°¨*:x¤-:-:¦:- -»°«-(¯`·...SHU 's FanClub... .·´¯)-»°«- -:¦:-¤:-*¨°

Status
Không mở trả lời sau này.
Này, bộ tính để Club trôi xuống trang 2 hay sao :|. Mấy ngày rồi đó, post bài đi cho vui ><
 
Anh viết vì anh thấy thích chứ không phải vì Rep đâu ^^
Em không có ý bảo anh viết vì Rep đâu.Vì anh viết khá nhiều và bài của anh tốn nhiều công sức nên +Rep coi như cảm ơn anh đã đóng góp cho club thôi.
Em muốn làm môn đồ của anh thiệt hả, thực sự là văn chương là tùy cảm hứng chứ không truyền thụ được đâu em à
Nói thiệt đó.Văn chương đúng là tùy theo cảm hứng,em làm môn đồ của anh với mục đích là để lấy anh làm gương học tập vậy,được không?
 
cho em đăng ký 1 vé với, em là fan trung thành của Shu
 
vote 1 phiếu cho fan của Shu.em điểm danh luôn
 
cho em đăng ký 1 vé với, em là fan trung thành của Shu
vote 1 phiếu cho fan của Shu.em điểm danh luôn
2 pác phải có đơn xin đàng hoàng mới đc vào nhé ;), club mọi thứ phải rõ ràng mà!! Mẫu ở trang 1 nhé

Chậc, box mem càng ngày càng vắng và Club cũng vắng dần theo... sắp tan rã rồi cũng nên :|!!
 
Lên point nào :'>

Zhao_Yun_poster_by_Kaonazhie.jpg


Zhao_Yun__Musou_Orochi_by_maxwindy.jpg


Zhao_Yun__DW5_by_luv4art.jpg


To_Renka__Zhao_Yun___Ma_Zhao_by_Asa.jpg


Summertime_Photograph.jpg


Flare_of_the_stars_by_leonkurosaki.jpg


DW5__Ma_Chao_full_body_prac__by_Set.jpg


:D:D:D
 
Lâu rồi ko lên^^

Tặng SHU FC vài hình

kyoui05031128qo2.jpg


musopostshokulw4.jpg


p/s: bận nhìu việc ko lên dc, sao club có vẻ chìm trở xuống rồi nhỉ?
 
Club dạo này xuống thật đấy chứ
Mà sao không ai tự nghỉ ra 1 số câu thơ để tả về những nhân vật mà mình thích nhỉ ví dụ như về Lử Bố:
Không cưởi Xích Thố,đời không nể
Chưa mạc chiến bào,loạn chưa tan:-"<<cái này tại bí wa ^^
Tay cầm thiên kích xông trăm trận.
Sô lô vô đối,mấy ai hơn
 
Club dạo này hơi chán, tớ nói chuyện với anh Ju thì ảnh nói lô đất của Wu Fan Club là ai nhận cũng được. Tớ có ý định chuyển sang Wu làm leader tạm thời ở đó, anh em nghĩ sao :D?
Rồi kêu lão DOS với anh em HVD sang định cư cho đông vui sau đó bắt đầu kế hoạch mở thành topic chat với số lượng bài giới hạn/1 ngày và nâng cao cạnh tranh giữa các Club với nhau.
Chứ để 1 mình Shu FC độc cô cầu bại thì hơi nản =.=!
 
Club dạo này xuống thật đấy chứ
Mà sao không ai tự nghỉ ra 1 số câu thơ để tả về những nhân vật mà mình thích nhỉ ví dụ như về Lử Bố:
Không cưởi Xích Thố,đời không nể
Chưa mạc chiến bào,loạn chưa tan<<cái này tại bí wa ^^
Tay cầm thiên kích xông trăm trận.
Sô lô vô đối,mấy ai hơn

Cái này thì tui có ý kiến ở trang trước rồi, bác nghĩ được như thế thì quá tốt :D
 
kid đang định lập 1 Club Sengoku, gồm tất cả các nhân vật trong game Samurai Warriors, Sengoku Basara, đương nhiên Club này tiếp nhận tất cả các thành viên của Club khác mà ko cần rời bỏ hay đại loại thế, mọi người thấy sao ;)... Club đảm bảo sẽ đông vui lắm
Kid có lẽ cũng nên bỏ luật là chỉ đc làm mem của 1 club đi, để anh em tự do hoành hành :-"
1 mình Club này khó xử lắm!!
 
