Đoạn thằng tiến sĩ gã xuống tự chết nhảm vãi cả loàn , đoạn thằng ku trong nhà chung cư bố mẹ bị biến thành zombie rồi bị giết chạy trốn mà mặt chả biểu cảm cái củ cọt gì , lại còn đi care cho cái gia đình kia .
Phim tiết tấu khá nhanh , đổi bối cảnh liên xoành xoạch , mình không đọc tiểu thuyết nói thật chả hiểu cái mẹ gì đang diễn ra nữa . Cuối cùng đi khắp nơi lòng vòng cả thế giới , vẫn không rõ cái virus đấy ở đâu ra . Phim mỹ thì vẫn dạng đá đểu : 1 - CIA thì nhiều phim đá này đá nọ ( hết CIA điên rồ , CIA buôn lậu blah blah blah ) không nói rồi , hai giờ nhiều phim chuyển sang đá thằng triều tiên , đá nhiều giờ thấy cứ nhàm nhàm .
/Ngoài lề cái này cũng là cảm nghĩ của mình , không biết có ai có cảm giác này không ? Cái phim này hình như khá là nâng bi .... anh do thái , vẽ vời cái viễn cảnh do thái mở cửa cứu dân palestine , sau rồi lại show ra cái đoạn đám dân palestine ngu dốt hại dân do thái .