Nói thật với mọi người trước giờ chả thích chọc ngoáy với ai. Nhưng chả hiểu sao lại cứ có những thằng tự bôi đặc sản lên mặt cho thối đế sub4rum WOT ai cũng ghét rồi cứ câng câng cái mặt nghĩ mình làm thế là pro , là bố đời thiên hạ. Nhọc với mấy cái loại này, topic nào cũng trình bày thế này thế nọ. Pro như thế thì bà già ở nhà có khỏe hơn không hay vẫn phải cấp tiền cho 2 bố con đi du học? Cái gì cũng vậy, ít thôi thì còn được, còn đằng này lúc nào cũng ra vẻ câng câng khoe to với 4rum rằng " tao vừa bị mấy thằng nó thông đít". Lời đầu tiên tâm sự với chú cũng là lời cuối cùng vì cũng chả bao giờ nhìn thấy chú cmd lại được. Chúc 2 bố con chú mau đỗ đạt. Chào thân ái và quyết thắng :) .





)