Le Anh
C O N T R A
- 10/8/03
- 1,575
- 2
Bênh Blizzard tí 
Đầu tiên, việc friend list không còn bạn nước ngoài nào ngoài bạn trong realID vì... có chịu chơi với bọn nó đâu mà có trong friend list. Ngày xưa ngồi online 5-10 tiếng / ngày, không tính raid thì cũng nhảy nhót ở ngoài 3 4 tiếng, bây giờ 1 tuần các bạn toàn giờ raid mới log, cùng lắm thêm 20 30' đi cái BH hay làm daily quest thì lấy đâu ra người quen? Ai "rush rush fast fast" ngoại trừ chính các bạn (và chả liên quan gì đến Blizzard)?
Thêm nữa, rank PvP (arena) và PvE (raid) của các bé cũng không cao (hay nhắm mắt chép miệng nói thẳng ra là trung bình / thấp), không nói lên cho người khác thấy skill bạn mạnh, thì ai thèm add? Lúc nào cũng cả đống người pm chuyện trò, hỏi thăm kinh nghiệm, add friend của những đứa Gladiator, ở trong guild top 3 hay nổi tiếng về skill trong realm (người này người khác giới thiệu cho nhau), tiếc là các bạn không nằm trong diện đấy :P (cái này cũng không phải tại Blizzard)
Hồi vanilla hay TBC cũng chỉ một số rất ít (ít nhất theo kinh nghiệm của tớ) add friend vì đi 5m hay questing cùng nhau, chủ yếu add lẫn nhau vì:
- BG cùng thấy được skill
- Có người quen gián tiếp quảng cáo skill và giới thiệu
- Ít nhất một trong 2 trong guild mạnh, add để trao đổi kinh nghiệm
3 điều này hiện giờ vẫn đúng, và chẳng liên quan gì đến LFG tool nên các bạn lên án cái LFG (hiện giờ) và LFR (tương lai) là oan cho bọn nó, bọn nó khóc giờ.
Việc ngày xưa nhờ được bạn bè để fill raid dễ hơn cũng không liên quan nhiều đến việc tình cảm của người chơi ngày xưa và bây giờ khác nhau thế nào. Lí do của việc bây giờ khó nhờ là sự ra đời của 10m raid. Ngày xưa chỉ có 1 raid size cho mỗi instance (1 cái 10m Kara, còn lại là 20, 25, 40), và đòi hỏi nhiều raider (ngoại trừ cái Kara 10m, nhưng cái này thường chả ai thiếu người), mỗi người thường không đủ sức (hoặc không có group) để đi raid cho tất cả các alt => việc thừa alt chưa save đem vào giúp đỡ nhau là phổ biến. Giờ có thêm lựa chon 10m raid, đi raid alt dễ hơn nhiều nên số alt chưa save (hoặc giữ không save) để giúp người ngoài guild giảm đi, thế thôi, chả phải hồi trướcc thì tình cảm mặn nồng, giờ nhạt phai gì hết.
Mình thì chưa quan niệm WoW - một game đã 6 7 năm tuổi đang "thất bại" khi mất 900k người chơi trong năm nay (note: Cata chưa phát hành ở TQ) - vì lí do mất người chơi chưa hẳn đã vì nội dung của game. Nhưng nếu ai hỏi mình ghét quyết định nào của Blizzard nhất thì mình xin rụt rè "Dis cụ Blizzard, tự nhiên ra cái normal mode làm một đám skill dưới trung bình, nhưng chưa đến mức tệ hại được lên đời từ đáy của raid-pyramid lên tầng pro-wannabe, rồi QQ về difficulty của normal mode trên các thể loại forum WoW (i.e. official forum, mmo-champ), phí cả thời gian người khác đọc :("
P/S: tặng thêm các bạn movie của DnT (world first hoặc 2nd C'thun, nếu nhớ không nhầm) đánh C'thun, một trong những boss khó nhất vanilla để các bạn so sánh skill của player thời vanilla và bây giờ, từ đó hiểu được tại sao bây giờ raid "dễ" http://www.youtube.com/watch?v=CYkqw6BjPcw

