- 23/9/07
- 4,763
- 1,129
AC ko phải là vắt sữa, nhưng từ khi nó mới ra phần 1 thì hãng đã thông báo rằng đây sẽ là trilogy 3 phần, nghĩa là năm sau sẽ là phần cuối cùng của game rồi.
trong khi đó Brotherhood và Revelations thì giống như một bản AC 2.5 ko hơn ko kém, nhưng đó ko phải là vắt sữa, nếu bạn là một fan của một series nào đó thì chắc bạn luôn mong muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo và phần tiếp theo sẽ như thế nào. Ubi đã thỏa mãn nhu cầu của người chơi bằng cách cho ra 2 bản ấy để cho những fan trung thành với series biết nhiều về cốt truyện.
tui cũng sẽ moi MW3 từ đây, có lẽ tui hơi lạc đề, nhưng COD vắt sữa hàng năm mà game ko có tí gì cải tiến ngoài mục campaign làm cho người chơi giống như đang xem phim hơn là chơi game. thế AC thì sao? hình ảnh cải tiến, gameplay có đổi mới,... liệu đó có phải gọi là vắt sữa khi trilogy của họ chỉ có duy nhất 3 phần mà trong khi đó họ đang cố gắng làm việc tích cực để mang lại cho người chơi những trải nghiệm hoàn hảo?
bạn vào vai một người lính có sức mạnh siêu nhiên có khả năng hồi máu, đi và bắn tất cả những kẻ địch bạn thấy trên đường với 3 suy nghĩ trong đầu "núp, bắn, ... chờ cinematic", liệu trò chơi đấy có xứng đáng so sánh với một trò chơi đem lại cho người chơi trải nghiệm về cuộc đời của một con người có hành động tàn bạo, nhưng lại có một suy nghĩ và cái nhìn khôn khéo như Ezio? từ một thằng phá hoại ko ra gì dần dần trở thành một con người chính trực, đó chính là trải nghiệm tuyệt vời mà Ubi cho người chơi sống cùng nhân vật qua những bài học lịch sử quý giá và một đạo lý trong game: "ko có gì là sự thật, tất cả mọi thứ đều cho phép" cho người chơi thấy cái nhìn khôn khéo về thế giới theo chiều hướng phức tạp, nghĩa là ko phải khi ai đó mở mồm nói những lời nói thuyết phục thì có nghĩa đó là sự thật, và bạn sinh ra với vai trò là con người thì bạn có quyền làm những gì mình muốn (đương nhiên đó phải là những việc tốt chứ ko phải việc xấu).
game thực sự dạy tôi cách nhìn khác về thế giới, mở mang kiến thức và sự hiểu biết theo chủ nghĩa tự do, nghĩa là bạn dc sinh ra là con người, bạn lớn lên và suy nghĩ như đúng bản chất con người của bạn, tin vào những gì mình tin, chứ ko phải sợ hãi mà dựa dẫm vào những lời nói của những người có chức cao hơn như chính quyền, hay là phải lắng nghe vào những bài học mang tính "lý thuyết của một ai đó thông minh hơn tôi" hơn là sự thật về thế giới mà dc học ở trường, hay là tin vào một tín ngưỡng theo một cách mù quáng mà trong khi đó bạn tỏng biết ko có thần thánh nào mách bảo cho những người tự nhận mình là tông đồ của một tín ngưỡng.
sau khi chơi xong AC2 và tìm hiểu về cốt truyện sâu sắc của nó, nó thật sự đã thay đổi dc tôi. nhưng quan trọng là người chơi phải biết cách nhập vai vào nhân vật, sống cùng nhân vật chứ ko phải chơi theo kiểu giải trí, thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
ACB có thể nói là một sequel hơi thất vọng. nhưng sau khi chơi xong ACR thì tôi lại ko dám cho nó là AC 2.5 nữa cơ, ko hiểu sao mọi người khen game chả có gì cải tiến chứ tôi là một modder nên tôi cũng đủ biết cách làm nên một game như vầy là thế nào và từ đâu, và theo kinh nghiệm 2 năm học về "game hoạt động thế nào" thì tôi phải công nhận ACR có nhiều cải tiến rõ rệt.
game ko có gì ngoài chạy vòng quanh nóc nhà và đâm kẻ xấu, nhưng câu hỏi cần hỏi là nhiều người đã thử mình là nhân vật trong game chưa? còn hàng tá người chơi bảo "tôi chơi dc 5 phút thấy chán rồi xóa" nữa cơ
. chưa chơi hết thì sao biết hay hay ko? mà than một game chán thì cũng chả khác gì than tất cả game chán vì sự thật là game chỉ có thế thôi, và những gì cần ở người chơi là họ phải biết đưa mình vào game thôi
bên box stealth mình có viết đống nhận định về game ở topic ACR, ai rảnh thì sang đọc cái đống TL;DR ấy cũng dc
mình có thể nói mình là một fanboy của AC, nhưng ko phải kiểu là bảo vệ nó theo một cách mù quáng, là một người có đam mê vào một cái gì đó thì họ luôn biết những ưu điểm, nhược điểm về nó là thế nào. cũng giống như các bạn thích COD thì luôn sẵn sàng bảo vệ game mình thích thôi, nhưng liệu cái bạn bảo vệ có đáng để bảo vệ ko và bạn đã suy nghĩ thật kĩ trước khi làm chưa?
