Oài, lão chym sắt bị cái ảnh trên net nó lừa tềnh rồi. Không có loại đầu đạn nào, kể cả đạn hollow để khi xuyên vào cơ thể sẽ tòe ra như cây nấm, đầu bằng chì mềm cũng không bị vỡ ra khi xuyên vào cơ thể. Đạn M16 vỡ là khi nó đụng phải xương chứ không phải cứ bắn vào người là vỡ ra đâu

chẳng qua ROF nó quá cao nên ai dính một tràng của nó thì thường lỗ chỗ luôn chứ không phải nó vỡ ra nhiều mảnh. Đạn AK thì đi ra để lại cái lỗ to như cái bát

và chẳng may gặp xương thì nên nói lời tạm biệt với cái xương đó luôn là vừa

. So với việc vài mảnh đạn chạy lung tung thì một cục cơ nát bấy hoặc một đoạn xương bị thổi mất thì rõ ràng đạn M16 không có cửa so sát thương với AK @_@.
Dù là M16 hay AK thì viên đạn thứ nhất ra khỏi nòng rồi mới đến lượt viên đạn thứ hai được đưa vào buồng đạn, không có chuyện 2 viên chạy trong nòng cùng lúc đâu nhóa. Nòng M16 dày cui là do thuốc súng của đạn M16 cùi bắp, không điều khiển được tốc độ cháy của thuốc súng, cháy rất nhanh nên áp suất tối đa rất cao, nhưng sau đó giảm nhanh, còn đạn AK áp suất tối đa trong nòng thấp hơn nhưng lại được duy trì lâu hơn trong nòng.
:v đầu WW2 thì kém thật nhưng đến cuối thì chả kém bố con thằng nào mà :v, tiêu biểu là đạn 122mm, trong game đến BL-9 là pen ngang ngửa tank Đức rồi. Trước mình có đọc bài về KT thì có nói đến đoạn cuối WW2 chất lượng thép của Gấu tiến bộ vượt bậc, trong khi Đức hết kim loại quý nên thép ngày càng tồi.
Thằng Gấu nó có tài nguyên quá dồi dào nên thép của nó tha hồ thử các loại, mà luyện kim thì trial and error đóng vai trò rất quan trọng nên thằng Gấu ngày càng luyện ra thép ngon hơn.