fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Không phải chê trách xã hội nhé, lâu...lắm rồi mình mới lại viết bài ở đây, 1 phần vì bận rộn với công việc, 1 phần thì tính kiềm chế cũng "tăng theo thời gian".
Nhóm bạn học ĐH, tính cả mình có 6. Tính nết thì mỗi người một tính nhưng nói chung là người tốt cả, sòng phẳng và không thích xin xỏ người khác gì.
Giờ đến khi đi làm, mình lại phải tiếp tục làm việc với mấy thằng khác (trước cùng lớp ĐH). Thời gian đầu thì cũng ổn ổn vì trước mình làm bí thư lớp, vẫn giúp tụi nó nhiều việc - thế nên quen với việc giúp đỡ bạn bè là 1 phần của cuộc sống rồi. Nhưng đi làm, đúng là nó làm mình sáng ra dần:
1. Nói về thằng đầu tiên nhé? thằng này thì...không thể nào chịu nổi. Không hiểu nó là đàn ông hay đàn bà hay là gay nữa, nó cũng có tờ rym như bao thằng con trai khác - và có sở thích vô cùng tao nhã là "tán gái trinh". Đặc biệt là các cháu cấp 3, sinh năm 94-95. Nhìn bên ngoài thì cũng điển trai, nhẹ nhàng, hiền lành.
Dân kỹ thuật mẹ gì mà thiết kế xong đến khi duyệt sếp không dám bảo vệ kết quả mình làm, bị mắng tí là mắt đỏ hết lên, nước mắt chỉ chực trào ra. Mỗi lần bị mắng vì làm ngu thì lại lên blog kể lể kiểu ntn: mình đã cố gắng hết sức, xong mọi người không nhận ra khả năng của mình, họ chưa hiểu mình... Hiểu cái đờ mờ, đã là dân kỹ thuật thì phải chính xác và tường minh.
Về sau mới hiểu ra, hắn viết nt trên blog để mấy con nai cái vào đọc và "cảm thông - để rồi sẻ chia cái giường với hắn"
Ngoài ra nếu nói về độ keo kẹt thì phải nói 1 từ là keo bẩn, ai đời yêu 1 con bé, tới mức đòi nó "a cần em chứng tỏ rằng em yêu a" (a lên cơn rồi, cho a bóc cái tem nhé). Mà suốt 2 năm liền chẳng mua được cái gì cho nó có giá >150k cả.
Vào nhà thì...đàn ghi ta, trống...đủ cả @.@ đã vậy lại còn tham gia nhóm nhạc rock nữa chứ? mình luôn nghĩ rock là người mạnh mẽ nhưng sau vụ này mình nghĩ lại rồi: những thằng yêu đuối mới tìm đến rock để mong mình mạnh mẽ.
--------------> tổng kết: tài năng có nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức dùng để bóc hàng mấy em bé teen teen "ồ mề lý - ô mê ly" thôi. Ngoài ra thì: yếu đuối, lý trí kém, kiết sắt... đại khái là kiểu: công tử vô dụng.
2. Thằng thứ 2 pro hơn. Gym thường xuyên, cơ bụng thì 6 múi, cơ tay thì to vãi... luôn sống theo tác phong: yêu hết mình, phang nhiệt tình, bỏ thẳng thắn
tính sơ sơ đã có tới vài em được anh ấy đưa vào nhà nghỉ, nhưng sau mỗi lần nthế hắn lại tâm sự với bạn bè, a e: đệch, con này cũng không còn trinh tụi mày ạ 
Nói về công việc thì hắn có năng lực, khéo luồn lách, còn núp váy đàn bà hay không thì chưa rõ. Nhưng cũng không khác gì tên kia cái tính keo kiệt, tên này không phải đặc sản sắt mà phải gọi là: đặc sản thép. Học ĐH hắn đã có thành tích mua 1 quả dưa hấu 3kg về ăn 1 mình ngay trước mặt bạn bè cùng phòng (trong đó có tớ) mặc kệ a e thèm nhỏ dãi không dám nhìn với nhiệt độ ngoài trời tại thủ đô HN lên tới gần 42 độ.
Hắn đã yêu và yêu hết mình 1 em sv ngoại thương (như hắn kể thế) nhưng đến khi quen em bác sĩ thì hắn chia tay với lý do: con bác sĩ hay hơn, nó kiếm được nhiều tiền, tao ốm nó biết chăm tao....
Với bạn bè, hắn không bao giờ chơi với người nào hay mời ai ăn cơm, uống nước mà không nhờ vả được 1 việc gì đó, nếu nó gọi điện thoại cho cậu, tức là nó đang có việc muốn nhờ cậu.
------------> tổng kết: đệch... không biết nói ntn về thành phần này, đại loại là: cơ hội, lợi dụng tối đa bạn bè với phương châm: bạn là bạn, tớ là tớ, thà tớ đâm bạn lấy lòng xào dưa còn hơn để dưa nhà tớ thối.
Còn mấy trường hợp nữa, trong đó có 2 bạn nữ. Tí viết sau, đang ức chế cuối tuần, đi kiếm tách coffee đã/
Nhóm bạn học ĐH, tính cả mình có 6. Tính nết thì mỗi người một tính nhưng nói chung là người tốt cả, sòng phẳng và không thích xin xỏ người khác gì.
