XichLoM3
Donkey Kong
- 20/12/10
- 408
- 2
Thật ra tỉ lệ vào Encounter và Assault cũng khoảng 50%. Mặc dù nhiều map dạng này sẽ đưa mình vào tình huống cực khó, nhưng cũng có nhiều trải nghiệm rất mới. Không phải lúc nào các bác cũng bị nhét vào team ngu. Khi chơi, các bác hơi có thiên hướng chau chuốt cho stats, cho WR đẹp. Chơi lâu rồi, nên những tình huống trong các map standard đều trở nên quen thuộc, tất cả mọi tình huống đều nằm trong dự tính. Nhưng khi vào các map E&A mọi thứ đều mới, từ thời gian, mục tiêu trận đấu, các hướng tấn công, các vị trí phòng thủ, đôi khi vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Nên các bác sẽ có xu hướng lệ thuộc nhiều vào team. Và khi team ngon, cả thế giới đều hòa bình. Nhưng gặp phải team dở, các bác chửi cha chửi mẹ chúng nó lên. Nếu thật sự là một chiến binh, thì đâu cũng là chiến trường. Đã là trận chiến, sẽ có thắng có thua. Một khi đã nằm xuống, chúng nó sẽ phải nhớ đến tên mình.
Sau mỗi trận chiến, em đều tự vấn bản thân, mình làm thế liệu có đúng chưa, nếu mình đổi vị trí, đảo cánh, tình huống có thay đổi ko nhỉ? Em chỉ tự hỏi mình đã làm đc gì, chứ ko trách nhiều đồng đội sao éo thằng nào làm đc gì. LOL
(Cái này là suy nghĩ của bản thân nhé, cấm các cao thủ unicum vào tung đao và gạch đá)
Sau mỗi trận chiến, em đều tự vấn bản thân, mình làm thế liệu có đúng chưa, nếu mình đổi vị trí, đảo cánh, tình huống có thay đổi ko nhỉ? Em chỉ tự hỏi mình đã làm đc gì, chứ ko trách nhiều đồng đội sao éo thằng nào làm đc gì. LOL
(Cái này là suy nghĩ của bản thân nhé, cấm các cao thủ unicum vào tung đao và gạch đá)
Vì rằng 2 chế độ mới đó đỏi hỏi team phải phối hợp tốt hơn so với Standard, nên nếu solo thì rất khó để làm được điều gì đó thay đổi kết quả trận đấu.

, đúng nghĩa thảm họa




