Xã hội thật lắm cái buồn cười.

Status
Không mở trả lời sau này.
Vd như trong lớp đại cương, cô dặn tuần sau kt, cả đám trong lớp nháo nhào tìm đứa nào chép bài đầy đủ mượn pho. Và tất nhiên tụi nó hỏi mượn tớ. Tớ có chép đầy đủ đấy nhưng viện lí do không cho mượn. Mặc dù thế, tớ chủ động cho một hai đứa bạn thân của tớ mượn. Có một thằng tớ còn gọi điện hỏi nó có bài pho chưa để tớ cho mượn pho.

ích kỉ , dạng như cậu, tớ khinh vào mặt :)
 
^
^ cậu nói kiểu như phải làm gì đó cho cậu thì cậu mới giúp lại ấy :|.Chả phải việc gì lớn lao mà cũng suy tính kĩ thế.
 
Nói chung là chọn bạn mà chơi. Nhiều loại người chơi với họ cuối cũng sẽ mang đến cho mình cái kết chả đến đâu. Chủ 2pic ức chế vào xả thì bị ăn tạ với lời lẽ như vậy thì hơi nặng. Box tâm sự mọi người đều có quyền phát ngôn,dừng đúng lúc nhé các bạn ném tạ ;)
Người ta thường sống theo kiểu phớt lờ mọi việc,và chỉ đả động đến khi việc đấy ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Cho nên chả ai nói được ai là ích kỉ,rồi khinh bỉ này nọ đâu,đơn giản các bạn chả có quyền và cũng chả là cái gì để khinh người khác cả. Mỗi người mỗi cách sống,im lặng là vàng,phản kháng là tự tử ;))
 
Kiểu này tớ gọi là bạn xã giao, chả bao giờ thân, đi trên đường thấy mặt, cười một cái rồi hết.

Thấy khuyên chủ thớt đừng sống vì mọi người quá có lẽ không hợp tại tính ra tớ ít kn hơn cậu, tuy nhiên đó là cách tớ đang làm đây.

Vd như trong lớp đại cương, cô dặn tuần sau kt, cả đám trong lớp nháo nhào tìm đứa nào chép bài đầy đủ mượn pho. Và tất nhiên tụi nó hỏi mượn tớ. Tớ có chép đầy đủ đấy nhưng viện lí do không cho mượn. Mặc dù thế, tớ chủ động cho một hai đứa bạn thân của tớ mượn. Có một thằng tớ còn gọi điện hỏi nó có bài pho chưa để tớ cho mượn pho.

Có thể nói tớ ích kỷ, tuy nhiên tớ là vậy. Tụi kia không thân, không mắc mớ hay làm gì cho mình, chả bao giờ nói chuyện với mình trong lớp. Vậy mà đụng chuyện lại nhờ vả, thế thì việc gì mình phải giúp nó. Còn những ai tớ yêu mến và yêu mến lại tớ thì kêu tớ làm việc gì cho họ cũng được.

đã giúp thì ko tính toán,đã nghĩ như cậu thì chả việc gì phải giúp cả \m/
lớp mình cũng có vài đứa suy nghĩ như cậu, chả ai chơi với nó, đến kỳ thực tập xoắn xít lên nhờ vả,bạn bè ai cũng hào hứng giúp đỡ, lúc đấy nó mới cụp tai, cong đuôi.
 
Có thể nói tớ ích kỷ, tuy nhiên tớ là vậy
tuy nhiên tớ đúng là ích kỷ hả trời @@
 
Bác chủ thớt cứ kể tiếp đi , cái bác kể chắc giống hoặc động chạm đến một số thành phần nên các bạn ý tự ái ý mà :-j
 
đây là box tâm sự mà các bác :| đọc qua thì thấy là chủ thớt có góp ý rồi , nhưng 2 đứa kia nó ko thay đổi nên lên đây tâm sự :|
 
Nhiều bạn quăng tạ chủ thớt đàn bà nhỉ ;)) lúc các bạn bức xúc quá thì viết nhật ký xả xong đút vào tủ để đó chơi hoặc ngậm bồ hòn làm ngọt cho đáng mặt nam nhi phải k =))
Chuyện ích kỉ cũng tùy loại vd như những loại k thân cho lắm chỉ biết tên ngồi cùng lớp thế thôi trong khi mình viết bài cực khổ thì nó ung dung tung tăng vui vẻ nhắn tin cho gái đại loại '' em ơi tối này mình đi hotel nhé :)) '' , đến lúc nước tới chân rồi mượn ra photo '' à thế là kì sau khỏi chép bài nữa cứ tới kì KT mượn nó photo cho khỏe '' đời làm gì có chuyện dễ vậy =))
 
Nhiều bạn quăng tạ chủ thớt đàn bà nhỉ ;)) lúc các bạn bức xúc quá thì viết nhật ký xả xong đút vào tủ để đó chơi hoặc ngậm bồ hòn làm ngọt cho đáng mặt nam nhi phải k =))
Chuyện ích kỉ cũng tùy loại vd như những loại k thân cho lắm chỉ biết tên ngồi cùng lớp thế thôi trong khi mình viết bài cực khổ thì nó ung dung tung tăng vui vẻ nhắn tin cho gái đại loại '' em ơi tối này mình đi hotel nhé :)) '' , đến lúc nước tới chân rồi mượn ra photo '' à thế là kì sau khỏi chép bài nữa cứ tới kì KT mượn nó photo cho khỏe '' đời làm gì có chuyện dễ vậy =))

Hồi xưa có thằng mượn vở mình photo xong còn chê mình chữ xấu =))
Nói chung một hai quyển vở thôi thì cũng chả nên so đo, cơ mà mấy thằng tối ngày dựa dẫm người khác thì bựa. Nhưng cũng có thằng học thì lười, bài tập nào nó cũng nhớ mình, nhưng chơi với nhau thì rất tốt. Nhiều kiểu.

