X-Men: Days of Future Past (2014)

Cần gì ma sát với không khí, tự mát vào nhau là đủ cháy rồi.
 
vào đến bầu khí quyển của trái đất thì áp suất nén làm thiên thạch nóng lên và bốc cháy !

thiên thạch là do áp suất nén !

còn chạy nhanh thì chịu gì ?

ma sát với không khí đó thánh .
 
vào đến bầu khí quyển của trái đất thì áp suất nén làm thiên thạch nóng lên và bốc cháy !

thiên thạch là do áp suất nén !

còn chạy nhanh thì chịu gì ?

Chắc bạn đang đùa....:5cool_ops:
 
có cái phim flash hồi xưa hay chiếu trên cinemax chắc bạn ý cũng chưa có xem :1cool_choler:
 
Việc Pro X nói câu "chào mừng đã trở về" mình nghĩ là chẳng cần phải đọc ý nghĩ hay có gì là bí ẩn cả.

Ở chiều thời gian của Pro X cuối phim, ông đã biết về cuộc chiến, về Wolv của tương lai trở về qua lời kể của Wolv vào năm 1973. Khi Wolv cuối phim nói những câu đại loại biểu hiện là ngơ ngác, X, với trí thông minh và trí nhớ của mình, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, và chào mừng Wolv đã từ năm 1973 trở về.
 
Cho hỏi cái after credit là ntn vậy, nghe nói là Apocalypse với 4 Horsemen hả, không rõ lắm về tụi này, mà có liên quan gì đến cái phim Now You See Me không thế 8-}
 
Cho hỏi cái after credit là ntn vậy, nghe nói là Apocalypse với 4 Horsemen hả, không rõ lắm về tụi này, mà có liên quan gì đến cái phim Now You See Me không thế 8-}

Chả liên quan gì đến phim Now You See Me cả . 4 Horsemen đại diện cho Pestilence, Famine, War và Death . Những người từng là horseman của Apocalypse
Horseman of Famine:
Famine (11th Century)
Autumn Rolfson
Rory Campbell
Shiro Yoshida
Jeb Lee
Horseman of War:
War (11th Century)
Abraham Kieros
Bruce Banner
Cla'syee Neramani
Gazer
Decimus Furius
Horseman of Pestilence:
Pestilence (11th Century)
Plague
Caliban
Lorna Dane
Ichisumi
Horseman of Death:
Death (11th Century)
Warren Worthington III
Caliban
Logan
Remy LeBeau
Sanjar Javeed
Betsy Braddock
Eric Williams
Sean Cassidy
Daken
Robert Reynolds
 
mà tại sao X không điều khiển trí não thằng tiến sĩ hay tổng thống mẹ cho nhanh , lắm trò cản trở nhau :4cool_cold:
Điều thế nào được ?
Năng lực của X khống chế trí não người khác được tầm 10 phút là giỏi,
chưa kể ổng còn phải đi xe lăn đến áp sát đối tượng chứ có ngồi ở Celebro khống chế được đâu
Có phải thông não thần công như thánh Nar, nói phát là địch tha chết cho đâu :2cool_confident:
Ông ấy có bắt tổng thống lên truyền hình nói không giết Mutant thì ngay hôm sau đám chính trị còn lại đá tổng thống ra như giết Kenedy ngay,
còn Trask thông não để cầm bom vào phòng thí nghiệm cho nổ tung chắc ?
 
ờ sao không ,ngoài tổng thống ra mình thấy đám chính trị kia cũng chẳng quan tâm gì đám đột biến cả ,lần nào cũng deny mà, dù sao nó cũng đơn giản và hiểu quả hơn cái màn truy lùng và ngăn cản em mys :3cool_shame: mà năng lực X mình nhớ mạnh hơn thế nhiều làm gì điều khiển dăm mười phút
 
Chỉnh sửa cuối:
có cái phim flash hồi xưa hay chiếu trên cinemax chắc bạn ý cũng chưa có xem :1cool_choler:

cái phim flash hồi xưa nhớ chiếu buổi trưa , lúc đó đi học có coi được đâu :9cool_too_sad:
 
nó chiếu đi chiếu lại nhiều lắm mà, cứ lâu lâu hứng bật lên xem gặp vài lần :3cool_shame:
 
cho mình hỏi ở timeline cuối phim, khi wolve thức dậy thì từ 1973 đến lúc đấy wolve thức hay ngủ?
- Nếu ngủ thì không thể làm giáo viên sử được
- Nếu thức thì phải biết chuyện gì đã xảy ra từ 1973 đến hiện tại
- Nếu đang bình thường tự nhiên sau 1 đêm ngủ dậy bộ nhớ bị clear sạch rồi bị ký ức từ 1973 bay về overwrite thì cũng vô lý quá
 
cho mình hỏi ở timeline cuối phim, khi wolve thức dậy thì từ 1973 đến lúc đấy wolve thức hay ngủ?
- Nếu ngủ thì không thể làm giáo viên sử được
- Nếu thức thì phải biết chuyện gì đã xảy ra từ 1973 đến hiện tại
- Nếu đang bình thường tự nhiên sau 1 đêm ngủ dậy bộ nhớ bị clear sạch rồi bị ký ức từ 1973 bay về overwrite thì cũng vô lý quá
Thế này nha :D, thế giới của wol đã sống là A, còn thế giới B là thế giới đã thay đổi do wol thay đổi quá khứ
Lúc wol thức là ở thời điểm thế giới B tương đương lúc mà được kitty dịch chuyển trí não ở thế giới A, do đó wol sẽ ko có được ký ức từ 1973 trở đi ở B mà chỉ có ký ức từ 1973 trở của A thôi, và cũng chỉ có mình wol nhớ được nó
 
cái phim flash hồi xưa nhớ chiếu buổi trưa , lúc đó đi học có coi được đâu :9cool_too_sad:
:2cool_sexy_girl::2cool_sexy_girl: Anh flash body chuẩn lại rậm lông nữa chứ coi thích phết
 
Câu hay nhất nằm ở cuối phim.

Mấy màn đánh nhau đậm chất võ Á Đông, mà thời những năm 197x thì phim ảnh Tây phương chủ yếu đánh nhau bằng cách phang vô mặt như boxing. Lúc đó võ Á chưa được biết nhiều lắm.
 
Câu hay nhất nằm ở cuối phim.

Mấy màn đánh nhau đậm chất võ Á Đông, mà thời những năm 197x thì phim ảnh Tây phương chủ yếu đánh nhau bằng cách phang vô mặt như boxing. Lúc đó võ Á chưa được biết nhiều lắm.

thời đó nhờ lý tiểu long nên nhiều người mê võ á đông lắm chứ :D
câu hay nhất nằm ở cuối phim là câu " chết đuối" hã :))
 
chắc có xuất hiện trong phim không ngắn 1s thì cũng dài 1 tập :))
nhân vật được ưu ái nhất của fox mà
 
Back
Top