Kid có lẽ cũng nên bỏ luật là chỉ đc làm mem của 1 club đi, để anh em tự do hoành hành
1 mình Club này khó xử lắm!!
Vy thấy luật này ổn đấy chứ,cùng lắm làm fan khách tham gia club khác giúp đỡ họ là được rồi.Như kid nói đến lúc hai club cạnh tranh nhau thì mem kiểu hai mang như thế biết làm thế nào,trung thành với một phe thôi chứ.Cái luật không cho trở về club cũ sau khi rời bỏ Vy nghĩ mới cần sửa.
Club dạo này hơi chán, tớ nói chuyện với anh Ju thì ảnh nói lô đất của Wu Fan Club là ai nhận cũng được. Tớ có ý định chuyển sang Wu làm leader tạm thời ở đó, anh em nghĩ sao ?
Rồi kêu lão DOS với anh em HVD sang định cư cho đông vui sau đó bắt đầu kế hoạch mở thành topic chat với số lượng bài giới hạn/1 ngày và nâng cao cạnh tranh giữa các Club với nhau.
Chứ để 1 mình Shu FC độc cô cầu bại thì hơi nản =.=!
Đồng ý luôn,chứ một mình độc chiếm thiên hạ cũng hơi nản,đã có một club chìm xuống trang hai rồi đó,kid mở thêm Sengoku club cho cạnh tranh dữ dội.
 
Vy thấy luật này ổn đấy chứ,cùng lắm làm fan khách tham gia club khác giúp đỡ họ là được rồi.Như kid nói đến lúc hai club cạnh tranh nhau thì mem kiểu hai mang như thế biết làm thế nào,trung thành với một phe thôi chứ.Cái luật không cho trở về club cũ sau khi rời bỏ Vy nghĩ mới cần sửa.
Tính cạnh tranh thì mem box mình ít mà cũng chẳng ai onl là mấy... có lẽ tạm dịch tính cạnh tranh sang 1 bên thoai, đợi các Club đông đông thì có thể sẽ làm lại luật ::), giờ cho các Club đông đông cái đã
Sengoku đảm bảo sẽ đông lắm đấy ;)
 
Tớ thì không thích Sengoku lắm ^^" .Sangoku là nhất rồi.

@Kid: Thế còn cuộc thi sáng tác thơ về Tam Quốc và Dynasty thì sao?
 
mấy anh xôm tụ dễ sợ:))!bài thơ của D.Ace hay wá xá,noi gương anh,em cũng sẽ cố gắng sáng tác để đưa lên cho mọi người nghe chơi
 
Sáng nay tớ mới sáng tác bài thơ về Quan Công, post góp bài cho Club nào :D

1123113232.jpg


Mặt đỏ, râu dài đáng bậc cao,
Mày ngài, mắt phụng chói như sao.
Vườn hồng một buổi trung lao động đường phố Hán,
Tiểu lộ Hoa Dung trả nợ Tào.
Năm quan trảm tướng vang truyền thuyết,
Chém Xú trừ Lương nức thần đao.
Đến nay đền miếu đầy thiên hạ,
Hương khói nghìn thu tỏa bóng đào.
 
ơ...hèm..mấy anh làm ơn chỉ em cách post hình với:'>em chả biết post hình:'>(gà wá):'>
 
anh ấy thật là pro quá đi...^^
bài thơ hay thật.cho em xin chử ký ^^
chác anh sau này làm nhà thơ vỉ đại của VN quá ^^
Khương Duy không hổ danh la Khương Duy ^^
Ước gì mình đc như anh ấy8->
___________________________
http://www.dynastywarriors6.co.uk/
mấy bạn ơi trong này có ghi lại vài kiểu đánh mới của vài char nè.
Vào đây sem.
1 lân nửa khen bài thở của anh Jiang_Boyue ...so với bài của em thì khác xa 1 trời 1 vực T_T
 
Tính cạnh tranh thì mem box mình ít mà cũng chẳng ai onl là mấy... có lẽ tạm dịch tính cạnh tranh sang 1 bên thoai, đợi các Club đông đông thì có thể sẽ làm lại luật , giờ cho các Club đông đông cái đã
Sengoku đảm bảo sẽ đông lắm đấy ;)
Cũng phải,vậy kid cứ làm như thế đi.
Leader đi vắng mem tranh thủ làm loạn^^.
@Bá Ước:Việc bái sư của em thế nào,không đủ diều kiện à?
 
@Ách xì : ^^ Chẳng là trước đây huynh có bài tập về nhà bắt làm 1 bài thơ Đường, tự nhiên thấy cái này hứng thú nên thử làm luôn vài bài, giờ cũng khá quen luật :D

@Vy Vy: Ừ, được, nhưng mà anh không đảm bảo em tiếp thu được không vì anh toàn là ngẫu hứng không hà ^^"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top