Xã hội thật lắm cái buồn cười.

Status
Không mở trả lời sau này.
ơ đồng hương à :x, mình ở bạch đằng \:D/
 
Vừa đi nhậu từ sáng về, xòe tung đít ca bô >.< chứ chẳng phải tạ tiếc gì mà phải tránh đâu.
Chủ topic vẫn chưa sống đủ.
Hoặc cũng có thể đã thiếu trym mà còn đàn bà, đã bị si đa mà còn xông pha đi hiến máu.
tôi không muốn nói gì hơn với thể loại cm này. Những câu này làm tôi nhớ đến hs cấp 1.

@Một số cậu tôi chẳng nhớ tên: tôi không chụp mũ ai cả càng không nói tới cả xã hội, tôi chỉ nói tới một dấu chấm (.) lặng liên quan tới cuộc sống mình. Rock? tới giờ tôi vẫn nghĩ là mạnh mẽ - cuồng và hết mình, tôi không say nó nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe. Còn khi tôi nói rằng ".....yêu đuối tìm tới rock" (làm biếng copy quá) thì các cậu xem lại phần trên nhé, tôi không chụp bụp 1 cái: rock là yêu đuối hay ba la la gì đại loại thế, các bạn đọc và liên kết trong khuôn khổ 2 ý để có 1 tổng thể nhé.
@ tạ inox, thép...: xin lỗi chứ từ này không có trong văn phạm của tôi, vài bài viết reply không thiện chí đơn giản chỉ là cái tôi đọc - thích hay không - quên chứ chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả :| chẳng việc gì phải ức chế cho nó chóng già ::(
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Với 1 bài viết nhỏ trong 1 box TS bình thường yên lặng trước do Po và Daki điều hành, tôi cũng hay viết và nhận lại các ý kiến phản hồi (có thể là trái và cùng chiều) nhưng giờ thấy box ồn ào, nhiều thành phần "hổ báo" - tôi thấy không cần thiết phải tranh luận ở đây. Box TS vẫn là box TS, tôi tôn trọng nội quy của nó và người đề ra nó. Còn thể loại cm như trên và 1 số khác, đọc thấy nhạt ~.~ đang ở trong nn với tin mà có người xộc vào đọc luật phạt mới buồn thôi... haizz
 
Kiểu này tớ gọi là bạn xã giao, chả bao giờ thân, đi trên đường thấy mặt, cười một cái rồi hết.

Thấy khuyên chủ thớt đừng sống vì mọi người quá có lẽ không hợp tại tính ra tớ ít kn hơn cậu, tuy nhiên đó là cách tớ đang làm đây.

Vd như trong lớp đại cương, cô dặn tuần sau kt, cả đám trong lớp nháo nhào tìm đứa nào chép bài đầy đủ mượn pho. Và tất nhiên tụi nó hỏi mượn tớ. Tớ có chép đầy đủ đấy nhưng viện lí do không cho mượn. Mặc dù thế, tớ chủ động cho một hai đứa bạn thân của tớ mượn. Có một thằng tớ còn gọi điện hỏi nó có bài pho chưa để tớ cho mượn pho.

Có thể nói tớ ích kỷ, tuy nhiên tớ là vậy. Tụi kia không thân, không mắc mớ hay làm gì cho mình, chả bao giờ nói chuyện với mình trong lớp. Vậy mà đụng chuyện lại nhờ vả, thế thì việc gì mình phải giúp nó. Còn những ai tớ yêu mến và yêu mến lại tớ thì kêu tớ làm việc gì cho họ cũng được.

Đúng là nhiều khi tốt quá thì ko đc , mà xấu tính quá thì ko đc. Nếu sau này cậu có nhờ vả lại bọn chúng thì sao?Cảm giác của cậu khi trở thành nạn nhân của cái mà mình chủ mưu không phải là ko tốt lắm sao. Tốt nhất cứ giúp đi, thấy nó lợi dụng mình quá tới đó mới lờ thử xem sao
 
tui hiểu cảm giác này, có nhửng tên ko ra gì nhưng lại hốt dc vài em cũng thiệt là bực cả mình. Trong Phật đây gọi là ai có lộc trước thì dc hưởng, và cứ để người ta hưởng trước, lượt mình ở phía sau nên ko có gì phải lo. Đây là 1 trong những phương pháp kiềm chế tính ghen ăn tức ở hay nhất. Mọi người chú ý.

chỉ hơi tiếc vì nhiều bạn gái rơi vào nhầm tay, mỗi cô như vậy lại tạo nên hệ lụy "nói hay ko nói trước đám cưới".
 
