jacks0_0 nói:
1. Bài post của nó dài gần 10cm, chỉ đọc đến đoạn đem wow so sánh với VLTK,MU,PTV là cú lên là quote lại reply ngay hơi đâu mà đọc
2. Mình biết mấy bạn thấy tức cười là chỗ Nesta nó có chơi wow rồi nay nó chê wow rồi còn đem so sanh với mấy game kia nên tức cười ah? Vấn đề là mình ko có chơi ở mannoroth nhé nên ko biết ở đây thằng nào có chơi wow thằng nào ko chỉ thấy bài viết chướng mắt nên mới reply, tớ chơi ở Kalecgos.
3. "Trên đời này có nhiều thằng ko biết đùa" cái bài đấy chẳng thấy tức cười, tếu chỗ nào mà đừng nói câu đó phải nói câu này này "Trên đời này có nhiều thằng idiot mà cứ nghĩ mình pro" Phải nói thế đó bạn SASUKE UCHIHA!
4. Còn có char 60s hay ko thì vào Realm Kalecgos mình show cho xem nhé!
CHICKENS
Nếu bạn hay ai nghĩ rằng tôi chê WoW trong bài viết của mình,hay là tôi khen trò VLTK thì có lẽ cần phải đọc lại bài 1 chút.Đọc lại rồi mà vẫn nghĩ thế thì suy nghĩ 1 chút,suy nghĩ không ra thì chịu khó đập đầu vào tường xem có thông minh ra tí nào không,chứ tình hình này là không ổn đâu .Bạn đừng làm cho mọi người lo lắng cho mình quá Jack nhé
Bài viết đầu tiên của mình đòi hỏi cấu hình
Hài hước :100
IQ:80
Cấu hình yêu cầu
Hài hước :120+
IQ:100(Như bạn wildbodom nói)
Chỉ số này có thể quá với jack nhưng bạn hãy cố lên
Tôi đã vào và xem box 71,nó là box Warcraft.Hơn 1 năm rồi tôi không có ghé qua.Từ hồi mình còn ở clan vie,tham gia box 71 thì bạn vẫn chưa "chào đời"(Chưa có thấy bạn),mình phải mở ngoặc để giải thích cho bạn ý không hiểu nhầm hoặc không hiểu
Mình nói thế này mọi người bỏ qua cho,không hề có ý khoe khoang,mình +wildbodom+kingvtbanghansome lọt vào vòng 1/4 và đứng thứ 3 warcraft năm 2004 tại Hà Nội(Team The Wall in Ger,sau Team BoA và Clanvie1),đầu năm 2005 cơn sốt wow đã làm 2 thằng ko thể kiềm chế nên đành bỏ lại người anh Warcraft III:The Frozen Throne.Tiếc là không có cơ hội vào vòng 1/2 để đi vào tp.HCM chơi,và nghe nói Domivn chơi warcraft ở SG cũng rất ghê.Vậy nên mình cũng biết tí chút về Warcraft nhỉ bạn Jack nhỉ
Nói về Warcraft xin được lanman 1 chút,ngày xưa khi chủ clan vie(ZIT hay còn gọi là "Nhật hói" )đánh với anh Jey chủ clan Game.Pro,mình trực tiếp xem trận đấu đó.Trận đấu đó đặc biệt là ở chỗ có 2 observer,trong đó 1 observer ngồi ngay cạnh anh Zit,không biết anh Jey có biết không,anh Jey làm j anh Zit biết hết,vậy đó ::) ,em đứng ngoài mà không thể giúp anh được ::)
Mình viết bài này chỉ muốn tâm sự quãng đường mình đã đi từ SV WArsong cho đến Manoroth.Từ hồi lvl1,gặp không biết bao nhiêu là chuyện,học skill,profession,rồi đến đi mọi nơi,nẻo đường,cảm giác lúc đấy nó sướng lắm cái j cũng mới cũng lạ,chứ bây giờ Quest thuộc làu làu,giết người rồi ,vào guild rồi cũng cãi nhau,rồi leave rồi lại vào lại.........nhiều lúc chán wow,cảm thấy mệt mọi và không còn thú vị,đã có lúc tưởng như không bao giờ chơi wow nữa.Nhưng mình vẫn tiếp tục và có con Mage 60 ,Lock 60 bên warsong,nghe nói bên Manoroth nhiều người VN chơi mình chuyển qua chơi cho vui.Nhưng giờ WoW với mình chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp.
Cám ơn bạn Sausuke và các bạn khác đã hiểu bài của mình.Nếu nói 1 câu trò WoW này "hay" thì thật sự ai cũng nói được.Trò VLTK cũng "HAY"
iamnofear nói:
Anyways, anyone who look at your post will know how smart you are! Absolutely :)
Bình chọn câu nói hay nhất cũng như phù hợp nhất với bạn Jack