trong khi đó Brotherhood và Revelations thì giống như một bản AC 2.5 ko hơn ko kém, nhưng đó ko phải là vắt sữa, nếu bạn là một fan của một series nào đó thì chắc bạn luôn mong muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo và phần tiếp theo sẽ như thế nào. Ubi đã thỏa mãn nhu cầu của người chơi bằng cách cho ra 2 bản ấy để cho những fan trung thành với series biết nhiều về cốt truyện.
tui cũng sẽ moi MW3 từ đây, có lẽ tui hơi lạc đề, nhưng COD vắt sữa hàng năm mà game ko có tí gì cải tiến ngoài mục campaign làm cho người chơi giống như đang xem phim hơn là chơi game. thế AC thì sao? hình ảnh cải tiến, gameplay có đổi mới,... liệu đó có phải gọi là vắt sữa khi trilogy của họ chỉ có duy nhất 3 phần mà trong khi đó họ đang cố gắng làm việc tích cực để mang lại cho người chơi những trải nghiệm hoàn hảo?
bạn vào vai một người lính có sức mạnh siêu nhiên có khả năng hồi máu, đi và bắn tất cả những kẻ địch bạn thấy trên đường với 3 suy nghĩ trong đầu "núp, bắn, ... chờ cinematic", liệu trò chơi đấy có xứng đáng so sánh với một trò chơi đem lại cho người chơi trải nghiệm về cuộc đời của một con người có hành động tàn bạo, nhưng lại có một suy nghĩ và cái nhìn khôn khéo như Ezio? từ một thằng phá hoại ko ra gì dần dần trở thành một con người chính trực, đó chính là trải nghiệm tuyệt vời mà Ubi cho người chơi sống cùng nhân vật qua những bài học lịch sử quý giá và một đạo lý trong game: "ko có gì là sự thật, tất cả mọi thứ đều cho phép" cho người chơi thấy cái nhìn khôn khéo về thế giới theo chiều hướng phức tạp, nghĩa là ko phải khi ai đó mở mồm nói những lời nói thuyết phục thì có nghĩa đó là sự thật, và bạn sinh ra với vai trò là con người thì bạn có quyền làm những gì mình muốn (đương nhiên đó phải là những việc tốt chứ ko phải việc xấu).
game thực sự dạy tôi cách nhìn khác về thế giới, mở mang kiến thức và sự hiểu biết theo chủ nghĩa tự do, nghĩa là bạn dc sinh ra là con người, bạn lớn lên và suy nghĩ như đúng bản chất con người của bạn, tin vào những gì mình tin, chứ ko phải sợ hãi mà dựa dẫm vào những lời nói của những người có chức cao hơn như chính quyền, hay là phải lắng nghe vào những bài học mang tính "lý thuyết của một ai đó thông minh hơn tôi" hơn là sự thật về thế giới mà dc học ở trường, hay là tin vào một tín ngưỡng theo một cách mù quáng mà trong khi đó bạn tỏng biết ko có thần thánh nào mách bảo cho những người tự nhận mình là tông đồ của một tín ngưỡng.
sau khi chơi xong AC2 và tìm hiểu về cốt truyện sâu sắc của nó, nó thật sự đã thay đổi dc tôi. nhưng quan trọng là người chơi phải biết cách nhập vai vào nhân vật, sống cùng nhân vật chứ ko phải chơi theo kiểu giải trí, thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
ACB có thể nói là một sequel hơi thất vọng. nhưng sau khi chơi xong ACR thì tôi lại ko dám cho nó là AC 2.5 nữa cơ, ko hiểu sao mọi người khen game chả có gì cải tiến chứ tôi là một modder nên tôi cũng đủ biết cách làm nên một game như vầy là thế nào và từ đâu, và theo kinh nghiệm 2 năm học về "game hoạt động thế nào" thì tôi phải công nhận ACR có nhiều cải tiến rõ rệt.
game ko có gì ngoài chạy vòng quanh nóc nhà và đâm kẻ xấu, nhưng câu hỏi cần hỏi là nhiều người đã thử mình là nhân vật trong game chưa? còn hàng tá người chơi bảo "tôi chơi dc 5 phút thấy chán rồi xóa" nữa cơ
. chưa chơi hết thì sao biết hay hay ko? mà than một game chán thì cũng chả khác gì than tất cả game chán vì sự thật là game chỉ có thế thôi, và những gì cần ở người chơi là họ phải biết đưa mình vào game thôibên box stealth mình có viết đống nhận định về game ở topic ACR, ai rảnh thì sang đọc cái đống TL;DR ấy cũng dc
mình có thể nói mình là một fanboy của AC, nhưng ko phải kiểu là bảo vệ nó theo một cách mù quáng, là một người có đam mê vào một cái gì đó thì họ luôn biết những ưu điểm, nhược điểm về nó là thế nào. cũng giống như các bạn thích COD thì luôn sẵn sàng bảo vệ game mình thích thôi, nhưng liệu cái bạn bảo vệ có đáng để bảo vệ ko và bạn đã suy nghĩ thật kĩ trước khi làm chưa?
Chỉnh sửa cuối:


. Nghe nói hầu hết mọi thứ vẫn vậy :(

. Bọn này đâu phải dân hardcore cần 1 hệ thống chiến đấu khó nhưng đơn giản và cứ trình tự lặp đi lặp lại như ba cái game JRPG đâu :P