khanhboyld
Mr & Ms Pac-Man
thứ 1 là tớ ko chém gió.
Thứ 2 là hồi năm lớp 8 năm 2004 cách đây 5 năm rồi ( có một số đồng chí đọc cứ nghĩ tớ mới xăm hôm qua vậy )
thứ 3 là tớ đã hối hận suốt 5 năm qua rồi , nên toàn mặc đồ kín , áo dài tay.
thứ 4 là ở mu bàn tay hình mờ thôi , nhìn vẫn thấy nhưng ko sao vì đeo bao tay. ( còn ở bắp tay thì chịu )
thứ 5 là ko có máy ảnh , ko có webcam ko có gì để chụp.
thôi thì phó mặc cho đời vậy , công ty đuổi thì tớ đi xin làm trong quán bia vậy( bảo kê chẳng hạn ) hoặc là làm xe ôm bảo kê lao động đường phố ( vốn tay chân có hình xăm rùi )
còn nữa là thực sự năm lớp 8 tớ có hổ báo thật , đánh chém nhau thì cũng có , nhưng sau này tớ ko còn đàn đúm nữa , tu lâu rồi , thực sự theo đánh giá thì tớ là thằng hiền lành , vui tính và dễ gần , thật sự là thế.......... đừng vì mấy hình xăm mà đánh giá tớ hổ báo này nọ tội nghiệp lắm :( các bác mà nói thế thì sếp em sao mà nghĩ thoáng dc.
Thứ 2 là hồi năm lớp 8 năm 2004 cách đây 5 năm rồi ( có một số đồng chí đọc cứ nghĩ tớ mới xăm hôm qua vậy )
thứ 3 là tớ đã hối hận suốt 5 năm qua rồi , nên toàn mặc đồ kín , áo dài tay.
thứ 4 là ở mu bàn tay hình mờ thôi , nhìn vẫn thấy nhưng ko sao vì đeo bao tay. ( còn ở bắp tay thì chịu )
thứ 5 là ko có máy ảnh , ko có webcam ko có gì để chụp.
thôi thì phó mặc cho đời vậy , công ty đuổi thì tớ đi xin làm trong quán bia vậy( bảo kê chẳng hạn ) hoặc là làm xe ôm bảo kê lao động đường phố ( vốn tay chân có hình xăm rùi )
còn nữa là thực sự năm lớp 8 tớ có hổ báo thật , đánh chém nhau thì cũng có , nhưng sau này tớ ko còn đàn đúm nữa , tu lâu rồi , thực sự theo đánh giá thì tớ là thằng hiền lành , vui tính và dễ gần , thật sự là thế.......... đừng vì mấy hình xăm mà đánh giá tớ hổ báo này nọ tội nghiệp lắm :( các bác mà nói thế thì sếp em sao mà nghĩ thoáng dc.
.


uh thế làm hổ báo đi , rùi người ta nhốt vào vườn thú kiếm tiền chơi ^^
Ko thì nên đi tập thể hình cho cơ bắp lên to thì lúc ấy người ta nhìn hình xăm sẽ đẹp hơn là người gầy nhom xăm trổ