Thể loại zombie thì giống như mì ăn liền thôi, chế nước sôi vào, chờ 3 phút, nhai nuốt, húp ào ào, 5' sau là hết tô mì. Happy ending !
Zombie mà trở thành dịch nghe vô lý bỏ mịa, thế mà ai cũng trầm trồ, lo sợ mới quái !![]()
phim mà, có ai sợ đâu pa .

... Mình thấy Zom còn dễ tin hơn so với ma quỷ
... Chẳng qua chưa có thằng nào đủ tự tin để nghiên cứu thôi(Có khi nghiên cứu rồi nhưng vẫn bảo mật
)Phim ma quỷ thần thánh quái vật thảm hoạ gì thì mình xem còn có thể tin được, chứ mấy thể loại phim zombie thì tạchchẳng bao giờ nuốt nổi.
. Cái film chả có tí gì liên quan đến truyện gốc luôn. Truyện gốc nó viết theo kiểu 1 quyển sách nghiên cứu về World War Z, bao gồm các bài báo, phỏng vấn và hồi ký. Lúc đầu nghe tin có phim này mình cứ nghĩ là nó sẽ làm kiểu mockumentary, ai dè lại là phim action.