Có thể nói tớ ích kỷ, tuy nhiên tớ là vậy

Bạn như thế này dễ làm người ta xa lánh đó. Nhiều khi có việc giúp đỡ nhau thì mới quen biết nhau, chứ làm sao tự dưng quen biết bao nhiêu người.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, đố ông ai thắng ?
 
tất nhiên là mãng xà .
 
Nhiều bác nói chủ thớt đàn bà thế, chỉ là bức xúc viết lên cho giải tỏa thôi mà, đâu phải là ngồi lê đôi mách, lúc nào bác ấy nói rõ tên tuổi địa chỉ của mấy vị trong bài thì các bác hãy tạ chứ, nói trên đây thì đâu ai biết ai là ai đâu mà chưa gì đã tạ :|
 
Bác chủ thớt cứ kể tiếp đi , cái bác kể chắc giống hoặc động chạm đến một số thành phần nên các bạn ý tự ái ý mà :-j

Suy nghĩ của m đơn giản thế Mad. Đọc thì cũng phải có ý kiến này ý kiến nọ nói lên cái suy nghĩ cảm nhận của người ta chứ :-j
 
Chắc ăn ghen ở tức gì đây. Bạn đ là cha người khác thế mà suy nghĩ giống như nó là con mình, người xưa thường nói mình ko vì mình trời tru đất diệt lo cho cái bản thân còn ko xong lại thích lo chuyện bao đồng. Vớ vẩn
 
Cơ bản là người ta ghét kẻ khác mình và yêu kẻ giống mình.
Vì vậy những ai phản đối chủ thớt chỉ vì họ yêu những kẻ bị chủ thớt chê trách.
Xã hội cũng có lắm kì nhân dị sĩ, chủ thớt kể thêm đi.
 
^ lại thêm 1 ông chụp mũ =)) .
 
Cơ bản là người ta ghét kẻ khác mình và yêu kẻ giống mình.
Sai hoàn toàn, tớ cực ghét thằng nào giống tớ.

Còn dạng người mà chủ thớt kể nếu có gặp thì cũng chỉ để mua vui là chính =), cười khẩy rồi rung đùi xem.
 
Chuyện ích kỉ cũng tùy loại vd như những loại k thân cho lắm chỉ biết tên ngồi cùng lớp thế thôi trong khi mình viết bài cực khổ thì nó ung dung tung tăng vui vẻ nhắn tin cho gái đại loại '' em ơi tối này mình đi hotel nhé :)) '', đến lúc nước tới chân rồi mượn ra photo '' à thế là kì sau khỏi chép bài nữa cứ tới kì KT mượn nó photo cho khỏe '' đời làm gì có chuyện dễ vậy =))

Trường hợp tớ giống thế này hơn.

tuy nhiên tớ đúng là ích kỷ hả trời @@

Không. Ý là kiểu tớ là thế. Ai hiểu sao thì hiểu.
 
Kiểu này tớ gọi là bạn xã giao, chả bao giờ thân, đi trên đường thấy mặt, cười một cái rồi hết.

Thấy khuyên chủ thớt đừng sống vì mọi người quá có lẽ không hợp tại tính ra tớ ít kn hơn cậu, tuy nhiên đó là cách tớ đang làm đây.

Vd như trong lớp đại cương, cô dặn tuần sau kt, cả đám trong lớp nháo nhào tìm đứa nào chép bài đầy đủ mượn pho. Và tất nhiên tụi nó hỏi mượn tớ. Tớ có chép đầy đủ đấy nhưng viện lí do không cho mượn. Mặc dù thế, tớ chủ động cho một hai đứa bạn thân của tớ mượn. Có một thằng tớ còn gọi điện hỏi nó có bài pho chưa để tớ cho mượn pho.

Có thể nói tớ ích kỷ, tuy nhiên tớ là vậy. Tụi kia không thân, không mắc mớ hay làm gì cho mình, chả bao giờ nói chuyện với mình trong lớp. Vậy mà đụng chuyện lại nhờ vả, thế thì việc gì mình phải giúp nó. Còn những ai tớ yêu mến và yêu mến lại tớ thì kêu tớ làm việc gì cho họ cũng được.
có cần phải như thế ko người ta ko chép đủ thì cho người ta mượn mình có thiệt hại j` đâu :-??, bạn bè dù ko thân nhưng giúp đỡ trong khả năng của mình thì cũng đâu sao [-X
 
Ông muoima ở xó nào của Nam Định thế?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top