Giờ đến khi đi làm, mình lại phải tiếp tục làm việc với mấy thằng khác (trước cùng lớp ĐH). Thời gian đầu thì cũng ổn ổn vì trước mình làm bí thư lớp, vẫn giúp tụi nó nhiều việc - thế nên quen với việc giúp đỡ bạn bè là 1 phần của cuộc sống rồi. Nhưng đi làm, đúng là nó làm mình sáng ra dần:
1. Nói về thằng đầu tiên nhé? thằng này thì...không thể nào chịu nổi. Không hiểu nó là đàn ông hay đàn bà hay là gay nữa, nó cũng có tờ rym như bao thằng con trai khác - và có sở thích vô cùng tao nhã là "tán gái trinh". Đặc biệt là các cháu cấp 3, sinh năm 94-95. Nhìn bên ngoài thì cũng điển trai, nhẹ nhàng, hiền lành.
Dân kỹ thuật mẹ gì mà thiết kế xong đến khi duyệt sếp không dám bảo vệ kết quả mình làm, bị mắng tí là mắt đỏ hết lên, nước mắt chỉ chực trào ra. Mỗi lần bị mắng vì làm ngu thì lại lên blog kể lể kiểu ntn: mình đã cố gắng hết sức, xong mọi người không nhận ra khả năng của mình, họ chưa hiểu mình... Hiểu cái đờ mờ, đã là dân kỹ thuật thì phải chính xác và tường minh.
Về sau mới hiểu ra, hắn viết nt trên blog để mấy con nai cái vào đọc và "cảm thông - để rồi sẻ chia cái giường với hắn"
Ngoài ra nếu nói về độ keo kẹt thì phải nói 1 từ là keo bẩn, ai đời yêu 1 con bé, tới mức đòi nó "a cần em chứng tỏ rằng em yêu a" (a lên cơn rồi, cho a bóc cái tem nhé). Mà suốt 2 năm liền chẳng mua được cái gì cho nó có giá >150k cả.
Vào nhà thì...đàn ghi ta, trống...đủ cả @.@ đã vậy lại còn tham gia nhóm nhạc rock nữa chứ? mình luôn nghĩ rock là người mạnh mẽ nhưng sau vụ này mình nghĩ lại rồi: những thằng yêu đuối mới tìm đến rock để mong mình mạnh mẽ.
--------------> tổng kết: tài năng có nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức dùng để bóc hàng mấy em bé teen teen "ồ mề lý - ô mê ly" thôi. Ngoài ra thì: yếu đuối, lý trí kém, kiết sắt... đại khái là kiểu: công tử vô dụng.
2. Thằng thứ 2 pro hơn. Gym thường xuyên, cơ bụng thì 6 múi, cơ tay thì to vãi... luôn sống theo tác phong: yêu hết mình, phang nhiệt tình, bỏ thẳng thắn
tính sơ sơ đã có tới vài em được anh ấy đưa vào nhà nghỉ, nhưng sau mỗi lần nthế hắn lại tâm sự với bạn bè, a e: đệch, con này cũng không còn trinh tụi mày ạ 
Nói về công việc thì hắn có năng lực, khéo luồn lách, còn núp váy đàn bà hay không thì chưa rõ. Nhưng cũng không khác gì tên kia cái tính keo kiệt, tên này không phải đặc sản sắt mà phải gọi là: đặc sản thép. Học ĐH hắn đã có thành tích mua 1 quả dưa hấu 3kg về ăn 1 mình ngay trước mặt bạn bè cùng phòng (trong đó có tớ) mặc kệ a e thèm nhỏ dãi không dám nhìn với nhiệt độ ngoài trời tại thủ đô HN lên tới gần 42 độ.
Hắn đã yêu và yêu hết mình 1 em sv ngoại thương (như hắn kể thế) nhưng đến khi quen em bác sĩ thì hắn chia tay với lý do: con bác sĩ hay hơn, nó kiếm được nhiều tiền, tao ốm nó biết chăm tao....
Với bạn bè, hắn không bao giờ chơi với người nào hay mời ai ăn cơm, uống nước mà không nhờ vả được 1 việc gì đó, nếu nó gọi điện thoại cho cậu, tức là nó đang có việc muốn nhờ cậu.
------------> tổng kết: đệch... không biết nói ntn về thành phần này, đại loại là: cơ hội, lợi dụng tối đa bạn bè với phương châm: bạn là bạn, tớ là tớ, thà tớ đâm bạn lấy lòng xào dưa còn hơn để dưa nhà tớ thối.
Còn mấy trường hợp nữa, trong đó có 2 bạn nữ. Tí viết sau, đang ức chế cuối tuần, đi kiếm tách coffee đã/



Còn đàn bà thì tôi không dám nhận, cũng như tôi nói bạn là gay chắc bạn cũng không nhận.
Có ít tiền sẽ ích kỷ keo kiệt kiểu ít tiền mà có nhiều tiền sẽ ích kỷ keo kiệt kiểu nhiều tiền.
định cm lại 1 câu nhưng thấy ... hơi quá nên thôi. Vuốt mặt cũng cố nể trứng cá 
