mấy con med lại đối đầu với Lowe, KT, Ferdi và T32. Mình bảo back up, ếch thằng nào nghe. Tới lúc mình đến nơi thì lũ ô hợp kia bị giết sạch. Buồn cười là chú PVP lái T44 lúc ấy lại lải nhải rằng: "E75 ạ, mày mà không tiến lên cover đồng đội thì mày sẽ phải oánh nhau 1 mình, rồi cũng ngủm thôi". May mà bọn địch cũng nhát, không ùa lên hiếp dâm nên mình diệt sạch cái đống kia. Nhưng vấn đề là nhiều thăng noob kinh. Med đi đánh nhau trực diện với TD khủng và Heavy thì chết chắc, sống làm sao nổi.
 
chiều nay bắn con M6 toàn thua, 10 trận mới đc 1k exp :((
 
Thua tầm 4 trận liên tiếp thì phải out game lên đây spam ngay thì mới hết combo thua .
Mọi chi tiết vào box SW ta sẽ hướng dẫn cách cắt dây thua =))
 
tớ thì bị ngược solo thì win liên tục mà cứ vào pt thì thua nhìu hơn thắng chả hỉu đc
 
Sáng nay cũng vừa lập kỷ lục thua 9(:|
Vấn đề chính là team mình quá khờ ( người ta hay gọi là noob ấy mà), vấn đề phụ là mình bắn cũng trượt và bounce nhiều hơn mọi lần.
Mấy ván tưởng chắc thắng khi cuối ván quân ta hơn địch đến 4, 5 thằng. Cuối cùng vẫn thua. Lý do rất đơn giản, quân địch cap base nhưng không một thằng nào bên quân ta chịu về.Thậm chí địch muốn cap gì thì cap, 3, 4 anh vẫn hùng hổ tranh nhau ks một thằng quân nó đang đứng vơ vất ở một xó xỉnh :)
Tóm lại, gặp team noob thì mình dù nỗ lực nhiều đến mấy, cũng chỉ mong kết quả hòa :)

Với tình hình là MM quá OP, bản patch 7.2 Wargaming sẽ làm thêm 1 cái achievement ngược với "Invincible".

Tên nó sẽ là "Loserable" (Losing & miserable).
 
Nhiều bạn ở đây chưa phá được 20 loses con Grille của mình =)

Sau lần đó chán luôn chả buồn bắn SPG suốt 1 tuần =))
 
Thua tầm 4 trận liên tiếp thì phải out game lên đây spam ngay thì mới hết combo thua .
Mọi chi tiết vào box SW ta sẽ hướng dẫn cách cắt dây thua =))
Dụ dỗ mọi người, vào con đường tội lỗi :|
 
bình thường win liên tục chỉ vào giấc 9h tối trở đi, hoặc 7h sáng mở mắt dậy :-??
 
mình thì lúc vừa ăn uống xong tinh thần tốt bắn toàn win. càng gần ăn cơm càng gà =))
 
vừa vào trận bà già bắt đi mua đồ ,lao thẳng qua base địch thịt luôn 4 con arty xong chết team vổ tay rần rần đúng bó tay :D
 
Back
Top