Cái gì tìm tôi thế này, tôi cũng thích nhạc rock vậy, khoái D Day, bài hát lúc 2 thằng trùm ra thật ghê rợn
 
>.< ơ... không phải tớ ghen ghét gì đâu nhé, hàng nó nó xài - hàng mình mình xài. Đừng hiểu nhầm.
Cái gì tìm tôi thế này, tôi cũng thích nhạc rock vậy, khoái D Day, bài hát lúc 2 thằng trùm ra thật ghê rợn
Hồi xưa chơi Muonline, hồi mới đi blood nghe nhạc mà phê tới mức nổi hết da gà :x không rõ nó là thể loại nhạc nào nữa.
 
^ lại thêm 1 ông chụp mũ =)) .

Thế cứ lăn lộn cười như thằng dở người mới không phải bị qui kết là chụp mũ à.


to fire_of_angel :ông bạn kể tiếp câu chuyện của ông bạn đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Quên mất rồi, bây giờ đang chơi kiếm thế, nhạc hòa tấu dịu dàng lắm
 
Thế cứ lăn lộn cười như thằng dở người mới không phải bị qui kết là chụp mũ à.


to fire_of_angel :ông bạn kể tiếp câu chuyện của ông bạn đi.
uh, đúng rồi đấy :> , vì :
Cơ bản là người ta ghét kẻ khác mình và yêu kẻ giống mình.
Vì vậy những ai phản đối chủ thớt chỉ vì họ yêu những kẻ bị chủ thớt chê trách.


sống đc bao lâu rồi (:| . cơ với chả bản.
 
~.~ các cậu có thể pm cái yahoo hẹn nhau ra ngoài kiếm nồi lẩu trong tình hình rét mướt ntn hoặc làm đĩa thịt chó để đàm đạo với vài xị. Chứ tranh luận ở trên 4rum làm gì? toàn theo kiểu tôi và a hai người xa lạ...
 
Ông trắng bạc city sao nói kích thích quá dzậy.
Tuổi tác có làm nên người đâu
 
tuổi tác thể hiện sự trải nghiệm và hiểu biết.

sống đc bao lâu rồi mà bày đặt chụp mũ người ta chỉ yêu người giống mình và ghét người khác mình, rồi còn cái gì chê bai chủ topic là vì yêu những người như thế.

cá nhân ko ưa gì hành động đố kị của ông chủ topic nhưng cũng chả ham giao du với những người như ông ấy kể.
 
Haizzz. Đọc thì có lẽ a e nhầm rằng mình đố kị, nhưng nếu mình nói rằng: tiền và gái mình cũng đủ xài nên không phải thòm thèm ai cả. Chẳng qua rảnh rảnh nên nói về cách sống thôi =_=" bác nào cố gắng đọc xuống xuống dưới cái #1 nhé. Còn giao du thì nói sao nhỉ? muốn không được - ghét cũng chẳng xong, bởi làm việc thì phải có sự va chạm và tác động qua lại.
Viết để chia sẽ cho mọi người đọc vui vui và mình cũng đỡ thấy hài thôi ~.~
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi thì thích tìm hiểu cuộc sống, những gì ông fire nói đúng ở một khía cạnh của XH. XH ở khía cạnh khác thì không
 
@ chủ topic: viết tiếp đi bạn.
@ các bạn khác: sao phải xoắn người ta? có những lúc bức xúc người này người kia cũng muốn kể, muốn chia sẻ chứ @_@

p/s: mà hình như anh giai này ở hn ;)) nhắc đến thịt chó là thấy thèm rồi đấy, hôm nào tổ chức phát đi :'>
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi chả viết đâu :-< thành phần hung hãn vào đông nên mệt lắm. Còn chuyện thịt chó hẹn 1 ngày đẹp giời khác ~.~ tớ vừa đi nhậu về, đến giờ đang nghĩ lại làm sao mà mò được về nhà đây này.... chả hiểu nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top