bác bắn sao hay thế, em lái KV107 mà chỉ kiếm được 15-20k (chưa tính chi phí) thôi, đụng phải trận có IS-3, KT, ISU (mà dạo này đụng thường xuyên mới chết chứ) thì đc 4-5k à

, xông pha cũng chết mà núp cũng chết chúng nó toàn bắn em trước thôi
Hồi bắn gun 152 ván kiếm được 15k là mừng, thường thì 7~15k. Lúc chuyển sang bắn 107 thì toàn 20~30k mỗi trận.
Chắc tại trước mình quen bắn arty với OBJ-704 rồi, quen cách bắn của TD nên giờ cầm gun nào cũng phải chờ tâm nó nhỏ lại mới bắn, chứ ko dám bắn khi tâm đang to. Nên bắn gần như ít khi nào trật, 10 phát thì xui lắm có 2 phát trúng nhưng ko pen, còn lại trúng hết.
Các bác có pre chứ không pre thì KV 107 cày được từng ấy cre thì chắc top gun rồi :(
Sau Release mình không có mua pre, chơi cho zdui thôi, đi làm cả ngày tối mở máy làm vài trận xả stress. Top Gun thì thỉnh thoảng vài trận lấy cái. Còn bình thường trận nào cứ kill trung bình 3~5 em. Ko bị tụi arty cướp kill thì lấy Top Gun dễ dàng (thường với mấy trận mình thuộc top đầu).
Dạo này cái balance hay sếp mình vào gặp battle cao quá, Tier 5 mà bị ném vô gặp Tier 9, toàn gặp ISU-152 BL-10, IS-4, T34, VK4502. Toàn phải đi tuyến 2, lựa vị trí bắn hỗ trợ chứ ko dám xông pha như khi mình ở top Tier battle. Đi sau mấy anh to lớn, gặp mấy con IS-3, VK4502 hay T32, chỉ cần bắn trúng 2~4 phát là cuối trận được khoảng ~800exp + ~22k cre. Chưa tính tiền sửa xe + đạn. Gun 107 bắn mặt trước đám tank Tier 8,9 toàn bounce, bắn trúng 5 phát thì giỏi lắm xuyên được 2 phát, còn lại nghe king kong thật zui tai và chọc quê tụi nó. Gặp mấy battle lớn này toàn phải lựa góc bắn xéo ngang hông chứ bắn trực diện thì bó tay. Khó xuyên mặt trước xe tụi nó. Mấy trận cầm KV107 kill được IS-3, T32, bắn cháy xe con Vk4502 nhờ bắn ngang hông thế này. Còn bắn trực diện chưa được 2 nốt nhạc là bị tụi nó cho lên bảng ngồi nhìn ngay.
Mà tụi nó thích bắn KV lắm hay sao ấy, đi chung với đám Tier cao thấy hầu như mình ló mặt ra là bị nó bắn liền, còn bồ đứng bên cạnh nó chả thèm nhìn, chờ bắn mình chết mới bắn tiếp tụi kia. mấy thằng xông lên, đứng sát nhau, toàn mình là thằng đầu tiên lĩnh đạn mới đau chứ.
KV 107 chứa được 60 viên. Gập trận nào tụi nó camp dữ quá, cứ bắn thả cửa, bắn hết 60 viên cũng được, tiền thắng trận cũng đủ bù tiên mua đạn.
con M4A2E1 đúng là trâu, KV bắn vào cứ ding dong
Con này tank M4 Gift phải ko bồ, con này giáp trước rất dày, góc nghiêng cao nên đạn bắn bounce nhiều lắm, tầm tier ~5 trở xuống bắn rất khó xuyên giáp trước con này. Nhưng bù lại cái tháp pháo nó mỏng như tờ giấy, y như tháp pháo con T-28 vậy. Gun Tier 2 trở lên bắn vào đó là xuyên ngon lành. Mấy thằng lái M4 cứ tưởng ngon đưa mặt ra thường bị bắn chết ở cái chỗ này. Còn mặt hông với đuôi thì khỏi nói, tank nào cũng yếu nhất ở mấy vị trí trên.
Bữa tối qua bắn trận rất lạ, 1 bên là đừong ray xe lửa với cái town, 1 bên là đường đi có 2 hàng cây 2 bên. gặp 1 lũ 2 bên toàn T29. Biết thân phận thấp kém, mình chui vô đám town đứng là scout cho đám bồ đứng sau lưng ở dưới với ở trên hill. Cứ thằng địch nào ló ra là mình lại trốn sau mấy nhà, bồ cứ thế từ xa canh địch mà bắn. Từ đầu tới cuối trận bắn ko được phát nào, cứ chui ra , chui vô, thế cũng tiến được 2 em T29, 1 KV-3, 1 VK36001, 1 Vk3001 (bồ nó bắn chứ mình chả bắn được phát nào), sau đó bị con arty giã cho phát lên bảng. Thắng trận ngó lại được 850 exp với 28k cre. Chả hiểu nổi. Chắc tui nó tính mỗi khi mình scout thấy địch và bồ bắn trúng địch thì mình được thửong exp với cre hay sao đó.