Cái này là ý kiến chủ quan của các bé nhé, không liên quan gì đến cái LFG hay người chơi "rush rush fast fast".daran nói:đồng ý 2 tay 2 chân, từ lúc quit guild nước ngoài đề về lại guild VN và chơi ở 1 server mới thì friend list đã ko còn 1 người bạn nc ngoài nào ngoại trừ real friend ID, điều cực kì đáng buồn trong wow. Nhớ ngày xưa form raid di SSC train con Farthom Lord, guild chỉ có 16 / 25 man raid, pm ask friends fill up cái raid và keep up raid cho guild mới thấy được tình cảm của những wowers ngày xưa ntn. Bây giờ có vẻ như time crisis quá nên ai cũng quick quick fast fast, rush quá thành ra game nát hết
Đầu tiên, việc friend list không còn bạn nước ngoài nào ngoài bạn trong realID vì... có chịu chơi với bọn nó đâu mà có trong friend list. Ngày xưa ngồi online 5-10 tiếng / ngày, không tính raid thì cũng nhảy nhót ở ngoài 3 4 tiếng, bây giờ 1 tuần các bạn toàn giờ raid mới log, cùng lắm thêm 20 30' đi cái BH hay làm daily quest thì lấy đâu ra người quen? Ai "rush rush fast fast" ngoại trừ chính các bạn (và chả liên quan gì đến Blizzard)?
Thêm nữa, rank PvP (arena) và PvE (raid) của các bé cũng không cao (hay nhắm mắt chép miệng nói thẳng ra là trung bình / thấp), không nói lên cho người khác thấy skill bạn mạnh, thì ai thèm add? Lúc nào cũng cả đống người pm chuyện trò, hỏi thăm kinh nghiệm, add friend của những đứa Gladiator, ở trong guild top 3 hay nổi tiếng về skill trong realm (người này người khác giới thiệu cho nhau), tiếc là các bạn không nằm trong diện đấy :P (cái này cũng không phải tại Blizzard)
Hồi vanilla hay TBC cũng chỉ một số rất ít (ít nhất theo kinh nghiệm của tớ) add friend vì đi 5m hay questing cùng nhau, chủ yếu add lẫn nhau vì:
- BG cùng thấy được skill
- Có người quen gián tiếp quảng cáo skill và giới thiệu
- Ít nhất một trong 2 trong guild mạnh, add để trao đổi kinh nghiệm
3 điều này hiện giờ vẫn đúng, và chẳng liên quan gì đến LFG tool nên các bạn lên án cái LFG (hiện giờ) và LFR (tương lai) là oan cho bọn nó, bọn nó khóc giờ.
Việc ngày xưa nhờ được bạn bè để fill raid dễ hơn cũng không liên quan nhiều đến việc tình cảm của người chơi ngày xưa và bây giờ khác nhau thế nào. Lí do của việc bây giờ khó nhờ là sự ra đời của 10m raid. Ngày xưa chỉ có 1 raid size cho mỗi instance (1 cái 10m Kara, còn lại là 20, 25, 40), và đòi hỏi nhiều raider (ngoại trừ cái Kara 10m, nhưng cái này thường chả ai thiếu người), mỗi người thường không đủ sức (hoặc không có group) để đi raid cho tất cả các alt => việc thừa alt chưa save đem vào giúp đỡ nhau là phổ biến. Giờ có thêm lựa chon 10m raid, đi raid alt dễ hơn nhiều nên số alt chưa save (hoặc giữ không save) để giúp người ngoài guild giảm đi, thế thôi, chả phải hồi trướcc thì tình cảm mặn nồng, giờ nhạt phai gì hết.
Mình thì chưa quan niệm WoW - một game đã 6 7 năm tuổi đang "thất bại" khi mất 900k người chơi trong năm nay (note: Cata chưa phát hành ở TQ) - vì lí do mất người chơi chưa hẳn đã vì nội dung của game. Nhưng nếu ai hỏi mình ghét quyết định nào của Blizzard nhất thì mình xin rụt rè "Dis cụ Blizzard, tự nhiên ra cái normal mode làm một đám skill dưới trung bình, nhưng chưa đến mức tệ hại được lên đời từ đáy của raid-pyramid lên tầng pro-wannabe, rồi QQ về difficulty của normal mode trên các thể loại forum WoW (i.e. official forum, mmo-champ), phí cả thời gian người khác đọc :("
P/S: tặng thêm các bạn movie của DnT (world first hoặc 2nd C'thun, nếu nhớ không nhầm) đánh C'thun, một trong những boss khó nhất vanilla để các bạn so sánh skill của player thời vanilla và bây giờ, từ đó hiểu được tại sao bây giờ raid "dễ" http://www.youtube.com/watch?v=CYkqw6BjPcw

Chỉnh sửa cuối:



)
),và phải tập trung làm nhiều thứ như hồi TBC í