World Space - Among all Worlds

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Dựa vào chị gái tôi và các người khác trong Evil Heroines, nếu chị không chấp nhận tôi làm lãnh đạo, hay chị muốn làm?

EN-1.jpg

Nanoha:
- Tôi...không có ý đó...

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tốt, vậy là xong vụ lãnh đạo, còn giờ dến các vị Keyblade master
 
55014333.jpg

Zero bước ra , cảm giác như đây sắp là 1 Asgard mới tới nơi ...
Nghĩ : Lại còn gì nữa ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Giờ trong các vị, ai thích lần theo dấu vết của slaughter, hay nói cách khác là chuốc rắc rối vào người thì có thể theo bọn tôi về căn cứ. Ai không thích có thể về disney Castle, đơn gian thế thôi
 

Nghe Kokoro gọi đến các Keyblade Master, Ryuku giật mình:
_ Eh..... Chúng tôi làm sao...?


Ryuku:
Nghĩ: Chậc... Con bé như vậy mà dữ tợn thật... Thảo nào Dr.S còn phải sợ nó nữa...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Có thể là được, cô quyết tâm thì chẳng vấn đề gì.... tôi có thể theo về căn cứ.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tốt, vậy những người còn lại thì sao?
 
55014333.jpg

Zero gật đầu ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Vậy chúng ta tạm chia tay nhau ở đây. Tôi không nghĩ là mình có thể đi theo sự dắt mũi của E.H, càng không thể đi theo sự chỉ định của một con bé.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Hai ý kiên trái ngược? vậy cụ thể là những ai đi và nhưng ai theo bọn tôi nào
 

Ryuku:
_ Tôi thì nghĩ rằng nên quay về Disney Castle thì hơn... Ai mà biết được Slaughter có gài bẫy mai phục hay gì đó khi ta đuổi theo... Quá nguy hiểm với thực lực của nhóm hiện nay...
 
55014333.jpg

Zero lắc đầu và nói :
- Ta theo ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Tôi có mục tiêu riêng không chỉ Slaughter mà còn nhiều điều khác. Ryuku tốt nhất cậu nên theo E.H, biết đâu cậu sẽ lọt vào mắt xanh của thủ lĩnh mới.
- Tôi đi đường riêng.
 
aucno09.jpg
Unaba: Em nghĩ e nên theo mọi người về Disney Castle. Vì em có việc cần nói với King Mickey.
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Tôi cũng sẽ quay về Disney Castle. Tôi có lý do riêng của tôi...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Vẫn còn 1 người chưa quyết định, lâu nhỉ? hay là thế này, cho đỡ phải chờ, cứ về căn cứ của bọn tôi tối nay, sáng mai nếu ai vẫn muốn về thì cứ việc đi, thấy thế nào?
 

Ryuku suy nghĩ:
_ Uhm... Vậy cũng được... Được con gái đẹp mời tới nhà chơi thì ai mà nỡ từ chối!?
 
55014333.jpg

Zero nhìn mấy người kia và về phòng mình ...
Nghĩ : Được ...
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi:
- Tôi cũng sẽ quay về Disney Castle
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Chờ vậy.... dù gì tôi cũng đã chọn con đường nên cũng ko hối hận...để một người đi thì còn nguy hiểm hơn.
ce8bb6c7ffe1821b9dca542b03aefc89.jpg

Suwako:
- Vậy là chỉ có 2 người đi..... *facepalm*
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Vậy theo phương án 2 nhé

"End Talk Time"
 
Back
Top