Nhìn mấy con xe tàu chạy nhông nhông trong battle ghét thế.
Giờ mới để ý về chiến tranh trung việt
Như vậy là Hải chiến Hoàng sa 1974, ta
thua, mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.
Chiến tranh Trung Việt 1979, ta
thắng. Tuy nhiên tổn thất về người, của, của mình không nhỏ, còn mất cả đất ( phần biên giới, theo wiki 60km2).
Chiến tranh Trung Việt 1984, ta
thua. Trận này chả được khỉ gì, vừa mất đất, vừa mất người , vừa mất uy tín quân đội, lại nâng cao sĩ khí quân địch.
http://ongvove.wordpress.com/2009/1...ộc-chiến-tranh-bien-giới-trung-việt-nam-1984/
Hải chiến Trường Sa 1988, ta lại
thua. Trận này cũng như trận trên, toi 64 người, mất 3 tàu vận chuyển. Quan trọng là mất luôn 3 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và sau khi mất đảo, Việt Nam chả làm gì được Trung Quốc cả.
Tổng kết, chiến tranh Trung Việt ta 3 thua 1 thắng.
Lịch sử đang nghiêng về Trung Quốc